Hà Nội ơi, ngập đến bao giờ?
Saturday, 1. November 2008, 13:00:02
Xin thưa, nhà tôi. Đúng hơn là sân sau nhà tôi, nhìn từ trong bếp. Khoảng sân trời nho nhỏ với hồ cá ở góc tường này thông với nhà xe ở bên phải, trong đó có chiếc dream ngập đúng đến yên (Xe của tôi và của đ/c chồng thì lại đang ngâm nước ở nhà xe của hai cơ quan). Trong nhà thì cả bếp, phòng ăn, phòng khách đều chìm dưới nước khoảng 10cm. Sàn gỗ được bồi phù sa sẽ tha hồ bóng đẹp... Hị hị.
Mưa... mưa... mưa ròng rã 2 ngày 2 đêm đến tận chiều nay mới chịu ngớt. Hửng nắng được một chút, tôi vác máy ra ban công... rình.
Bờ hồ đã được kè và xây vườn hoa như Hồ Thuyền Quang. Có khác là vườn hoa có bức tường rào bao quanh nên cao hơn mặt đường phải tới gần mét. Và thế là...

Tường rào là con đường huyết mạch của khu tôi mùa mưa lũ, giúp cho giao thông luôn luôn thông suốt.
Nhưng từ nhà sang qua đường, leo được lên con đường độc đạo này quả là một kỳ tích...
Lội cố lên con, sắp được đi rồi!Nhưng đây mới là cảnh độc: Một chàng trai rất ga- lăng, mang ghế ra làm cầu cho 2 thiếu nữ qua đường. Nhưng có vẻ sốt ruột quá, thế là...

Này anh (ứ) anh vác nàng
Anh vác nàng về dinh (ứ a)

Rồi anh cõng tiếp bạn nàng
Cõng bạn nàng cùng về dinh (ứ a)
Bài liên quan: Bồng bềnh... bồng bềnh...















How to use Quote function: