Đà Lạt hoa (2)
Saturday, 18. July 2009, 16:07:06
Tiếp tục với Địa LanĐịa Lan cũng có nhiều màu, trong đó có những màu rất đẹp. Mà không hiểu sao ở Hà Nội, những màu thường gặp lại chẳng đẹp gì mấy, phần nhiều là màu nâu nâu xám xám nhìn rất kém cảm tình.
Ở Đà Lạt, trong vườn lan này, các loại Địa Lan đều tươi tắn, nhìn yêu lắm...
1

2

3

Trắng muốt...
4

... và vàng tươi thế này, ở Hà Nội hiếm kinh lên được. Khó lòng gặp! Lạ thế chứ!
5

Cái màu tím này dễ thương quá!
6

Và cái cách chúng túm tụm xúm xít lại với nhau, không hiểu sao cứ khiến tôi hình dung một chùm hoa do một chàng học sinh lén đặt lên bàn của cô bạn học. Lãng mạn quá!
Mà không hiểu cắc cớ gì lại tên là Địa Lan chứ? Ừ, thì để phân biệt với Phong Lan là cái giống ký sinh trên cây, treo lơ lửng trong gió... Nhưng ở đây, tất tần tật các thể loại lan đều trồng trong chậu cả (mà trong đó chắc chắn có đất rồi. Vậy thì chúng đều là "địa" lan cả mà. Hic! Lạ ghê!
Catlya
Cái tên quá là tây! Chẳng hiểu tiếng Việt dịch ra là gì? Thấy cô bán hàng gọi "Cat Linh Gia", nghe như tên người Việt gốc Hoa, à quên, phải là "hoa Việt gốc Trung" chứ nhỉ! Không biết liệu có phải là "Gia đình nhà Cát Linh"? Hoặc giả đảo lại thành Gia Cát Linh thì liệu có dính dáng gì tới những đồ gia bảo gia truyền (!!!) của Gia Cát Lượng tiên sinh không nhỉ?
Không rõ, chỉ một điều thấy rõ: Đẹp!
7

Vàng- đỏ.
8

Trắng- vàng- tím.
Cả hai loại này đều mê quá! Tôi mua mỗi loại một cây, cùng với đống Nhật Quỳnh (Hoa Quỳnh nở ngày) lễ mễ tha lôi lên máy bay, mang về Hà Nội.
Cũng có những Cát Linh Gia khác nữa, màu cũng đẹp và lạ mắt, nhưng điểm cho môn "phối màu học" không được cao. Hic!
9

10

11

Lan Hài
Hài không phải là "cười", là "vui". Hài ở đây là... hài, là cái thứ người ta xỏ dưới chân, anh em họ hàng nhà giày, dép, guốc...
12

Đây chắc là hài của các tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng- đồ hàng hiệu!
13

Hài này không "xịn" bằng (chắc chưa có thương hiệu) nhưng lại diêm dúa, chắc của mấy quý cô con nhà giàu.
14

Còn hài này, hic, chắc chỉ mấy cô "dân nữ" chịu dùng thôi. Nhìn lem nhem luốc nhuốc!
Lan không biết tên
Và những thứ dưới này thì thú thật là tôi chịu, không biết tên chúng là gì.
15

Nhìn bộ dạng râu ria xồm xoàm thế này, cứ tạm gọi là... Lan Xồm nhhỉ!
16

17

Những bông này gọi Lan Păng-xê, vì chúng giống những bông Păng-xê quá!
18

Loại này lại giống ngọc lan hơn là lan rừng, khác chăng là màu vàng chứ không trắng.
19

Còn cái này, tôi phải hỏi đi hỏi lại 2 lần "Cái này cũng là lan à?". Và cô bán hàng cũng 2 lần gật đầu "Lan đó chị!". Hic! Quá lạ luôn!
20

Riêng loại cuối cùng này, xin cảnh báo các chàng: Chỉ nên xem lúc tâm hồn văn thơ thư thái! Chớ xem lúc tâm hồn ăn uống dâng tràn, kẻo lại ngỡ là dây mực một nắng đang phơi trước mắt!
(Còn nữa)















ky su xay dung # 29. July 2009, 03:01
vanchi # 29. July 2009, 15:59
dinhvivetinhGPS # 3. August 2009, 15:42
vanchi # 4. August 2009, 16:29
MuongHoangYen # 28. August 2009, 15:18
vanchi # 2. September 2009, 16:26
Cô cũng không tin hoa 19 là lan đâu, hị hị.