Nhịp sống ven Hồ Tây
Tuesday, July 22, 2008 4:11:02 PM
[/IMG]Đáng lẽ thứ sáu vừa rồi (18/7) đã đi Sầm Sơn cùng cả phòng. Nhưng đùng một cái, trưa thứ năm ông vào viện. Thế là thôi... Chuyến đi đầu tiên của hè này đã phá sản.Hôm qua ông được ra viện nên lại thảnh thơi. Xong 2 cái báo cáo để nộp (hè nào cũng phải bò ra báo cáo báo mèo, hết sơ kết 6 tháng đầu năm lại kế hoạch năm học tới, phù...) thì lại thảnh thơi. Ngồi nhà không yên nên lại vác máy đi lượn. Đang học chụp mà, hăng hái lắm...
Chưa định hướng là sẽ đi đâu. Hà Nội chả có được mấy chỗ đẹp đẽ để mà chụp. Cuối cùng lại đành lên Hồ Tây, nhưng lần này không ra đầm sen nữa mà rẽ vào khu biệt thự.
Vừa lượn tà tà vừa nghiêng ngó. Chợt thấy cảnh sống rất đời thường ở một góc hồ, liền stop.
Mở cốp, lấy đồ nghề, và... roạch... roạch...


Hai đ/c này đang xắn đất hồ về đắp lên khu vườn của mình. Kiên nhẫn đứng đợi những lúc thuyền quay ra hồ thì bấm. Chụp hành động hơi bị khó, phải để chế độ liên thanh, bắn tằng tằng tằng liền tù tì rồi về chọn sau. Thế mà cũng chẳng mấy kiểu có được khoảnh khắc đẹp, đành bằng lòng thế này vậy.

Đi qua một đầm sen nho nhỏ, vài bông còn sót lại, nở hết mình. Cũng dừng lại chụp, nhưng để đưa vào gallery thôi, các bài viết nhiều sen quá rồi, hị hị.
Rồi đi tiếp. Con đường bao quanh Hồ Tây ở đoạn cạnh Phủ Tây Hồ này được mệnh danh là Con đường Tình yêu với đủ mọi thông điệp yêu đương được viết đầy trên lòng đường bằng các thể loại chất liệu và kính thưa các thể loại màu sắc mà các đôi trẻ có thể nghĩ được ra. Đường cụt, không có xe cộ qua lại nên yên tĩnh và thư thái lạ.
Lơ ngơ... Máy đang đeo trên cổ nhưng không biết nên hướng vào cái gì. Thấy dàn hoa buông trên cổng một ngôi nhà trong một ngõ nhỏ, liền xông đến. Ít ra thì cũng có cái gì đó trong máy mang về chứ, hị hị. Không ngờ, vừa áp sát mục tiêu thì... không phải một mà tới mấy chú bốn chân mõm dài xồ ra đuổi đi bằng tiếng anh đàng hoàng "Go... go... go" (không có Alê alê alê đâu nha, và phiên âm tiếng Việt chỉ là "Gâu... gâu... gâu..." thôi). Đành gài số lùi.
Tính quay xe thì chả rõ từ đâu một đàn 4 chân tung tăng chạy ra, nô đùa nhởn nhơ.

Có cả cảnh này mới yêu đời chứ...
Em có nghe thấy Gió nói gì không?Rồi những cư dân thứ thiệt của ngõ này cũng xuất hiện với những sinh hoạt rất đời thường:
Bà, bế... hị hịMột cô bé ôm con cún...

Chị yêu cún hơn cơ, ờ...Đang mê mải bấm thì bỗng dưng cô bé vung con cún lên và quăng nó quanh mình như đu quay... Hành động "bột phát" quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng, chẳng bấm liên thanh gì cả (dù vẫn đang để chế độ này) mà cứ tằng tằng phát một nên hầu như không có kiểu nào xem được.

Quay về, qua khoang thả sen ban nãy thì thấy một đ/c đang bơi thuyền ra hái sen chiều. Lại dừng xe, thay ống kính... chụp trộm.

Có cảnh đồng chí ngồi lẫn trong đám lá, thu cây sào trước ngực, với cái mũ cối trên đầu, nhìn chẳng khác gì anh bộ đội ôm bom ba càng trong bức tượng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" ngoài bờ Hồ HK. Nhưng thôi, đưa lên đây lỡ có ai mách lại đ/c ấy rồi đ/c ấy kiện cho thì dẹp blog không kịp, hị hị.
Về CLB Hà Nội (không phải nấu cơm tối nên mới thảnh thơi thế, hì hì) thấy mấy chú bé bơi thuyền nghịch ngợm, lại vác máy ra lan can chộp tiếp.
(Dây phao trên hồ là của CLB HN khoanh vùng tập golf cho các bác hội viên. Cứ thoải mái vụt golf xuống hồ rồi nhân viên lại ra vớt bóng về... quay vòng tiếp. Chụp chơi nên có sao dùng vậy, chẳng muốn mất công xoá đi làm gì, hị hị)Còn thừa ít giấy, vẽ nốt mấy con voi chụp từ những lần trước...
Thả lưới (Hồ Trúc Bạch, chụp từ hồi đầu hạ, còn dùng máy Sony du lịch, hic)Và cảnh câu cá Hồ Tây này từ hôm nào không nhớ, cũng là một buổi lang thang chụp chộp như hôm nay.

Chỉ nhớ hôm đó có một bác đeo cái Nikon film ra bắt chuyện, thử tay nghề tôi bằng mấy kiểu phong cảnh, nên mới có ảnh này. Sau đó, thấy tôi cứ mê mải chĩa ống kính vào mấy cái lá với những con bọ gì gì đó, chẳng mặn mà với những hợp đồng chụp ảnh bác đang thực hiện và gợi ý hợp tác của bác... bác kêu trời "Cô bé này kỳ thật!" (đáng ra phải là "Bà này lẩm cẩm thật!" he he) rồi bỏ đi sau khi vớt vát mời "Ra quán kia ngồi uống nước cho mát đi em!"...
Cũng hay hay...








Quỳnh Phươngquynhphuong # Wednesday, July 23, 2008 5:26:35 PM
Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy # Wednesday, July 23, 2008 10:44:04 PM
Vân Chivanchi # Wednesday, July 23, 2008 11:57:27 PM
@ky su xay dung: Cũng giống như các bác nam giới có cái thú cụng ly sau giờ làm việc ý mà. Tui hay đi đây đó mà trước đây chẳng biết nên chụp cái gì, chỉ vài kiểu lưu niệm (chụp mình) là hết. Giờ mới thấy tiếc nên quyết đổi hướng ống kính. Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Quỳnh Phươngquynhphuong # Thursday, July 24, 2008 1:47:06 AM