Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Hoa trinh nữ

,

.

Cây trinh nữ có tên gọi dân gian là cây xấu hổ, cây mắc cỡ. Loài cây này vẫn thường thấy ở ven đường hầu như mọi nơi chúng ta qua. Vậy mà, không hiểu vì sao, đến tận đợt đi Hoà Bình vừa rồi tôi mới thấy hoa trinh nữ. Và chợt ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó.

Bông hoa hình cầu, xoè tròn đều như một quả bông trang trí trên chiếc áo truyền thống của các cô gái dân tộc (hic, không nhớ dân tộc gì nữa). Cánh hoa mỏng manh, cũng có một điểm mút tròn màu trắng ở đầu cánh giống như cánh hoa lộc vừng vậy. Nhưng hoa trinh nữ màu tím hồng nhẹ nhàng, không đỏ rực rỡ như lộc vừng.

Cũng vì cánh hoa quá mảnh nên chụp trinh nữ khó quá trời. Lá thì nét, thân thì nét, nhưng riêng hoa thì mờ mờ ảo ảo, hị hị...

Hỏng bao nhiêu, chỉ có vài kiểu nhìn được...


Chợt nhớ bài thơ "Cây xấu hổ" của Anh ngọc, thấy hay quá, chép lại đây.

Cây Xấu hổ
Anh Ngọc

Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim

Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào

Người ra rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo

Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình

Và chuyện này chỉ cây biết với anh





Thêm vài thông tin về cây trinh nữ:

Vì sao cây xấu hổ cụp lá khi có vật đụng vào?

Cây xấu hổ còn được gọi là cây trinh nữ. Khi bị đụng nhẹ, nó lập tức thể hiện ngay sự “e lệ” của mình bằng cách khép những cành lá lại. Nếu bạn nặng tay, nó sẽ phản ứng cực kỳ mau lẹ. Chừng 10 giây, tất cả các lá đều cụp xuống.

Điều này có liên quan tới “tác dụng sức căng” của lá xấu hổ. Ở cuối cuống lá có một mô tế bào mỏng gọi là bọng lá, bên trong chứa đầy nước. Khi bạn đụng tay vào, lá bị chấn động, nước trong tế bào bọng lá lập tức dồn lên hai bên phía trên. Thế là phần dưới bọng lá xẹp xuống như quả bóng xì hơi, còn phía trên lại như quả bóng bơm căng. Điều đó làm cho cuống lá sụp xuống, khép lại.

Khi một lá khép lại, nó sẽ đưa tín hiệu kích thích lan rộng đến các lá khác, khiến chúng cũng lần lượt khép lại. Nhưng chỉ ít phút sau, bộ phận dưới bọng lá lại dần đầy nước, lá lại xoè ra nguyên dạng như lúc ban đầu.

Đặc tính này rất có lợi cho sự sinh trưởng của cây, thích nghi với điều kiện tự nhiên. Ở phương Nam thường gặp phải những trận mưa bão lớn, khi đó cây xấu hổ thu lá lại khi gặp mưa gió sẽ giúp nó cứu được các lá non.


cây xấu hổ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, chữa được chứng mất ngủ. Nó cũng có khả năng làm chậm thời gian xuất hiện co giật, giảm đau và giải độc axit.

Sau đây là một số ứng dụng cụ thể:

- Chữa đau nhức xương: Rễ cây xấu hổ thái thành từng miếng mỏng, phơi khô. Mỗi ngày lấy 120 g đem rang lên, sau đó tẩm rượu 35-40 độ rồi lại rang cho khô. Cho 600 ml nước, sắc còn 200-300 ml, chia uống 2-3 lần/ngày. Sau 4-5 ngày sẽ thấy kết quả.

- Chữa viêm dạ dày mạn tính, mắt hoa, đau đầu, mất ngủ: Rễ cây xấu hổ 10-15 g, sắc với nước uống.

- Viêm khí quản mạn tính: Rễ cây xấu hổ 100 g sắc với 600 ml nước lấy 100 ml, chia 2 lần uống trong ngày; mỗi liệu trình 10 ngày. Các quan sát lâm sàng thấy, 70% bệnh nhân khỏi bệnh hoặc có chuyển biến tốt sau 1 liệu trình. Tỷ lệ này là 80% sau 2-3 liệu trình.

- Chữa bệnh Zona: Lá cây xấu hổ giã nát, đắp vào chỗ bị bệnh


Nguồn:http://www.ykhoanet.com/yhoccotruyen/29_195.htm

Hoa phù dungBạch Tuyết thời nay (Truyện tranh hiện đại)

Comments

sonk16 2. December 2008, 16:07

Cây xấu hổ thường mọc ở các bờ đê ,nhưng mấy năm nay bê tông hóa hết lên cũng ít khi gặp.còn nhớ hồi bé bạn sơn hay ra đê sông hồng lên cũng hay bắt gặp.loài cây này nhiều lúc có gió to cũng cụp lại.lá cây này hơi giống với lá me.dùng để nấu rau ngày xưa.
Lâu rồi mới có dịp nhìn lại loài hoa này.Những bức ảnh bạn chụp rất đẹp.cám ơn bạn Chi nhiều :smile:.Chúc bạn một ngày mới tốt lành.

vanchi 2. December 2008, 16:44

Ối, lá cây xấu hổ nấu canh ăn được à Sơn? Hay thế!
Chi thường thấy cây này nhiều rồi mà chưa lần nào thấy hoa của nó. Thế nên lần này phải chộp ngay.
Chúc Sơn ngủ ngon nhé!

sonk16 2. December 2008, 17:03

Hì .Lá cây này ko nấu được canh đâu bạn Chi.Ý của Sơn là lá của nó giống lá cây me.lá me chua ý.Cây me chua là cây khác cơ.lá của cây me chua ngày xưa dùng để cho vào canh rau muống cho chua ý.(còn bây giờ dùng quả sấu thay rồi). :smile:

vanchi 2. December 2008, 23:40

Hì hì... mình nhầm.
Mà Sơn này, để dòng link sang blog yahoo của Sơn ở nhà cũ opera đi, để mọi người biết đường đi tìm chủ nhà chứ. Lần trước Sơn cho mình đường link rồi, đã sang thăm rồi, nhưng giờ không nhớ ở bài nào để tìmm lại nữa. Hic.

sonk16 4. December 2008, 12:43

blog kia bạn Son cũng chỉ đi sưu tầm bài viết thôi.ít khi viết những cảm nghĩ của riêng mình :smile:

Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ !

Nhula1giacmo 11. February 2009, 00:20

Trong miền Nam (& bên Campuchia) có 1 loại cây giống với cây xấu hổ/mắc cỡ. Chỉ hơi khác là màu thân, lá nhạt hơn 1 tý. Gai của nó nhọn, bén & rất dài. Nó mọc cực khỏe, kết thành từng bụi cao 2 - 3m, bò lan ra thành từng vạt lớn hàng trăm mét vuông. Điểm đặc biệt là lá của nó ko hề biết khép lại khi ta đụng vào, bộ đội ta đặt cho nó cái tên: "Mắc cỡ Tây!"
Riêng về tác dụng trị bệnh của cây xấu hổ/mắc cỡ 'Việt', tôi xin mách lẻo thế này: "Năm 1980 tôi bị sốt rét >2 tháng trời, 40 - 41 độ là phình phường. Từ 1 chàng trai 68kg tôi chỉ còn khoảng 45kg, các y bác sỹ phải thông tiểu 2 - 3 lần/ngày bằng 1 phương pháp dã man là trói chặt tôi vào giường, dùng dây ống truyền dịch thụt thẳng vào niệu đạo. Mỗi lần như vậy tôi chết đi sống lại. Các bà Mẹ chiến sỹ người CPC vào thăm quân y viện thấy vậy, họ ra nhổ 4 -5 bụi cây xấu hổ/mắc cỡ 'Việt' (Cả gốc rễ cành lá) rửa sạch đun sôi cho tôi uống. Vài giờ sau tôi .. như trâu! Các y bác sỹ của mình há hốc trợn tròn kinh ngạc & thán phục".
Còn mắc cỡ Tây thì hoàn toàn vô dụng. Nó là nỗi ngán ngại kinh khủng khi cắt rừng. Mùa khô, hoa của nó phát tán theo gió & mọc rất nhanh khi mùa mưa tới. Khỏe & trơ tráo 'như Tây'! Blog của bạn hay lắm. Ước gì tôi bé lại để xin bạn dạy kèm!

vanchi 11. February 2009, 16:02

Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn chia sẻ! Hy vọng nó sẽ giúp ích cho những người gặp phải hoàn cảnh tương tự.
Bạn khen quá lời! Blog này lưu lại những kỷ niệm và những câu chuyện tôi gặp trong cuộc sống. Mong bạn thi thoảng ghé thăm và chia sẻ.

Anonymous 4. November 2009, 09:25

tuyen writes:

minhdang lam de tai can 1 hinh anh cay trinh nu giua 1 vung soi da kho can,ban co the tim va gui cho minh duoc ko???????luc naotim duoc ban vui long gui cho minh qua mail:THU LINH HOA CO MAY_CTXH@YAHOO.COM.cam on ban nhieu

vanchi 4. November 2009, 14:59

OK, nếu có mình sẽ gửi cho bạn.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31