Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Thợ săn

,

Trở thành thợ săn chưa lâu nhưng xem chừng bệnh nghiện của tôi cũng đã tương đối nặng.

Thế nên rất thích lang thang.

Lang thang tất cả những nơi có thể...

1


Từ những chỗ thật gần, như Lăng Bác,...

2


đầm sen Hồ Tây,...

3


vườn đào Nhật Tân...

4


Đến vùng ven đô, như làng gốm Bát Tràng,...

5


Hà Nội 2...

6


Rồi kéo nhau lên tận các tỉnh miền núi, như Sapa,...

7


Hòa Bình...


Tranh thủ săn mọi lúc có thể:

8


Có chuyến đi theo kế hoạch, được chuẩn bị cẩn thận....

9


Có khi tranh thủ lúc "nông nhàn", trốn khỏi văn phòng....

10


Lại có khi trên đường công tác, tấp xe vào lề đường, lội ngay xuống ruộng...


Tác nghiệp trong mọi điều kiện hạ tầng cơ sở:

11


Lúc sang thì xòe chân máy trên một sàn ván tre ọp ẹp,...

12


trên bờ rào của vườn hoa.

13


Lúc kém thì chẳng có gì, chỉ một cột tiêu cũng rất ổn rồi. Vẫn có được góc chụp tốt.


Tác nghiệp trong mọi điều kiện địa hình:

14


dù là đất nhão sau mưa trơn tuột...

15


hoặc mấp mô những... hố ga,...

16


trên đường núi ngoằn ngoèo,...

17


hoặc chênh vênh, chênh vênh...


Tác nghiệp trong mọi điều kiện thời tiết:

18


Lúc nắng như đổ lửa, vớ được cái gì đội lên đầu cũng là may. Mà vẫn phải chúi chúi bên bức tường cho đỡ... rát mặt.

19


Khi thì "mưa vẫn mưa bay", phải sử dụng công nghệ của thời đầu thế kỷ 20.

20


Khi tác nghiệp một mình,...

21


lúc hiệp đồng tác chiến...

22


Lúc nhắm "đối tượng"...

23


khi lại ngắm nhau...

24


ngắm nhau...

25


Mà có lúc bắn lẫn nhau.

26


Đây là điển hình của cái vụ bắn lẫn nhau: Ống kính tròn xoe nhé, là bắn chính diện luôn nhé!

Và cũng nhờ những vụ bắn nhau như thế mà có được những kiểu này:

27


28


Một điều là: dù săn kiểu gì thì săn, vẫn luôn bảo đảm nguyên tắc bất di bất dịch của nhiếp ảnh (và cũng là nguyên tắc phát triển du lịch bền vững):
"Không lấy đi gì ngoài những bức ảnh
Không để lại gì ngoài những dấu chân".

Hì, Thợ săn chân chính mà lị!

Sắc xuân: Hoa ban trắngMặt trời

Comments

AMAtuvanthuongmaiama Sunday, April 4, 2010 3:11:32 PM

Nhìn bức ảnh chụp hoàng hôn của chị tự dưng bật khóc. Cảm giác như mình đang mất đi một cái gì đó, mọi thứ như đang trôi tuột. Không hiểu sao em lại luôn có cái cảm giác đó khi xem những bức ảnh giống như thế. Nhìn chị chụp ảnh em lại muốn cầm máy ảnh lên. Rất muốn...

Vân Chivanchi Monday, April 5, 2010 10:04:49 AM

Chắc em có kỷ niệm sâu sắc nào đó gắn với hoàng hôn nên cảnh hoàng hôn nhắc nhớ về kỷ niệm.
Chia sẻ với em! Và chị rất vui khi mà ảnh của chị có thể gây được cảm xúc cho người xem.
Tuần mới vui, em nhé!

PH 27Bph27b Tuesday, April 13, 2010 9:26:09 AM

Cô ơi em cũng thích chụp ảnh lắm ạ! Em cũng hay vác máy đi lãng đãng như cô. Nhưng mà máy em không xịn như máy cô, em cũng chưa được đi nhiều như cô! sad Cô chụp ảnh lúc nào ảnh cũng có hồn nhé! Ngưỡng mộ quá!

Vân Chivanchi Wednesday, April 14, 2010 5:10:21 AM

Hì hì, thế là có sở thích giống nhau rồi. Hôm nào lớp mình kéo nhau đi đâu đó, cho cô đi theo bigsmile rồi tha hồ trổ tài. Nhất định sẽ nhiều ảnh đẹp, mà nếu không đẹp thì cũng rất tuyệt vời.

doanducthanh Friday, April 30, 2010 8:52:29 PM

Ui! Thợ săn máy ngon quá ta!up up up

Vân Chivanchi Sunday, May 2, 2010 7:38:05 AM

Dạ, Em không biết vẽ bằng màu, chỉ biết vẽ bằng ánh sáng thôi anh à. smile

doanducthanh Sunday, May 2, 2010 8:30:44 AM

Được thấy Vân Chi đi săn ảnh H thích lắm. Vì nhiếp ảnh là nghề tay trái của H mà. Từ thập niên 1970 huynh đã cùng bạn đi săn nhiều. H theo học các nghệ sĩ nhiếp ảnh lão thành. Nhưng nghề chính lại khác nên không tiếp tục săn nhiều. Bây giờ nhiều tuổi rồi muốn đi săn lại không có điều kiện đi nhiều. Chiếc ảnh dưới đây chụp từ 1983, khi các học trò đến nhà thầy Võ An Ninh. Huynh là người cầm máy.http://img693.imageshack.us/img693/7254/68437354.jpg -

Vân Chivanchi Sunday, May 2, 2010 2:20:35 PM

Ui! Anh là KTS, lại được học một thày vĩ đại như thế- quá tuyệt còn gì! Em thấy ghen tị quá.
Em thì không có một chút xíu năng khiếu nào về hội họa, lại chẳng được học hành gì, toàn "lấy thịt đè người", mang máy số ra, chụp rồi xóa, mỏi tay cũng chọn được 1-2 tấm. Vậy nên còn vụng về lắm.
Có điều kiện trao đổi, anh hướng dẫn và tư vấn cho em nha!

doanducthanh Sunday, May 2, 2010 2:50:16 PM

@Vân Chi
Em có ở TP.HCM không? Ở đấy có CLB Hải Âu do Đào Hoa Nữ phụ trách hay đi chụp lắm. Anh cũng quen biết ĐHN đấy.

Vân Chivanchi Wednesday, May 5, 2010 4:46:22 AM

Dạ, không, anh. Em ở HN. mad

doanducthanh Wednesday, May 5, 2010 6:31:02 AM

Hoa bằng lăng quanh Hồ Gươm sắp nở rộ. Xem ra không đẹp bằng năm 2008, năm ấy hoa phượng và bằng lăng cùng nở và nở nhiều nên rất đẹp. Vài năm mới được một mùa hoa. Ngay cây lộc vừng 9 gốc cũng thế, năm ngoái được mùa hoa và cả mùa lá vàng. Chụp sướng lắm. Sen sắp đến mùa hoa rồi, lặp lại mãi hình bông sen cũng chán, anh hay đến chùa Bút Tháp chụp hoa sen gối vào nền kiến trúc cổ, nó có hồn. Chúc VC sáng tác được nhiều.

Vân Chivanchi Wednesday, May 5, 2010 4:26:11 PM

Anh biết Hà Nội rõ thế! Không chỉ là rõ ở đâu có gì, mà còn như thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra nữa. Cứ như anh đang ở Hà Nội vậy.
Riêng sen Hà Nội thì không hy vọng chụp được bông nào tử tế, vì hàng ngày chỉ khoảng 6g sáng là chủ đầm đã ra ngắt trụi hết, mang đi giao hàng rồi!!!
Hè này chắc em nghe anh, qua Sông Đuống đi chụp sen chùa Bút Tháp vậy. Cảm ơn anh vì một địa chỉ hay!

doanducthanh Wednesday, May 5, 2010 4:51:47 PM

@Vân Chi
Nếu đi chùa Bút Tháp Bắc Ninh thì đi dọc theo đường đê có nhiều đầm sen, hầu như họ ít hái hoa lắm. Nếu có thêm mấy con bò gặm cỏ bên bờ đê thì tuyệt.

Vân Chivanchi Thursday, May 6, 2010 4:39:11 PM

Mà sao em vừa đi đường đê Dương Hà hôm thứ 2 rồi, đâu thấy đầm sen nào đâu nhỉ? Hay mải lái xe không để ý? Chắc không đến nỗi lơ đễnh thế. Em còn thấy rõ những lát gỗ lọc mỏng dính như giấy, phơi cong queo dưới chân đê mà. Và bò thì... cả lũ, thẩn thơ gặm cỏ rất thanh bình.

doanducthanh Thursday, May 6, 2010 4:46:41 PM

Đúng rồi, mấy cái đầm sen ấy nó cách đê mấy thửa ruộng. Phải biết đường mới tìm ra.

Vân Chivanchi Friday, May 7, 2010 10:01:34 AM

Vậy thì vài bữa nữa em phải mò sang đó thôi. Cảm ơn anh đã chỉ dẫn tỉ mỉ.

PH 27Bph27b Friday, May 7, 2010 1:25:03 PM

Vậy cô hứa nha cô. Lúc nào lớp đi đâu mời cô cùng đi nha cô! hihi. Kể cả khi bọn em ra trường rồi cô nha!

Vân Chivanchi Saturday, May 8, 2010 4:19:51 PM

Ừa, cô cũng thích đi chơi lắm, các em biết rõ rồi mà.bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30