Vân Chi

Hạnh phúc khi được cho và được nhận...

Vạn Chài - Mưa trên biển vắng (1)

,

Mọi người ơi, Hà Nội hôm nay có mưa không?
Vạn Chài đang mưa...
Sầm Sơn đang mưa... mưa...
Thanh Hóa đang mưa... mưa... mưa...
Ảnh hưởng của bão mà.

Vậy mà tôi đang ngồi đây, ở Vạn Chài Resort, với một hy vọng (bây giờ đã trở thành) hão huyền về một kỳ nghỉ vui vẻ và thoải mái, hòng bù lại những ngày quanh quẩn phơi nắng và hít bụi ở Hà Nội. Không khéo lại có thêm một kỳ nghỉ chẳng giống ai nữa thì... Hic.

Ai mà chọn đúng ngày bắt đầu mưa bão để rủ nhau đi nghỉ thì đúng là hâm; mà lại đi biển thì càng hâm; mà lại đến vùng rất gần "lộ trình" đã được dự báo (hay là cảnh báo nhỉ!) của cơn bão, thì càng hâm hơn nữa!

Thế thì chúng tôi hâm thật rồi! Hâm quá mất rồi!

Nhưng phải thanh minh thanh nga rằng, hâm này là hâm có lý do, hâm bởi điều kiện nghiệt ngã, hâm bởi hoàn cảnh xô đẩy...

Là bởi, đồng chí con nhà tôi suốt ngày bạn, kêu là cả năm mới gặp nhau, không chịu đi đâu riêng gia đình, mà phải kéo cả một hợp tác xã của nhà các cậu đi cùng. Thế nên mãi mới thống nhất được một địa điểm và một thời điểm khả dĩ để lên một kế hoạch hoành tráng. Và cũng để cho hoành tráng, phòng ốc đã được đặt trước vào thời gian ấn định là từ ngày hôm nay. Ai mà biết được rằng sẽ bão cơ chứ . Cái cơn bão số 2 tai ác này đâu có thông báo trước.

Biết làm sao!? Thôi thì cứ đi với hy vọng "Còn nước còn tát". Không được tắm biển thì cũng được thay đổi không khí (Mà điều này thì quá mĩ mãn, quá đã đời ngay từ lúc mới đến còn kêu ca nỗi gì chứ!)

Sáng nay vừa đến nơi thì trời bắt đầu lắc rắc mấy hạt nưa. Nghĩ bụng "Muỗi! Bão ở mãi Quảng Bình- Hà Tĩnh, còn khuya mới ảnh hưởng được đến đây! Cứ vô tư đi!". Thế là tranh thủ khám phá.

Vạn Chài Resort được thiết kế theo kiểu làng quê Đồng bằng Bắc Bộ, các thiết bị tối tân của đời sống hiện đại được giấu diếm kỹ lưỡng trong những vỏ bọc được thiết kế như những đồ dùng ở làng quê, cùng mô tuýp như Lăng Cô Resort (tất nhiên chưa bằng được).

Ví như biệt thự của chúng tôi đây:


Phía trước có 2 phòng double (1 giường đôi/ phòng), phía sau thêm một phòng twin (2 giường đơn), là đủ cho 7 nhân mạng, vì chỉ có mình tôi là "hoa hậu không đối thủ" của cái Hợp tác xã Toàn Ông, nên chỉ 2 vợ chồng tôi mới cần phòng riêng, còn 5 chàng kia thà chịu chật một chút chứ chẳng ai chịu sang phòng riêng.

Trước cửa có lu nước và gáo dừa. Quá dân dã!

Phía sau, giữa 2 biệt thự là một cầu thang thế này. Hình như tầng trên cũng là phòng ở thì phải, cũng gần biển nhưng lại quay lưng ra chứ không có beach view như những căn phía trước.

[/IMG]Tất cả được bao bọc bởi cây xanh các loại và nhiều loại hoa, rất đẹp.

Phòng đầy đủ tiện nghi, kể cả bồn tắm, mà lại cách điệu kiểu thôn quê. Ví như góc trang điểm trong phòng chúng tôi (được trưng dụng làm bàn vi tính, chứ trang điiểm cho Thần Bão ngắm à?).


Cái lúc mới chỉ lắc rắc vài hạt mưa ấy, tôi đã tranh thủ khám phá, thấy nhiều cảnh hay hay. Như kênh nước này nối giữa 2 tòa nhà của khu lễ tân.

[/IMG]
Cá chép cảnh các màu bơi lội tung tăng dưới nước.


Bạn có nhìn thấy những hạt mưa rắc xuống mặt nước không? Quá sinh động!

Cá thì nhìn thấy đây rồi. Còn ếch nhái chẳng thấy đâu nhưng nghe khắp nơi ộp ộp, oạp oạp, chộp choạp... đến là vui tai. Không rõ chúng có được khách sạn nuôi không (để tạo không khí dân dã chẳng hạn, hi hi)

Ở Hà Nội người ta thả hoa hồng, hoa cúc vào khay nước làm cảnh. Ở đây làm cảnh bằng cách thả bèo cái vào lu nước, bát nước, thuyền nước... đủ kiểu . Cũng ngồ ngộ. Quên, ban sáng không chụp mấy kiểu. Thôi, để mai vậy.

[/IMG]
Mưa thế này, mai chắc cũng lại chỉ ngồi ôm máy chứ biết làm gì được nữa. Từ chiều mưa sụt sùi suốt. Phòng không có ADSL, wifi càng không, nên phải vác máy ra phòng lễ tân. Ăn tối xong lại đội mưa về đây, ngồi đến giờ.

Biển động nên đục ngàu, chẳng khác gì ở Hải Thịnh đợt vừa rồi. Vậy mà 4 chàng thanh niên vẫn đội mưa xuống biển, chỉ có 3 ông bà già ngồi nhà.

Vạn Chài ơi, mưa trên biển vắng!


Một tuần ở vùng văn hóa "Nâng lên đặt xuống" (3)Vạn Chài - Mưa trên biển vắng (2)

Comments

Unregistered user Tuesday, September 21, 2010 2:44:12 PM

Anonymous writes: nhung trai nghiem thu vi day chu

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30