Đà Lạt hoa (1)
Tuesday, 14. July 2009, 01:57:13
Nói đến Đà Lạt là ai cũng nghĩ ngay tới "Đà Lạt mộng mơ", "Đà Lạt tình yêu", "Đà Lạt hoa", "Đà Lạt thông"... Với tôi, trong chuyến đi này, Đà Lạt thực sự là "Đà Lạt hoa" với đủ cả "Đà Lạt lan", "Đà Lạt hồng", Đà Lạt mimosa"... Trước hết,
1. Đà Lạt lan
Trọn vẹn một buổi sáng lê la ở đây...

...trong khi tour du lịch bằng xe ngựa tới đây người ta chỉ tính cho có 40 phút trọn gói (có mỗi 15 phút vào công viên thôi, hic). Một buổi sáng trọn vẹn, không hề chụp một ai hoặc vật gì khác, ngoài hoa (và 98,99% là chụp lan), tôi vác về mấy trăm bức ảnh lan, đủ để khoe dài dài. Khốn nỗi, tôi đâu có rành về lan, cũng như hoa nói chung, nên kiến thức ngành "hoa học" cứ lỗ mỗ như xôi đỗ chỗ trắng chỗ vàng, có gì khoe đấy thôi.
Lan Hồ Điệp
Hồ Điệp ở Đà Lạt có đủ màu. Từ những màu phổ biến ta vẫn gặp rất nhiều ở Hà Nội và những nơi khác như màu tím đỏ...
1

2

...đến màu cánh sen...
3

... phớt tím...
4

... và cả tím loang lổ như da báo.
5

Cái này thì ngược lại: nền tím chấm trắng chứ không phải nền trắng chấm tím như trên.
6

Có cả Hồ Điệp trắng...
7

... Hồ Điệp vàng. và nhiều màu khác nữa
8

Lan Vũ Nữ
Cái tên Vũ Nữ có lẽ bắt nguồn từ hình dáng của cánh hoa giống như những chiếc váy xoè kiêu sa và diêm dúa của các nàng vũ nữ. Nếu là ban giám khảo chấm những bộ váy này thì tôi sẽ cho điểm như sau:
Á hậu hai là nàng Vũ Nữ váy trắng
9

Á hậu một: nàng Vũ Nữ váy tím
10

Và vương miện Hoa hậu nhất định thuộc về nàng Vũ Nữ váy vàng
11

Phải thanh minh cho hoa hậu một chút là váy của nàng diêm dúa cực, nhưng tôi chụp bị bết màu (phòng tối quá, ảnh thiếu sáng, kích sáng lên thì bị như vậy), làm hỏng mất bộ cánh rườm rà này, chứ nó đẹp thực sự, đẹp lắm ý... Hic! Không phải BGK ăn tiền rồi cho điểm vống lên đâu nha.
Các nàng vũ nữ còn lại chia nhau các giải khác như: người đẹp chân dài, người đẹp mắt to, người đẹp miệng rộng gì đó... Tuỳ! Ai thích giải gì nhận giải đó! Tháo khoán!...
Có điều, các nàng vũ nữ này ghê lắm nha. Thấy các "hoa chậu", "ế hậu" đoạt giải váy đẹp, là các nàng liền nhái theo ngay. Đây này:
Nhái trang phục của á hậu 1
12

Nhái đồ của hoa hậu:
13

Váy của hai nàng trên, dẫu nhái cũng còn nên hồn. Chứ nhái như cái bộ dưới đây thì... hãi quá!
14

Lan Móng Cọp
Đây là cái gì ư? Bạn nhìn thử coi nó giống cái gì!
15

Khi tôi nói nó chẳng giống móng cọp gì cả, cô bán hàng cự lại "Chị đã nhìn thấy móng cọp bao giờ chưa?" ý là nó giống hệt móng cọp đấy, chỉ có chị chưa được nhìn thì chưa biết đó thôi. Hi hi... Ngắm lại nha!
16

Theo tiếng miền Bắc thì phải gọi là Lan Vuốt Hổ. Nhưng thôi, lan của Đà Lạt thì gọi theo người Đà Lạt. Vậy đây là một chùm móng cọp nha! He he!
17

Dễ thương ghê đó chứ! Đâu phải cứ cọp là kinh đâu nào!
18

(Còn nữa)















cun_quyen # 18. July 2009, 12:28
vanchi # 19. July 2009, 07:22
Bác Chi đi Đà Lạt đúng mấy hôm mưa gió não nề, có buổi phải ngồi nhà nhìn mưa, hic, chẳng đi chơi được mấy, lại còn bị cảm lạnh và viêm họng nữa. Xui hết chỗ nói!