Skip navigation.

Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Châu Âu- Xuân 2009 (1)

,

1. Gặp mặt

Chuyến bay đêm (27/1) được cái tiết kiệm thời gian nhưng với tôi bao giờ cũng mệt mỏi vì không thể ngủ được trên chiếc ghế chật chội, ngả cong cong của máy bay.

Transit ở Pais gần 3 tiếng sau khi đã lục sục hơn 12 tiếng cố dỗ giấc ngủ mà cũng chỉ có thể chập chờn trên chiếc Boing 777 của VN Airlines. Khi đó là sáng sớm (7g – 9g30 ở Pháp; 13g – 15g30 ở VN) nên sân bay vắng ngơ vắng ngắt.


Lôi laptop ra nhưng sóng wifi khoá mã nên chẳng biết làm gì hơn là mở mấy văn bản đang dang dở ra đọc và sửa (hic, tinh thần làm việc bỗng dưng thăng hoa, cao vút đến 9 tầng mây) rồi đành ngồi nghe nhạc giết thời gian.

Từ Paris đến London có hơn 1 giờ bay. Hãng Air France nhưng máy bay Air bus 321 lần đầu tôi thấy (mọi khi toàn bay Air bus 320)
Vừa xuống sân bay Heathrow, tìm được đến băng trả hành lý thì đã thấy 2 chiếc va ly to khủng bố đang chạy trên dây chuyền rồi. Vừa nhập vào hàng người ra cửa thì một đ/c hải quan đến mời vào phòng kiểm tra đồ.
Chẳng cần mào đầu, hỏi ngay: “Ông bà có đồ ăn, hoa quả gì không?”.
Hic, chẳng những có mà còn rất nhiều.
Dỡ tung hết đồ đạc ra mà trả lời cho những câu hỏi “What is it?”, “What is inside?”. Nào là bánh chưng- những 4 chiếc cơ ạ; măng- chắc phải 3 kg, vì đã ngâm và luộc kỹ, chỉ việc nấu thôi; rồi bò khô, bóng bì, mứt... đủ kiểu. Phải giải thích là mang cho con trai ở bên này vì đang “our Lunnar New Year”. Cuối cùng cũng được qua hết. Rắc rối duy nhất là phải ra sức ấn lại cái đống hỗn độn tùm lum đó vào valy, bậm môi mà ấn xuống mới khoá lại được.

Đúng như hợp đồng, đến quầy Information đã thấy một bác già cầm tờ giấy in tên chúng tôi- biết ngay là bác tài taxi mà Hùng đã book cho bố mẹ, liền đi theo luôn. London, giống như lần trước- và có lẽ giống như muôn thuở- mưa giăng mịt mùng. Nhưng lần này chỉ là mưa bụi, không thành hạt tí tách như hồi 9/2005. Nhưng những chiếc taxi bọ hung của TK 19 giờ không thấy nữa, mà là những chiếc xe hiện đại như bình thường. Hình như người ta đã xoá bỏ xe bọ hung, học theo Việt Nam xoá bỏ xe ba bánh tự chế thì phải.

Đường về Canterbury không biết bao nhiêu dặm, nhưng xe lao vun vút, đến mức ù hết cả tai, chẳng khác gì khi máy bay lên tới độ cao 10.000m, mà mất gần một tiếng rưỡi mới tới nơi. Nếu cứ nhảy lên taxi ở London mà trả tiền theo dặm thì chắc chắn phải hơn 200 bảng. Còn đây là xe hợp đồng trọn gói nên chỉ có 83 bảng, hic, không hiểu giá kiểu gì, tip xông xênh tròn 90 bảng cũng chỉ chưa bằng nửa tiền.

Lúc đó là buổi trưa mà đường vắng tanh. Sương giăng mịt mùng, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Hai bên là những rừng cây, hoặc những bãi cỏ xanh mướt, mịn màng rất mát mắt. Lúc đầu tôi cứ tưởng có sân golf chạy dài theo đường đi, hoá ra không phải, vì có những đoạn thấy cả những đàn cừu, thậm chí trâu nữa, thảnh thơi gặm những bãi cỏ đẹp mê hồn ấy.


Năm lần bảy lượt đ/c con gọi điện hỏi bố mẹ đi đến đâu rồi. Lại thông báo đã học xong, đang đi mua đồ ăn, hỏi nên mua những gì... Gớm, cuống hết cả lên...

Canterbury là một thành phố cổ được nhà nước Anh bảo tồn nên vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, già nua với những con đường nhỏ xíu lát gạch hoặc đá cong queo, những ngôi nhà thấp và nhỏ bé, thấp thoáng sau những hàng cây yên ả và thanh bình. Cảm giác như đang lạc về một làng quê Châu Âu thế kỷ 19 vậy.



Xe vừa đến nhà thì đ/c con cũng lễ mễ xách mấy túi đồ ăn về tới. Nhìn đống valy khủng khiếp, cu cậu phát sốt: “Trời, bố mẹ mang cả Hà Nội sang à!”. He he, mang cho cậu đấy ạ!

Nghỉ một lát rồi vào bếp làm bà oshin trên đất Anh, he he. Làm món thịt kho tàu và đùi gà rán- những món khoái khẩu của cu cậu. Nhà trọ của sinh viên nên bát đũa cọc cà cọc cạch, cái có cái không. Nhưng gia vị thì đủ kiểu, cả bột knor, xì dầu, bột năng... có ghi tiếng Việt đàng hoàng. Chứng tỏ cũng chăm ăn ra phết. Các cậu thuê một căn hộ dạng biệt thự tầm tầm. 4 phòng nhưng 5 người (vì một cậu mang cả người yêu đến). 4 đ/c kia đều là công dân đất nước Trung Hoa vĩ đại, nên không khéo rồi đ/c con nhà tôi cũng “bồ kết” các cô gái tóc bum bê, mắt một mí không chừng.


Ăn uống một cách hả hê, rằng “Nay mới được ăn đồ ‘xịn’!”. Chuyện, các cậu tự trổ tài thì phải biết là ngon! Ăn rồi vuốt bụng mãi vì quá no. Lại nhờ mẹ rửa bát, mặc dù “con đã thành chuyên gia rửa bát từ ngày chuyển sang nhà này”.

Rồi gọi taxi về kháchh sạn mà đ/c con đã đặt trước. Khách sạn 3 sao thôi, cũng thấp và nhỏ, cổ kính (và cũ kỹ nữa- đương nhiên) như hầu hết các kiến trúc khác ở đây. Phòng rộng đến mức phải tròn mắt kinhh ngạc, vì thực chất là 2 phòng thông nhau, một bên ngủ và một bên để bàn tiếp khách, bàn phấn và TV. Toilet có bồn tắm mà vẫn đủ chỗ đi một điệu slow chứ chẳng đùa. Nhưng cực kỳ khó chịu và bất tiện, do cái sự bảo thủ mang nhãn hiệu “Made in UK”.


Với tất cả các máy nước được lắp sóng đôi tình tứ thế này, nếu muốn rửa tay thì chắc chắn bạn phải theo phương thức “2 sôi- 3 lạnh”, nghĩa là tiệt trùng tay dưới vòi nước có cái biển đe doạ “Very hot water” kia cho đủ 2 phút, rồi tráng lại làm đẹp da thêm 3 phút dưới vòi nước lạnh buốt đến săn chắc cả da lại như da vận động viên (ngoài trời là 6oC mà). Hic, xin ngả mũ trước các đời thủ tướng Anh gần một thế kỷ nay vẫn trung thành với Nữ hoàng Elizabet II và khăng khăng giữ những ý tưởng muôn đời vĩnh cửu của dòng dõi Ăng- lê.

Đi loanh quanh thăm thú thành phố. Hơn 17g mà tối mò như đã đêm.



Vẫn mưa bụi, giá buốt căm căm. Hai ông bà già bịt bùng kín mít, chỉ hở mỗi cái mặt, trong khi anh chàng chỉ phong phanh chiếc áo khoác nhẹ với áo phông bên trong. Đúng là tuổi trẻ, hi hi...

Nhiệm vụ quan trọng là mua đồ bếp để thực hiện một cuộc tụ tập ăn tết đã được mong đợi mấy tháng nay. Tin vui đã được đ/c con hoan hỉ loan báo đến tất cả bạn bè Việt Nam quen biết trong thành phố. Cộng thêm 4 đ/c cùng nhà là sẽ có mười mấy người nên phải đi khuân bát đĩa, thậm chí mua cả xoong to thì mới có cái mà nấu nướng, bày biện...


Xong thì 2 ông bà già về KS, chàng thanh niên về nhà. Hẹn nhau từ mai đ/c con sẽ vào KS ở cùng bố mẹ cho đỡ phí căn phòng rộng thênh thang. He he... Mấy khi.

Điều ước cho đêm giao thừaChâu Âu- Xuân 2009 (2)

Comments

ky su xay dung 3. February 2009, 11:25

Thằng bé trông lớn thật-mà lại hơi giống con gái

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31