Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Bangkok - Quen mà lạ

,

2/9 được nghỉ 3 ngày, không biết làm gì, nhà tôi kéo nhau đi chơi. Trong tình cảnh du lịch trong nước đắt hơn đi nước ngoài, mà lại đang cao điểm, “cháy tour’ dịp lễ, nên cách tốt nhất là “chuồn” đi Thái Lan. Nếu vào SG, riêng vé máy bay đã hơn 3 triệu đồng/người, thì số tiền đó cộng thêm vài đô là được một tour mua sắm 3 ngày 2 đêm tại Bangkok. Thậm chí tour Bangkok- Pataya 5 ngày 4 đêm cũng chỉ khoảng 250 – 260 USD/người. Tội gì chen chúc các tour trong nước (Xin lỗi ngành Du lịch đáng yêu của Việt Nam nhé, dù rất yêu nước nhưng cũng đành “dứt áo ra đi”). Thêm lý do nữa là đồng chí con nhà tôi về tay không, giờ cần mua sắm “các thiết bị ngoại vi” và “các phụ kiện” đủ dùng cho một năm học mới để chuẩn bị quay lại trường. Và tôi, với những cuộc lượn lờ shopping thì… rất ngại từ chối (tính vốn cả nể mà). Thế là book vé đi Bangkok.

Xin nghỉ ngày thứ 6 (Suỵt!) vì chuyến bay từ 9:30’ sáng. Lần này tự đi chứ không theo tour nào cả. Cứ book vé và khách sạn rồi lên đường.

Bay có 1 giờ 25’, gần hơn vào SG. Lần này đến, Bangkok có sân bay mới, quá to đẹp đàng hoàng luôn. Có 2 đường ống từ nhà ga ra máy bay. “Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng” thấy đường ống bên kia thế này.


Đi mê mải mấy đợt băng chuyền thế này mới vào tới khu chính của nhà ga.


Nhưng vì tôi cứ tụt lại sau và hay bị mắng là chỉ mải chụp ảnh, không chịu “tập trung vào chuyên môn” nên đành cắm cúi rảo chân theo hai đồng chí có râu, chẳng kịp giơ máy lên ghi lại hình ảnh hoành tráng của nhà ga mới. Tận tới chỗ làm thủ tục nhập cảnh, tranh thủ khi 2 chàng đang hí hoáy khai tờ hải quan, tôi mới “chụp trộm” hai ông tượng to khủng long đứng hai bên lối vào.

Ông này mặt xanh, tay xanh, giầy xanh. Còn ông bên kia màu trắng (nhưng ngược sáng nên ảnh tối thui, không nhìn được). Chắc cũng giống những ông Thiện- ông Ác thường đứng cổng các chùa ở nhà mình.

Ra taxi thì vẫn như mọi khi, nếu đi trọn gói theo giá bao thầu của sân bay thì luôn là 400 bath/cuốc (tương đương ~ 200.000 VNĐ), bất kể xa gần. Có lần trước khách sạn gần, đi chưa hết 200 B mà vẫn phải trả 400 B. Hic! Nên lần này bọn tôi đòi trả theo công tơ mét, chịu 50 B phí dịch vụ của sân bay. He he, đến Bangkok baolần rồi còn chịu trả “ngu phí" nữa sao!!!

Nhớ lần đầu đến đây, thấy ngợp vì những tầng đường chồng chéo lên nhau trên đầu, có chỗ 3 làn, 4 làn cắt ngang qua nhau, lượn về các phía, rất ngoạn mục và ấn tượng.


Nhưng giờ thì thấy đường nhiều tầng trên đầu không hay bằng chui xuống đất (sub way) vừa an toàn, vừa lịch sự mà “mưa không tới mặt, nắng không tới đầu”. Còn đây, phóng trên đường tầng trên trong cái nắng lóa mắt, hơi nóng len qua kính lan cả vào trong xe…chả thấy thích thú tẹo nào. Mà Bangkok thì chỉ có 3 mùa: Hot, hotter và hottest (he he) thì làm sao chịu nổi. SG sắp xây đường ngầm là thượng sách!

Muốn chạy vào đường tầng trên phải trả phí 65B/lần (Mấy năm trước mới có 40B mà giờ đã tăng giá rồi, hic).

Về tới khách sạn đã thấm mệt, ăn trưa và tắm rửa xong là lăn ra ngủ. Hai phòng cạnh nhau (thông nhau qua cửa ngách) đều là phòng đôi nên chàng teen nhà tôi cũng được một suất phòng đôi luôn. Cu cậu sướng, nằm giang chân giang tay như chữ “Đại”, cố choán hết cái giường thênh thang. Có 50USD/phòng (loại Delux), rẻ hơn ở Vạn Chài resort hôm trước (80 USD). Tiện nghi đầy đủ (chỉ không có bồn tắm) nhưng bực điên người vì chính sách tận thu của cái khách sạn này: Thông thường các khách sạn đều có ấm điện để đun nước. Nhưng ở đây thì nhất định không cho, để tranh thủ thu tiền. Muốn pha trà hay cà phê thì xin mời gọi room sirvice và rút 20 B ra khỏi ví. Uhm, khoảng 10.000 VNĐ cho một bình nước sôi cỡ độ 500ml đã bực mình, nhưng mỗi lần muốn lại một lần mất công điện thoại và ngồi đợi thì quả thực máu trong người cũng muốn sôi lên luôn.

***
Nhà tôi đã đi Bangkok nhiều lần, nên Bangkok quen thuộc lắm rồi. Vậy mà lần này thấy lắm thứ lạ quá. Phải chăng vì “Amasing Thailand” (ThaiLand diệu kỳ- Slogan du lịch của họ)?

Trước hết là:

Taxi “cò cưa”

Taxi ở Bangkok (trước đây) rất rẻ. Đi đâu cứ nhảy lên xe, đi mệt nghỉ chỉ vài chục ngàn (tiền Việt). Không như ở Hà Nội, tiếng là 7.500 đ/km, nhưng bác tài nào cũng có “võ thần thông” gì đó, để những đoạn đường mình đi xe máy có 5- 6 km mà đồng hồ của các bác vẫn hiện 45.000- 50.000 đồng ngon ơ. Bó tay luôn!

Còn bây giờ ở Bangkok, tôi lại thấy loại taxi “cò cưa”.

Thông thường, khi lên xe, tài xế bật đồng hồ cước, là đi, đâu cần quan tâm đường bao xa hay giá cả thế nào. Thế mà lần này, khi chúng tôi vừa mò ra khỏi khách sạn liền thấy mấy đồng chí tài xế “ve vãn”. Khi biết đích đến là MBK (một trung tâm thương mại nổi tiếng) các bác liền ra giá “120 B”. He he, tuy không thể nhớ đường, nhưng chúng tôi biêt rõ MBK ngay khu trung tâm, những lần trước còn đi bộ đến được, nên đòi trả theo đồng hồ. Vậy là các bác nhất loạt lắc đầu quầy quậy, không ai chịu đi.

Để tỏ sự bất cần, chúng tôi tản bộ đi tiếp, nhưng chẳng bác nào thèm xuống nước, gọi lại. Đi được một đoạn, một xe áp sát, gạ gẫm với giá 200B! Đến nước này nữa thì đành thua, trả giá 100 B và lên xe.

Vậy mà chưa phải tồi tệ nhất đâu. Đến đêm quay về, chúng tôi còn bị chèo kéo không khác gì các đồng chí tây ba lô ở Bờ Hồ. Và không chỉ taxi mà cả các bác lái xe tuk-tuk cũng ra giá 200 B. Và cái giá 100B mà ban chiều đành phải chấp nhận, giờ thành “giới hạn an toàn” cho chúng tôi. Thế mà mãi mới có xe chịu chở. Hic. Sợ thật!

(Các bác tuk-tuk ra giá cao hơn cả taxi, hic)
Tưởng chỉ là bị bắt chẹt vậy thôi, nào ngờ đến hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn thấy “cò cưa” vậy. Không một tài xế nào chịu đi theo đồng hồ, mặc dù trên nóc xe nào cũng có biển hiệu to tướng “Taxi- meter”. Thế là “Meter ơi, đã xa rồi còn đâu”. Hay vì cuộc đảo chính chính trị năm ngoái khiến các bác tài cũng nhân thể mà làm đảo lộn luôn? Chán thật! Lại mong bao giờ cho đến ngày xưa, ở Bangkok này, 1 B chỉ có 400 VNĐ (thậm chí thấp hơn), và taxi chạy theo đồng hồ, rẻ ơi là rẻ!

Wifi bán buôn, bán lẻ

Taxi cò cưa còn chưa bực mình bằng chuyện buôn bán wifi trong khách sạn. Như ở Việt Nam mình, khách sạn nào không có wifi thì thôi, chứ đã có là coi như để phục vụ khách, tăng thêm sức hấp dẫn cho KS mình, nào ai thèm nghĩ đến cái chuyện vụn vặt là bán sóng. Vậy mà ở đây, nó được mang ra bán, mà bán một cách căn cơ, cắt cổ luôn. Chỉ dưới sảnh, xung quanh Business center mới có sóng wifi, mà muốn dùng phải mua thẻ của KS, giá rất trên mây: Dùng PC của KS thì 100 B/15’; 200 B/nửa tiếng (đương nhiên). Mà nếu có laptop rồi thì mua sóng mất 100 B/30’ và 200 B/h. Đây đích thực là mức bán lẻ với giá độc quyền ngất ngưởng, chẳng khác gì “Ông Xăng Dầu” nhà mình. May quá, mức tiếp theo đã là giá bán buôn: 400 B/24 h (trong vòng 24 giờ chứ không phải 24 giờ vào mạng đâu ạ). Đồng chí con nhà tôi không thể không chơi game những lúc ngồi nhà nên mua ngay một thẻ 400 B. 200 VNĐ/ngày chơi game. Hic! Mà chỉ một máy dùng được thôi. Nếu tôi muốn ké thì phải nịnh đ/c con đứt lưỡi để nó chịu offline cho một lúc. Chẳng lẽ mua thêm thẻ nữa để mà về Châu Quỳ luôn!


Như thế đã thấy điên. Nhưng còn điên hơn vì vào mạng cực kỳ khó khăn. Mỗi lần click một trang mới là lại bị bật ra, phải cậm cạnh gõ lại pass, muốn phát rồ luôn! Chắc họ sợ người ta hack mất cái sóng quý làm họ thất thu nên phải giữ cho thật chặt. Bực điên! Thề rằng lần sau sẽ không bao giờ quay lại cái khách sạn 3 sao rởm chỉ lo thu tiền mà không nghĩ cách thu sao cho tử tế này nữa!

Vậy đấy, cái nguồn thu chả đáng bao nhiêu (2 ngày nay đếm trên đầu ngón tay được vài ba người dùng mạng) mà gây cho khách bao nhiêu bực bội.

(Đã thế, tranh thủ ngó vào mạng được có một lúc thì lại thấy Opera dở điên dở khùng, load mấy kiểu ảnh lên mà 5 lần 7 lượt không được. Thôi thì đọc trước xem sau vậy. Hic, chán ơi là chán!!!)

Lên phòng đi ngủ vậy. Mệt rã rời sau một ngày lang thang thông tầm…

(Còn nữa)


Kinh nghiệm thuyết trình bằng Powerpoint Dạy học với giáo án điện tử

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31