Lại sen
Saturday, June 28, 2008 4:38:09 PM
[/IMG]Sau cái lần đi tìm sen thấy phượng với sấu ấy, bẵng đi lâu lâu, đến tận tuần trước, quyết tâm lôi cái máy D70 cổ lỗ sĩ thế kỷ trước ra tập tành học hành, lại lóc cóc mò lên đầm sen Hồ Tây. Nhưng, nghệ thuật chẳng hề dễ dàng tẹo nào...
Mặc dù đã biết thân biết phận chọn chế độ chụp tự động. Nhưng khốn nỗi máy prồ không như máy du lịch cứ bấm nút auto là... a lê hấp... tất tật đều auto. Cái đồ quái quỷ này có ty tỷ các chế độ này nọ đã được đặt từ những lần chụp trước, và khi chuyển sang auto thì những cài đặt này vẫn được giữ như mặc định. Hic. Nghĩa là tự động cũng phải do mình "đặt hàng" với máy chứ nó chỉ auto... gọi là thôi.
Thế nên... Hăm hở bấm lia bấm lịa, quay bên nọ rê bên kia rất ra vẻ, mà rồi tất tần tật đều mờ mờ ảo đến đến bực cả mình, bảo "không bằng máy du lịch ghẻ". Quyết không cam chịu nên chủ nhật lại quay lên, và kết quả cũng chả khấm khá hơn tẹo nào. Hu hu...
Trở lại với chuyện chụp chộp (lần này không chộp mà bài binh bố trận đàng hoàng, hì hì).
Chiều và đêm trước mưa ngập lụt, sáng nay cũng lất phất, nên cảnh sinh động hẳn nhờ những giọt nước bám khắp cánh hoa và đọng long lanh trong các lá.

Chỉ phải tội rất nhiều lá đã bắt đầu già úa, rách nát tơi tả nên phần hậu cảnh của các ảnh thường bị phản cảm.


Nhưng biết làm sao được! Có phải bình sen ở nhà đâu mà bảo bê ra chỗ khác lấy hậu cảnh đẹp, hịhị.
Lần đầu chụp ống kính thường, chỉ zoom được tới 85mm nên ảnh nào ảnh nấy cứ như một ao sen.
Lần hai thay ống 300mm, phải lắp chân đàng hoàng vì đã có kinh nghiệm xương máu tuần trước không một kiểu nào rõ nét bằng cái ống dài ngoằng đáng ra phải nét như sony (à quên, nét hơn sony). Vậy là đặt chân máy vào đám hoa dại ven bờ và lội ngập chân mình vào đó mà say sưa lao động nghệ thuật. Chỉ đến chiều về mới thấy hai cẳng chân ngứa điên (can tội mặc quần lửng) luôn tay sột soạt như Tôn Ngộ Không, và rồi thấy hiện lên những nốt đỏ lừ như hoa gấm. Chủ quan, vì mọi lần đều quần lửng lội trong đám cỏ dại đó, mà quên mất là lần này vừa mưa xong, hu hu.
Được vài kiểu không đến nỗi tệ.
[/IMG]


Còn vài bông nữa cũng đẹp nhưng xa quá, "với" mãi không tới, đành chịu.
Hà Nội năm nay mất mùa sen, chỉ tốt lá thôi, để gói cốm Vòng thì hay.
Dập dềnh trên sóng láCó kiểu này từ tuần trước, tuy không được nét (vì "với" ra xa quá nên mất nét) nhưng có vẻ có "chất nghệ" (Úi chết, thổi kèn tự khen!).
Hình và bóngCó cả động vật chứ không chỉ thực vật.
Cái sân bay tướp quá, hị hị.Đến lúc đã cất máy vào cốp ra về, thì bỗng nhìn thấy cây hoa gì đó vàng vàng. Lại dừng xe, lôi máy ra... Tính chụp hoa thì bống thấy mấy con bọ sặc sỡ, liền nổi hứng... sáng tạo. Thế là lom khom trên vũng nước, chỗ không lùi không tiến được thì nghiêng ngả, hết nhoài người ra đến cong lưng lại chả biết nên gọi là tư thế gì. Kể cả ngồi thụp xuống, rụt cổ, đổ người sang bên mà chĩa máy lên. Gớm, bấm xoạch xoạch... được một đống rác đầy máy (Vì không phải ống macro nên không thể chụp cận cảnh được).
Chọn mãi mới được 2 kiểu này nhìn tàm tạm.

Chưa dám nói đến nghệ thuật, nhưng riêng về kỹ thuật, thấy không phải dùng photoshop cật lực như những kiểu trước đây là mừng rồi. Sẽ cố gắng để những tấm ảnh khả dĩ ngay từ trong máy, còn PS chỉ là công cụ kỹ thuật chứ không phải làm thay chức năng nghệ thuật cho máy ảnh như trước nữa. Cố gắng, cố gắng, hi hi hi...
----------------------------
Bổ sung thêm mấy ảnh chụp những lần sau (bỏ thì tiếc, mà lại mở một topic sen nữa thì... ngấy hơn thịt mỡ, hị hị)
Che
Đỡ
Trong Cung Cấm
Nở hết mình
Sắp tànSắp hết mùa sen rồi, không biết có còn đi thêm được lần nào nữa không...
Bài liên quan: Nghệ thuật... cực hình








Quỳnh Phươngquynhphuong # Sunday, June 29, 2008 2:40:06 AM
Vân Chivanchi # Sunday, June 29, 2008 4:29:30 PM
Nếu còn đi được, em nên tranh thủ đi vì lá sen đã già, úa và rách hết rồi nên BG xấu lắm, dù vẫn có những bông đẹp.
阮龍chrisnguyen # Sunday, June 29, 2008 6:57:07 PM
Còn cái áp chót, theo cảm giác của cháu thì bố cục chưa ổn lắm thì phải..
À, cháu đã về Hà Nội được khoảng 2 tuần.
Vân Chivanchi # Monday, June 30, 2008 6:56:48 AM
Nắng hôm ấy không đến nỗi kém đâu, chắc là tay máy kém thôi, hì hì.
Chúc mừng cháu đã về Hà Nội. Lúc nào rảnh qua cô chơi nhé, cô cũng sắp nghỉ hè. Anh Hùng cũng đã về, suốt ngày "luyện" game. Cô sẽ mail cho cháu đ/c nhà cô sau nhé.
Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy # Monday, July 21, 2008 12:59:49 AM
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"
Ấy là cái hay ở đời..Đôi khi Ta ước mơ "kẻ sĩ Bắc Hà" Thời nay được như thế...
Chúc Cô giáo có nhiều ảnh đẹp
Vân Chivanchi # Monday, July 21, 2008 3:29:37 PM
Unregistered user # Wednesday, June 2, 2010 8:58:20 AM
Vân Chivanchi # Thursday, June 3, 2010 3:42:46 AM
Unregistered user # Sunday, June 13, 2010 2:31:21 AM