Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Sapa mờ sương (1)

,

Có Sapa mờ sương ở đây mà khoe mọi người là nhờ chuyến Cheo leo ký vừa rồi. Chả là chiều 26/4, sau khi ở Học viện Hồng Hà về, thày trò chúng tôi không lên tàu về Hà Nội ngay mà lại quyết tâm hành xác thêm trận nữa: leo lên xe của Sở Văn hoá Lao Cai ra đón để lại tiếp tục lắc lư, chao đảo, dúi dụi mà bò lên Sapa.

Ngoằn ngoèo thật, ngoắt ngoéo thật, nhưng vì vừa được rèn rũa ra trò trong chuyến đầy ải 400 km đi về đường núi cheo leo, nên 30 km đến Sapa chỉ là trò đùa (He he- bắt đầu vênh vang đấy...). Vậy nên vẫn nhăm nhăm ống kính ra cửa xe mà chộp. Cứ thấy bóng bà con ta trên đường là "xoạch", chộp luôn.




Thành phố Sapa mù sương và se lạnh. Hồ nước rộng, chỗ thì trong trẻo, sáng sủa...


Chỗ thì mịt mờ... (Cảnh này rồ- man- tịch quá! Hi hi)


Trong phố cũng sương khói mờ nhân ảnh.


Trời lạnh, choàng khăn chẳng phải để điệu. Nhưng không khí thì tuyệt vời! thanh khiết, tươi mát, trong lành... Tóm lại là rất tuyệt!


Loanh quanh trong phố, thấy nhiều nơi bày bán nhiều kiểu hàng hoá khác nhau:

Cây tìm trên rừng về...

Hoa quả hái trong rừng hoặc vườn nhà (đoán vậy, vì những tải trái cây này có vẻ là sản phẩm của nền kinh tế hái lượm nhiều hơn là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN)

Và những chiếc mũ vuông vuông nhiều màu ghép lại. Không rõ có ai mua không, chứ thấy nhiều nơi bày bán lắm.

Có cả một dãy dài hàng quán bán toàn đồ lưu niệm Trung Quốc. Nếu cứ căn cứ vào những sản phẩm ấy thì không khéo du khách lại tưởng Sapa của Trung Quốc chứ chả đùa... Hic!

Sáng 27/4, công cuộc khám phá thành phố trong sương được bắt đầu sau bữa sáng.

Có 2 cậu sinh viên của cô Hương (một trong 4 thành viên của đoàn) đang thực tập ở Lao Cai, nghe tin các thày cô đến, đã phi xe máy từ 5 giờ sáng lên Sapa, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch đưa các thày cô đi chơi.

Điểm đến đầu tiên là Núi Hàm Rồng.

Núi cao ngất nghểu. Leo bậc đá, thở phì phì ra hai lỗ tai.

Đang thót bụng kéo bễ thì điện thoại réo:
- Đang leo núi kiệt sức đây!
- Còn pin không?
- Điện thoại cũng hết mà người cũng hết. Đang cần nạp...
Cười khành khạch...

Cả một núi hoa. Mà lại toàn hoa đẹp (Mời xem: Hoa đẹp Sapa (Núi Hàm Rồng))

Trên đường leo núi, thi thoảng lại có những chỗ không thể không giơ máy ảnh lên và thi nhau làm người mẫu.



Leo được một hồi thì thấy thân nhiệt (quên, nhiệt lượng cơ thể) tăng cao, phải "bóc bánh" lớp vỏ áo ngoài, mặc dù trời vẫn lạnh và còn lất phất mưa nữa.


Leo mãi, leo mãi rồi cũng đến lúc "ta lên đến đỉnh ta cao hơn đèo" (à, mà "núi" chứ đâu phải "đèo"!).


Đây là Sân Mây, là một cái sân trong mây, ở độ cao 1.600m, tha hồ thoả thuê ngắm toàn cảnh Sapa và cả... xa ra ở phía dưới.

Thấy bảo từ đây nhìn xuống Sapa đẹp lắm, nên thơ lắm...

Ảnh: blog.360.yahoo.com/blog-mwbLMrEzbq

Ảnh: blog.360.yahoo.com/blog-mwbLMrEzbq

Nhưng hôm đó ông trời vui tính, đùa chúng tôi, cho ngắm toàn mây là mây. Thế nên phía sau mới trắng xoá, có thấy gì đâu. Nhưng cũng phải chú thích ngay rằng đây là mây xịn, mây núi thứ thiệt của Sapa đó nha! Đừng ai nghi ngờ bảo là khói xe và bụi đường ở Hà Nội đấy! Giá Hà Nội mỗi tháng được một ngày trong lành như thế này thôi, cũng đủ để thêm yêu Hà Nội gấp bội phần rồi... Hic!

Thấy cô bé địu em đang đứng thơ thẩn, liền sán vào cười toe toét để chụp ảnh cùng. Lập tức có thêm 2 em bé nữa chạy lại, dàn đội hình hàng ngang...


Toan chụp nữa thì cô bé địu em quay mặt ra ngoài, chìa cái lưng đang cõng em lại. Sìn- cậu sinh viên dẫn chúng tôi đi- nói gì đó với cô bé bằng tiếng dân tộc (chắc là đề nghị cô quay mặt lại chụp tiếp). Cô hỏi lại câu gì đó và Sìn bảo chúng tôi: "Đi tiếp thôi các thày cô ạ!". Tôi hiểu là cô bé vừa hỏi tiền bồi dưỡng. Hương tìm được mấy đồng lẻ đưa cho cô bé.

Đường xuống chân núi có nhiều dãy hàng dọc theo bậc thang. Vẫn là những món đồ đã thấy dưới thị trấn, à quên- thành phố, Sapa.


Có cả những quán hàng bày kính thưa các thể loại cây, lá, gốc, rễ, củ, quả và thảo dược..., toàn những sản phẩm của rừng, với hàng trăm công dụng tuyệt hảo khác nhau...


Trong thị trấn thi thoảng lại gặp những màn marketing hết sức nhiệt tình.


Chúng tôi hạ sơn, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình khám phá thành phố huyền ảo mờ sương...

Bài tiếp: Sapa mờ sương (2)

Hoa đẹp Sapa (Núi Hàm Rồng)Sapa mờ sương (2)

Comments

fanofcc 26. May 2009, 11:19

cô được đi nhiều quá:yikes: ...
Cơ mà Sapa đang dần mất đi những nét riềng vốn có của nó, để đổi lấy sự phát triển về kinh tế!:down:

vanchi 27. May 2009, 23:37

Chào Long qua chơi!
Hic, Quả là cái gì cũng có giá của nó, Long nhỉ! Vậy nên, cần phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện nên phát triển theo hướng nào, phát triển như thế nào...

fanofcc 28. May 2009, 05:28

cháu mới có 21 thôi, cô gọi thế cháu tổn thọ chít =)

vanchi 28. May 2009, 14:37

Hì, vậy thì chào cháu nha!

caco85 2. June 2009, 14:33

hj`, cô đi vào hôm còn ít mây. Cháu đi vào đúng hôm mây phủ kín trời, tới san mây thì không thấy ji` nữa cả. đi xuống hồ thì chỉ nhìn được vài mét thôi ạ

(Cháu chưa biết nên gọi là cô hay chị, nhưng chắc ăn nên cháu gọi là cô :D)

vanchi 5. June 2009, 08:56

Vậy mới đúng là Thành phố trong sương, Caco nhỉ!
Hì hì... Nếu sinh năm 85 thì gọi cô đúng rồi!
Vui nha, Caco!

Anonymous 25. July 2009, 06:21

thom87 writes:

chao co!
co viet bai hay qua a...

vanchi 26. July 2009, 00:08

Cảm ơn Thơm!
Cuối tuần vui nhé!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31