Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Trốn việc quan ra ngoài sàn...

Điệu Boston của Câu lạc bộ Khiêu vũ cổ điển trường tôi.

Đúng ra là "Trốn việc quan đi ở chùa", nhưng tôi chưa hề bao giờ có ý định xuống tóc nên đến cuối đời chắc sẽ vẫn tại gia thôi. Còn hôm nay (suỵt!) tôi đã trốn việc ra... sàn. Nhưng cũng lại phải mở ngoặc rằng "sàn" này không phải sàn chứng khoán- tôi cũng chưa hề có ý định sẽ "nuôi" cái lũ "trứng" của con "khoán" này vì sợ có ngày nó thành đống số 0. Thôi, dài dòng mãi, bật mí luôn là tôi trốn việc quan ra sàn nhảy!
Hie hie, nghe có vẻ "xã hội đen" quá nhỉ! Hay lại có gì liên quan tới vụ New Century đây?

Vâng, khi mà nguy cơ nổ tung của cái nồi áp suất (Stress.... Stresssssssssssss...) ngày càng tăng mà chưa thấy có van an toàn nào có thể xả được, đến chiều nay tôi quyết định "Phải đi".

Vậy là, nhân lúc đi gia hạn hộ chiếu, tôi "tiện chân" rẽ sang vũ trường VN- một sàn cổ điển nằm ngay ở một vị trí đắc địa. Thực ra, sàn này nhỏ, trang bị cũng thường thường, nhưng tôi lại thích hơn những sàn khác. Trước đây, hầu như chiều thứ 7 nào tôi và H cũng đến đây vì có hai cậu sinh viên của H làm thêm nghề vũ công ở sàn này, chúng nó cứ mời các cô đến. Lần đầu tiên thật khó chịu vì chật quá, không còn chỗ mà lách. Nhưng sau khi đã đi một số sàn khác thì mới gật gù bảo nhau rằng VN thích hợp với chúng tôi nhất. Là bởi, đến các sàn khác, bọn vũ công mặt lạnh băng, lừ lừ như tầu điện tiến ra mời, rồi cũng lạnh lùng như thế, lẳng lặng dắt mình nhảy. Thật chẳng khác gì phải nhảy với những con robot. Vậy nên tôi và H lại quay về VN. Mấy cậu bé ở VN cũng vui vẻ, và chúng bắt chước hai cậu sinh viên (T và N) mà "cô cô em em" với tôi và H, như thể chúng đều là sinh viên trường tôi hết cả.

Nay tôi đến một mình vì biết rằng H phải lên lớp và hai cậu sinh viên còn đang bận học ở trường. Nhưng bọn trẻ đã nhận ra tôi và thay nhau tới mời (Quy định của các sàn là thế, không vũ công nào được mời mãi một khách, chắc sợ sinh chuyện này nọ ). Mà cũng may, từ mấy năm trước có lệnh cấm các vũ trường sử dụng vũ nữ nên đội ngũ vũ công bây giờ toàn các cậu, đều tầm trên dưới 20. Có thế thì các bà các cô mới tới sàn "tập thể dục" nhiều thế được, chứ nếu mỗi nàng mỗi lần đi đều phải có bạn nhảy thì... chắc tôi chẳng có dịp biết các sàn nhiều như thế.

Trở lại với chuyện ở sàn VN. Từ ngày tới đây tôi mới thấy rằng nhạc Việt quá hay và quá bốc. Trước đây, cứ nói tới nhạc nhảy là ai cũng nghĩ ngay đến nhạc tây. Ở đây, nhạc ta còn nhiều hơn nhạc tây, mà vẫn nhảy rã rời luôn. Chắc bạn sẽ nghĩ tới nhạc Trịnh và điệu slow hoặc rhumba chứ gì? Đương nhiên, nhưng không chỉ vậy. Waltz thì có "Con kênh xanh xanh"; Boston thì "Cây đàn bỏ quên". Cả những điệu sôi động nhất như samba, bebop, mambo cũng xài nhạc ta được tuốt tuột. Đã bao giờ bạn nhảy mambo bằng nhạc "Cô gái mở đường" hoặc "Xuân chiến khu" chưa? Thế mà có đấy, và quá ư là bốc, bốc như không chạm chân xuống sàn, quăng nhau văng đi luôn. Còn bài "Trống cơm"? Liệu có thể làm gì ở sàn nhảy với một giai điệu dân ca trữ tình như thế? Xin thưa, hẳn bebop đấy ạ. Ở sàn VN, mỗi nhịp của "Trống cơm" như nảy lên khỏi sàn luôn, chẳng khác gì quả bóng đập xuống vậy. Chả thế mà một "bác" bên cạnh tôi, vừa say sưa xoay cô bạn nhảy vừa ngửa cổ lên trời, ngúc ngắc cái đầu mà hát rất to "Một bầy tang tình con xít!..." làm các đôi xung quanh đều phải ngoái cổ sang nhìn. "Bác" ta biết nhưng vẫn "diễn" rất hứng chí. Chết cười!

Tóm lại, nhảy quá đã đời luôn! Nhất là khi đã quá lâu mới lại đến sàn.

Trong một lần chuyển nhạc, thấy bàn tôi mới chỉ có một chiếc ghế bị chiếm dụng, một "bác" tiến đến "hỏi thăm" chiếc bên cạnh. Tôi lịch sự "Vâng, mời anh!" rồi nhích ghế, hướng ra phía sàn, chẳng muốn bắt chuyện. Kinh nghiệm xương máu đã cho tôi bài học: Tốt nhất cứ để bọn vũ công dắt mình nhảy, không nên để các "bác" mời nếu không muốn phải trả lời những câu hỏi đại loại "Hôm nào em lại đến?". Phức tạp con bọ cạp! Nếu muốn bắt bồ thì chả thiếu gì những nơi gặp gỡ hứa hẹn hơn nhiều (nào là hội thảo, hội nghị, giao lưu này nọ) việc gì phải đến đây mà tìm. Còn nếu muốn thư giãn thực sự, thì thử hỏi có bác nào chuyên nghiệp được bằng tụi vũ công? Làm sao có nhiều bước "phăng" như bọn chúng được? Mà lại mỗi đứa một kiểu, không thể lường được lúc nào chúng sẽ quay mình hoặc văng mình đi đâu, nên chỉ có mỗi cách là giữ nhịp cho thật chắc, lấy "dĩ bất biến" mà "ứng vạn biến". Vậy nên, chỉ cần chúng dắt vài bữa là lên chân trông thấy. Thế thì cần gì mấy bác nữa chứ?

Thấy tôi chẳng biểu lộ chút thân thiện nào, "bác hàng xóm" sang mời các cô khác. Tôi thở phào và lại xoay như điên với mấy cậu bé. Thế mới thoải mái, mới là thư giãn chứ!

Hoàn toàn thư giãn! Và bốc nữa!

Rồi lúc sau, bỗng thấy mấy cô mấy chị bàn bên cạnh rối rít:
- Về thôi, nhanh nhanh!
- Mày dạy tiết mấy? Mấy giờ rồi?...
Và vội vàng ra về. Mới hay là các cô giáo trường nào đó. Bây giờ các thày cô đi nhảy nhiều thật. Nhớ có lần T nó hỏi: "Cô có quen mấy cô giáo kia không? Trường KTQD đấy". Lần khác thì "Thày này dạy ĐH Luật đấy cô", "Mấy cô kia ở trường Trung học ABC"... Hoá ra tôi có nhiều đồng minh ra phết.
. . .
Rời khỏi sàn, tâm trạng cực kỳ phấn chấn, cứ vang vẳng trong đầu tôi là điệu nhạc giòn tan và rộn rã "Tình bằng có cái trống cơm" cùng cái điệu bộ ngúc ngoắc tức cười của "bác" gì đó... Tôi thấy hoàn toàn thoải mái để lại có thể tiếp tục "trận chiến đấu vẫn còn tiếp diễn" dài dài của mình.

(Suỵt! Em lạy các sếp! Nếu có sếp nào chẳng may đọc phải bài này, xin làm ơn mở lượng hải hà... kẻo em "đứt" như... diều đứt cước).

Quà tặng âm nhạc (Theo tên ca sỹ)Vì sao tỷ lệ thi trượt đại học ở Việt Nam cao nhất thế giới?

Comments

Unregistered user Thursday, September 20, 2007 4:52:20 PM

Quyên writes: chị ui, cho em địa chỉ sàn VN được ko? em đang học nhảy, nghe chị kể về sàn này thấy thân thiện quá! nick chat của em là congchuacoc_12. thank chị nhìu ah!

Vân Chivanchi Friday, September 21, 2007 3:02:10 AM

Chị mới nhắn tin cho em rồi đó

Unregistered user Monday, November 19, 2007 7:17:06 AM

Anonymous writes: lam on cho bit dia chi cua VN di ah. Cam on nhiu. Nick chat la diepvienbonmua

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31