những bài thơ nhớ mẹ của bạn bè
Tuesday, June 5, 2012 11:01:25 AM
NHỚ MẸ
Mẹ tôi giờ đã chẳng còn
Lòng tôi nhớ Mẹ mỏi mòn xót xa
Tình Mẹ biển rộng bao la
Dáng Mẹ ngày ấy, như là đâu đây.
Nhọc nhằn khuya sớm vai gầy
Nếp nhăn hằn rõ, đời đầy gian nan
Mái tóc như cũng thở than
Đua nhau điểm bạc, tràn lan còn gì.
Còng lưng Mẹ vẫn cứ đi
Nuôi đàn con nhỏ, quản gì nắng mưa
Nhà nghèo đi sớm về trưa
Nghề nông vất vả, ngàn xưa tới giờ.
Nuôi con tháng đợi năm chờ
Mong con khôn lớn, cậy nhờ tấm thân
Nhưng nào có được một phân
Con cái khôn lớn, bước chân xa rời.
Mỗi người cầu thực một nơi
Để Mẹ ở lại chơi vơi quê nhà
Ôi bao tình Mẹ đậm đà
Lòng con mang nặng, đến già không quên.
04.06.2012
HOANGHAI
Nhớ MẸ !
Monday, June 4, 2012 2:58:47 PM
Mẹ tôi ..... tuổi rồi
Dáng đi chậm chạp đâu thời tinh nhanh
Một thời vất vả bao quanh
Cần cù lao động, đâu giành tiếng khen
Hai vai Mẹ gánh nhọc nhằn
Nếp nhăn vầng trán, vẫn hằn còn sâu
Tóc xanh, sớm bạc mái đầu
Lưng còng, gối mỏi, Mẹ đâu than gì
Ra hè Mẹ tiễn con đi
Nhìn con, miệng Mẹ thầm thì: Thằng CU
Nhà nghèo lam lũ vì con
Ruộng sâu, đồng cạn ... mỏi mòn Mẹ tôi
Mắm cà, cơm củ một thời
Chúng con khôn lớn, mỗi nơi một người
Đời thường cơm áo ngược xuôi
Nhớ quê, lòng lại bùi ngùi, Mẹ ơi!
Mẹ là biển, Mẹ là trời
Mẹ là tất cả cuộc đời của con.
Tigeroo Nguyen
Mẹ tôi giờ đã chẳng còn
Lòng tôi nhớ Mẹ mỏi mòn xót xa
Tình Mẹ biển rộng bao la
Dáng Mẹ ngày ấy, như là đâu đây.
Nhọc nhằn khuya sớm vai gầy
Nếp nhăn hằn rõ, đời đầy gian nan
Mái tóc như cũng thở than
Đua nhau điểm bạc, tràn lan còn gì.
Còng lưng Mẹ vẫn cứ đi
Nuôi đàn con nhỏ, quản gì nắng mưa
Nhà nghèo đi sớm về trưa
Nghề nông vất vả, ngàn xưa tới giờ.
Nuôi con tháng đợi năm chờ
Mong con khôn lớn, cậy nhờ tấm thân
Nhưng nào có được một phân
Con cái khôn lớn, bước chân xa rời.
Mỗi người cầu thực một nơi
Để Mẹ ở lại chơi vơi quê nhà
Ôi bao tình Mẹ đậm đà
Lòng con mang nặng, đến già không quên.
04.06.2012
HOANGHAI
Nhớ MẸ !
Monday, June 4, 2012 2:58:47 PM
Mẹ tôi ..... tuổi rồi
Dáng đi chậm chạp đâu thời tinh nhanh
Một thời vất vả bao quanh
Cần cù lao động, đâu giành tiếng khen
Hai vai Mẹ gánh nhọc nhằn
Nếp nhăn vầng trán, vẫn hằn còn sâu
Tóc xanh, sớm bạc mái đầu
Lưng còng, gối mỏi, Mẹ đâu than gì
Ra hè Mẹ tiễn con đi
Nhìn con, miệng Mẹ thầm thì: Thằng CU
Nhà nghèo lam lũ vì con
Ruộng sâu, đồng cạn ... mỏi mòn Mẹ tôi
Mắm cà, cơm củ một thời
Chúng con khôn lớn, mỗi nơi một người
Đời thường cơm áo ngược xuôi
Nhớ quê, lòng lại bùi ngùi, Mẹ ơi!
Mẹ là biển, Mẹ là trời
Mẹ là tất cả cuộc đời của con.
Tigeroo Nguyen








MẸ YÊUvanghoan # Tuesday, June 5, 2012 12:20:10 PM
Gom thơ muốn nói muôn vàn yêu thương!
Tài Vang
Mình chép lên trang chính hải nhé.
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Cha ơi, Cha ở trên trời
Có hay con trẻ suốt đời nhớ thương
Con đi muôn vạn nẻo đường
Nhưng lòng con vẫn hay thường nhớ Cha.
Công ơn rộng lớn bao la
Nuôi con khôn lớn bằng ta bằng người
Đời Cha chưa được vui cười
Thảnh thơi an hưởng, rạng ngời niềm vui.
Nắng mưa vất vả tới lui
Ruộng đồng cày cấy, niềm vui được mùa
Cũng chưa rảnh rỗi chơi đùa
Với đàn con nhỏ, bốn mùa hồn nhiên.
Giờ đây Cha theo Tổ tiên
Nhưng lòng con vẫn triền miên nhớ Người
Mong Cha vui vẻ tươi cười
Cõi Tiên an nghỉ, muôn đời thảnh thơi !
Ngày 05.06.2012
HOANGHAI
—----—-----—-----—
Sư huynh sưu tầm về đây
Những bài thơ viết tràn đầy tình thương
Mẹ ơi, ở chốn thiên đường
Có hay con trẻ nhớ thương vô vàn ...
HOANGHAI