NHỚ VỀ MẸ THƯƠNG YÊU
Saturday, April 7, 2012 8:24:07 AM
NHỮNG BÀI THƠ HỌA của TV và HOANGHAI
trong ''TIẾNG RU CỦA MẸ'' được ghép nối.
Còn sống còn mãi nhớ thương,
Tình Mẹ soi sáng dẫn đường con đi.
Thiên thu con cháu nhớ ghi,
Công ơn của Mẹ ai bì được đâu.
Nhớ thương nhỏ lệ rơi châu,
Mẹ là nguồn sống in sâu đáy lòng. HOANGHAI
Đời Mẹ bao đỗi long đong,
Lo con ăn học , một lòng yêu thương.
Dạy bảo cặn kẽ mọi đường,
Ra đi Mẹ vẫn còn vương lệ sầu! TV
Mẹ đi lòng có yên đâu,
Còn lo đau đáu, rể dâu con mình,
Đời Mẹ trọn vẹn nghĩa tình,
Lo tròn mọi việc, đời mình đời con. HOANGHAI
Chúng ta hiếu đễ lo tròn,
Kính Cha kính Mẹ như còn khi xưa.
Sáng dậy gặp Mẹ kính thưa,
Đêm về gặp mặt, lại vừa vấn an.
Tỏ lòng yêu quý chứa chan,
Như khi còn ở trần gian với mình! TV
Mỗi ngày ngắm Mẹ qua hình,
Lòng con cảm thấy nghĩa tình nặng sâu,
Hương lòng mỗi ngày con cầu,
Ơn trên phù hộ tiêu sầu Mẹ vui. HOANGHAI
Dặn lòng chớ có ngậm ngùi,
Để Mẹ chia sẻ ngọt bùi cùng Cha.
Vậy mà lòng vẫn xót xa,
Mong trời trả Mẹ cho ta bên người! TV
Có ai sống ở trên đời,
Sống lâu trường thọ không rời xa đâu,
Biết vậy mà lòng vẫn rầu,
Vẫn mong có Mẹ sống lâu với mình. HOANGHAI
Hai ta cùng nặng nghĩa tình,
Xót thương Cha Mẹ một mình nơi xa.
Ở nhà con cháu hát ca,
Vắng hình bóng Mẹ lòng ta vẫn buồn! TV
Khi xưa đầy đủ cội nguồn,
Ông Bà Cha Mẹ vui buồn có nhau,
Ông đi trước, Bà theo sau,
Để lại con cháu thương đau ngậm ngùi. HOANGHAI
Ngày 06.04.2012
HOANGHAI








nguyentaivangtaivangnguyen # Saturday, April 7, 2012 10:13:03 AM
Ân tình giữ mãi, bấy điều xót thương.
Cùng mẹ đi vạn nẻo đường,
Giờ đây mất mẹ vấn vương tháng ngày!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Saturday, April 7, 2012 4:30:49 PM
Mẹ vui, thanh thản trong lòng cùng cha,
Du ngoạn từ gần tới xa,
Thoảng nghe chim tới hót ca suốt ngày.
Xót thương ta cố nén ngay ,
Kẻo mẹ biết được lại hay buồn phiền!
TV
RedRosethehugesky # Sunday, April 8, 2012 8:46:08 AM
Em đến tân gia xin chúc mừng
Bài thơ chứa đựng bao tình cảm
Một đời mẹ chan chứa yêu thương ...
Hihi em chúc mừng hai anh nha!
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, April 8, 2012 8:55:07 AM
Được bạn đồng cảm , chúng mình rất vui.
Chúng ta chia ngọt sẻ bùi,
Nâng ly chúc rượu buồn lùi phía sau.
Nào cùng cùng cạn cho mau,
Nồng thơm tình bạn dài lâu trong làng*
* Làng Opera
TV
cảm ơn thehugesky mong luôn gặp bạn giao lưu vui vẻ.
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, April 8, 2012 9:51:50 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Lòng thương nhớ mẹ đã thành thơ,
Mẹ có vui không ? xin đợi chờ,
Chúng con thương nhớ tim rớt lệ,
Hòa trộn nên thơ, lòng ngẩn ngơ!
TV
phuonglinh18 # Sunday, April 8, 2012 4:44:29 PM
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, April 8, 2012 5:25:12 PM
thường có một số người chỉ cho bạn bè vào commet thôi!
TV
phuonglinh18 # Sunday, April 8, 2012 5:35:34 PM
http://my.opera.com/vietnamese/blog/2012/02/28/hot-fix-cho-phep-comment-tai-cac-bai-viet-da-hon-30-ngay-khong-co-comment-moi
anh nhớ đọc ở phần những comment ở dưới có chỉ cách để có thể comment ở tất cả các bài viết đó ... đề phòng anh ko thấy em copy vào đây cho anh xem luôn ...
Originally posted by GrassNCloud:
anh nhớ chọn "never" để cho tất cả các bài có thể comment được
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, April 9, 2012 2:47:28 AM
bye
TV
phuonglinh18 # Monday, April 9, 2012 12:42:23 PM
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, April 9, 2012 3:12:15 PM
phuonglinh18 # Tuesday, April 10, 2012 4:47:18 PM
nguyentaivangtaivangnguyen # Wednesday, April 11, 2012 4:19:00 AM
bye
TV
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Thờ Cha kính Mẹ từ trong lẫn ngoài,
Tâm thiện tu đức miệt mài,
Ân tình ghi nhớ, nhớ hoài Mẹ yêu .
Ngày 7.4.2012
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Bao giờ trả hết, đời này được sao ?
Ngẫm mà lại thấy xót đau,
Mẹ đi mà vẫn... không sao đành lòng.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thehugesky:
Hai Anh góp chữ ghép thành thơ,Cùng thương nhớ Mẹ lòng ngẩn ngơ,
Nên cùng hợp sức viết về Mẹ,
Cho thõa nỗi nhớ và ước mơ.
HOANGHAI