MẸ TÔI
Thursday, May 17, 2012 2:37:18 AM

Mẹ tôi
Mưa về trên khu phố khuya sao não nề
Thân mẹ tôi đã ướt đầm vì đường dài
Thương mẹ tôi hy sinh suốt cả cuộc đời
Mong đời tôi luôn ấm êm
Có những niềm vui mẹ muốn sẻ chia cùng tôi
Khi tương lai tôi thật tươi sáng
Tháng năm dần trôi dành sức sống của mẹ tôi
Để mình tôi thương khóc cho người
Khi ra đi mẹ mang nỗi đau trong lòng
Me còn đầy những hoài mong
Mong cho con hạnh phúc suốt cuộc đời
Tình mẹ hiền vẫn còn đây
Còn lại gì khi đã xa con rồi
Còn lại gì ơi mẹ yêu
Tình mẹ hiền cao quý nhất trên đời
Niềm tự hào suốt đời con








phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 3:06:19 AM
Chân thành cám ơn anh TV!
phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 3:11:06 AM
Anh TV có thể chèn thêm hình bà mẹ này cạnh bên phải bài hát được ko ạ.
MẸ YÊUvanghoan # Thursday, May 17, 2012 8:51:47 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Trái tim của mẹ tuyệt vời,
Yêu thương, đùm bọc cả đời vì con.
Sẵn lòng sẻ núi dời non,
Miễu sao mọi việc vẹn tròn mẹ yêu!
TV
PL ơi mình không làm được PL giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều!
phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 9:46:52 AM
Originally posted by vanghoan:
Em chỉnh sửa xong rồi ạ.
MẸ YÊUvanghoan # Thursday, May 17, 2012 12:33:15 PM
TV
phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 3:59:42 PM
Originally posted by vanghoan:
Ko có chị ạ. Chúc anh TV ngủ ngon đêm nay!MẸ YÊUvanghoan # Saturday, May 19, 2012 4:26:00 PM
Dù bao vất vả chẳng hề kêu than.
Tình mẹ rông lớn chưa chan,
Có bao nhiêu cũng sẻ san hết lòng.
TV
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Lo cho con cái không lời thở than
Cho dù cực khổ gian nan
Mẹ vẫn vững chí, chứa chan tình đời.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Nhớ con nên Mẹ lại ngồi buồn xo
Quê nghèo bữa đói bữa no
Thân già gồng gánh, lại lo đông về...
HOANGHAI