Hương mùa thu: Hoa Ngọc lan
Tuesday, 28. October 2008, 15:38:24

Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm
Chờ nghe trong gió mùi hương ngọc lan..."
Thanh Tùng
Nhà tôi không có cây ngọc lan nào, nên không có được cái cảnh trữ tình mà nhạc sỹ Thanh Tùng miêu trả trên kia.

Nhưng tôi biết một cây ngọc lan trong nhà hàng Sen (cùng chỗ với cây lộc vừng mà tôi thường chụp) nên mỗi lần rẽ vào chụp lộc vừng tôi cũng đều ngó cổ lên cái cây cổ thụ to lớn rườm rà ấy để tia xem đã có nụ nào nở chưa.

Cây này to và cao lắm, dễ phải cao ngang cái nhà 2 tầng, nên chẳng có bông nào ở vừa tầm để mà ngắm. Toàn phải hất máy từ dưới lên. Nhưng thường bị vướng lá, nên chỉ có đôi ba bông có thể bố cục vào ảnh được. Thế nên mỗi lần chụp có giỏi lắm cũng chỉ được 1-2 bông. Có hôm xoá hết, chẳng được kiểu nào.
Đẹp nhất là những buổi sáng sau cơn mưa đêm, nước đọng trên lá trên hoa rất gợi cảm.

Lại nhớ ngày xa xưa, đôi khi vẫn có thể thấy ngọc lan ngoài chợ (thường là ở những gánh hoa cúng bán loại hoa bông ngắt rời). Thi thoảng tôi mua vài bông để trên bàn, trên kệ sách, trên bàn TV. Chỉ vậy thôi là căn phòng nhỏ đã thoang thoảng một mùi thơm nhè nhẹ, man mát. Rất dễ chịu. Chẳng loại nước hoa xịt phòng nào sánh được.
Cũng có khi cho vào xắc tay để cái hương nhẹ nhàng ấy phảng phất theo mình, khỏi cần nước hoa.

Còn bây giờ, tịnh không thấy ngọc lan ngoài chợ nữa. Những gánh hoa cúng đi rong cũng không còn nữa.
Có chăng là những "cành hoa" ngọc lan xếp hàng giăng giăng ở Đường Thanh Niên. Những cành nhỏ bằng cây đũa, dài khoảng 40- 50 cm, thẳng tăm tắp, kẽ lá nào cũng mọc lên một nụ lan trắng muốt. Có lần tôi đã mua và theo kinh nghiệm cầm hoa là dốc ngược để khỏi nát cánh. Đi xe máy về đến nhà thì ôi thôi... chỉ còn đôi ba bông dính lại, còn thì đã thành lông ngỗng rắc dọc đường đi. Hoá ra người ta dùng những cây gim giấy nhỏ xíu gim qua nách lá để cắm bông ngọc lan vào đó.
Giá mà lại có thể thi thoảng mua được vài bông ngọc lan để trong phòng, để trong xắc tay...














Kỹ sư xây dựng # 29. October 2008, 04:58
Vân Chi # 29. October 2008, 14:05
Kỹ sư xây dựng # 30. October 2008, 15:28
Vân Chi # 30. October 2008, 15:57
Cái bài này như là duyên nợ của em thì phải, em mê nó đến khủng khiếp luôn, đã bật lên là không bao giờ chỉ nghe một lần. Hình như có cái gì đó, không có hình hài, không thể gọi tên, nhưng cứ buộc nó vào với em vậy.
Đúng là... tại sao em không tìm ít hoa Лаванда để minh hoạ nhỉ? Có lẽ chỉ mê mải với nhạc mà quên đi mất. Chán thật. (Thực ra cũgn có bó Лаванда trên bàn, trong đoạn clip)
Nay có bác tìm giúp. Quà quý lắm đó bác- đối với em! Để em bổ sung vào bài nhé!
http://my.opera.com/vanchi/blog/bai-hat-nga
Nho Xanh # 9. November 2008, 15:24
Vân Chi # 10. November 2008, 10:27
Tuần mới vui vẻ nhé!
Anonymous # 21. November 2008, 16:50
Dear Vân Chi. Lâu lắm mới thăm Chi. 20.11 không tài nào vào opera được. Chúc mừng ngày nhà giáo nhé (dù hơi muộn). Mình yêu Thời hoa đỏ và rất yêu hương ngọc lan trong Lối cũ ta về....
Vân Chi # 22. November 2008, 00:17
Đúng là mấy hôm rồi Opera nâng cấp và thay đổi giao diện nên không thể vào được. Nay thì ổn rồi, nên Triều cứ thưởng thức Thời hoa đỏ và hương ngọc lan thoải mái nhé!
Chúc cuối tuần vui vẻ!
Anonymous # 10. September 2009, 07:16
toi rat thich hoa ngoc lan va ca mui huong thom thoang thoang,noi toi o thinh thoang co dau day nhung bong hoa ngoc lan vua moi hai. toi chua bao gio bo qua loai hoa dep ma thom do, chi can 1 bong thoi cung du de toi thay mui thom de chiu do... nha toi chua co cay ngoc lan nhung toi se trong 1 cay de duoc ngam nhin va duoc gui huong thom tuyet voi do./.
Vân Chi # 10. September 2009, 10:45
Chúc bạn một ngày vui!
cicacicocice # 11. September 2009, 20:43
I thích đề bài khó
I ghét hoa dễ thương
Đẹp thường là đau đớn
Tựa như những cánh hoa
Đã tháo bung ra rồi
Không tài nào lắp lại
Em van xin chị đấy - VANCHI
Đừng dốc ngược cánh hoa
Hôm nào Innova
Chị mua em cũng được...
(Lời van của những cánh hoa)
Vân Chi # 12. September 2009, 01:27
cicacicocice # 13. September 2009, 02:02
Em thụ phấn nhờ gió và côn trùng
Cực trắng trong em không hề dục vọng
Tự mình em em lan toả khắp nơi
Em chan hoà đắng cay cùng chia sẻ
Em lói thật chưa bao giờ em cau có với ai
Khi vui thì em đến khi buồn em lại thăm
Chỉ con người mới nà hay lày lọ - thì có !
Họ mê man trong biển đời xịn dỏm
Họ nghi ngờ đến cả những cánh hoa
Chính họ làm giả chứ liên quan quái gì tới em
Em dương mưu còn họ tuyền âm mưu đen tối
Thôi em không lói nữa đâu...
Rồi thể nào họ chẳng dốc ngược em lên
Thôi mộc mạc em là hoa ngọc lan
Chỉ làm bạn với nàng hoa trinh nữ
Em thực lòng yêu anh cúc trường sinh
Em cũng quí bạn lộc vừng hay đỏ mặt
Khi gió thổi bị nàng liễu hờn ghen
Ta nghe thấy hơi thở của cỏ cây
Vui buồn gì phiêu dạt đó đây