Thursday, 7. May 2009, 15:31:36
1. Che miệng trong khi nói chuyện
Có thể chàng che toàn bộ miệng hoặc chỉ đặt một ngón tay lên môi. Hành động này cho thấy chàng đang cố gắng che giấu sự thật đằng sau điều dối trá.
2. Mũi phồng lên
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng nói dối có thể khiến các mô trong mũi phồng lên. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy dấu hiệu này chỉ bằng một cái chạm nhẹ vào mũi của chàng. Tuy nhiên, hãy thận trọng bởi có thể đó là do chàng đang bị dị ứng.
3. Dụi mắt
Khi nói dối, hành động bản năng là nhìn đi chỗ khác với vẻ xấu hổ. Nếu chàng liếc bạn thật nhanh rồi nhìn đi chỗ khác hoặc luôn dụi mắt, chàng không muốn nhìn thẳng vào mắt bạn. Và điều đó có nghĩa là chàng đang không nói thật.
4. Bịt tai
Có thể chính chàng cũng không muốn nghe những lời nói dối của mình. Cử chỉ thể hiện sự lo lắng này bao gồm: Chạm nhẹ vào mặt sau tai, giật mạnh hoặc bịt tai.
5. Xoa tay lên cổ
Nghiên cứu cho thấy nói dối có thể khiến cổ họng phát ra tiếng kêu nhỏ hoặc làm giật cổ. Nó chứng tỏ người nói cảm thấy không chắc chắn và bồn chồn khi nói sai sự thật.
6. Nói có nhưng lại lắc đầu
Nếu anh ấy gật đầu và nói rằng: “Ừ, tối qua anh về muộn vì có dự án quan trọng cần hoàn thành”, sự thật là anh ấy làm việc muộn. Nhưng nếu chàng nói có trong khi lắc đầu liên tục, thì có thể tối hôm trước, anh ấy đã đi bar với bạn bè chứ không phải làm việc muộn như đã nói.
Và để ngăn chặn những lời nói dối của chàng, bạn nên:
- Cư xử với chàng bằng sự quan tâm chân thành và thiện chí tốt.
- Đặt mình trong hoàn cảnh của chàng để đánh giá mọi việc trước khi phản ứng lại.
- Cố gắng hạn chế tranh cãi và luôn vui vẻ, hạnh phúc, chân thành khi ở bên nhau.
Monday, 12. January 2009, 08:27:47
Văn phòng không rượu cũng không hoa. Toàn computer với gái già. Công việc ế ẩm, lương thì thấp. Tết này ta nhận gạo làm quà. Chứng khoán đỏ ửng, khách tan hoang. Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng. Sột soạt đếm lương, toàn tiền lẻ. Trên bàn, quyết định: Tết an khang!
Wednesday, 7. January 2009, 08:18:43
Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời. Ông chủ hỏi anh ta:
- Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?
- Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê - Chàng trai đáp.
- Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm - Ông chủ nói.
Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:
- Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?
- Một. - Nhân viên bán hàng mới đáp.
- Mỗi một thôi à! - Ông chủ nổi giận - Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?
- Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.
- Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? - Ông chủ ngạc nhiên.
Chàng trai giải thích: - Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: "Ở bờ biển". Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.
Ông chủ loạng choạng vì choáng: - Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?
- Không! - Chàng trai đáp - Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: "Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!". ====>> Chúc các bạn năm nay kinh doanh tốt
Tuesday, 30. December 2008, 13:12:22
1-chuyện thứ nhất:
Họp báo sau trận đấu : Công Vinh: Em có làm j đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu ... Minh Phương: Em cũng chỉ câu bừa vào, chẳng may trúng thằng Vinh đấy chứ!! .ông Calisto: Lúc đấy tôi đang định cho Hồng Sơn lên sút cho nó đỡ buồn nhưng mà thằng Phương tranh mất.....Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận VN-TL, Ông CT VFF chạy đến ôm lấy Lê Tấn Tài, cầu thủ đã khóc nức nở từ trước đó. Vừa khóc, Tấn Tài vừa thều thào gì mấy từ vô nghĩa gì đó. Cố gắng lắm, ông CT mới nghe thấy mấy tiếng "Bố mẹ ơi! Giàu rồi, giàu rồi...
2-câu chuyện thứ 2:
Hồi 12h ngày hôm wa trên địa bàn TP đã xảy ra 1 một vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng.Nạn nhân là 1 người ăn xin bị giật mất sợi dây chuyền 2 lượng vàng SJC...bởi 1 tên cụt tay ngồi trên 1 chiếc xe đạp do 1 tên cụt chân đạp khá nhanh. Bên kia đường có 1 ông mù đang ngồi đọc báo nhìn thấy liền kể cho người bạn bị điếc đang nghe Ipod biết, ông điếc quay sang bảo ông bị câm lấy Iphone gọi điện thoại báo Công An 113, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm. Vết thương nơi cổ nạn nhân khá nặng đến 8h sáng nay đã tử vong vì bị tiêu chảy...
Wednesday, 24. December 2008, 09:19:55
In today is complex and rapidly changing business environment, services providers are facing with a variety of business challenges such as maximizing customer lifetime value, controlling the cost of business solution infrastructure investment, and remaining competitive against their competitors even from cross-industries. Service providers are demanding solutions that can quickly support current and future services, product offerings, and business models without compromising its unique & complicated business requirements.
With its in-depth expertise and understanding on the complex business requirements in telecom and media industries in Vietnam market, R&Bsoftware introduces its proven end-to-end billing solution that can truly address the complex real-world business requirements of Vietnam telecommunication and contents service providers.
Founded in 2003 in Korea, R&B Software has demonstrated its capabilities in the market by successfully implementing its sophisticated end-to-end convergent billing solution Crescent¢ç for the Korean and the international service providers such as KTF, the second largest Korean wireless CDMA operator, and Worldcall, the leading Pakistan WLL CDMA service provider.
As of 2008, we have started our business in Vietnam market, we are happy to have opportunities to help our future Vietnam customers successfully leverage their service infrastructures and manage revenue into profit in a highly competitive business environment.
Wednesday, 24. December 2008, 09:02:45
Từ đầu tháng 12, topic của tiachop... (diễn đàn fan bóng đá Bình Định) và tien... (diễn đàn 5giay) đã thu hút hàng chục lời bình luận của các thành viên khác. Những ngày cận Noel, các lời rao càng nhiều. Thậm chí, nhiều cư dân mạng trong đang trong tình trạng đơn chiếc còn giăng đầy thông báo trên blog, treo status trên yahoo.
Thảo Phương, nữ sinh lớp 12 ở Hà Nội cho biết, nhóm bạn trong lớp ra "nghị quyết" đòi cô phải kiếm một chàng chở đi chơi đêm Noel. "Nếu trước 10h sáng ngày 24/12 em không giới thiệu cho bọn bạn xem mặt thì không được đi với chúng nó nữa", Phương nói. Sau hai tuần tuyển bồ trên nhiều diễn đàn, cô đã quyết định chọn một số chàng vào "chung kết".
Theo Thùy Dung, một cư dân mạng với nickname pinkheart..., tuyển bồ đi chơi Noel hầu hết là nữ. Mỗi "xì tin" có tiêu chí riêng nhưng đa phần là hình thức khá, xe đẹp và gửi ảnh. Sau một tuần thông báo, Dung quyết định gặp mặt 3 chàng.
Để không thua bạn kém bè, nhiều nữ sinh đã rao tuyển người yêu đi chơi đêm Noel. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Tuy nhiên, không ít nàng đã gặp phải những cảnh dở khóc dở cười từ những "hoàng tử" online. Thảo Phương hú vía khi gặp "hoàng tử cao to, đẹp trai" ngoài đời là một chàng răng hô, ăn mặc nhếch nhác. Các chàng khác cũng không được như lời tự giới thiệu. Sau một hai tuần tuyển, Phương đành phải từ bỏ ý định đồng thời đổi số di động luôn vì mấy chàng liên tục nhắn tin làm phiền.
Chuyện của Thùy Dung cũng không kém phần ly kỳ. Vào chatroom gặp nick congtuPS… đưa đẩy mấy hôm bằng lời lẽ ngọt ngào, ảnh của chàng gửi qua mạng cũng khá đẹp trai, Dung đồng ý gặp mặt.
Vừa tới điểm hẹn, thấy chàng mặc áo đỏ, tay cầm bó hồng vàng như đã giao ước Dung cúi mặt phóng xe đi thẳng. Hoàng tử của Dung là một anh chàng lùn tịt, đi xe Wave "Tàu" rách nát. "Không phải quá quan trọng chuyện ngoại hình nhưng em cao 1,64 mét, hắn chắc chưa đầy 1,6 m... Tụi bạn em nhìn thấy cười chết", cô gái thanh minh.
Với nửa kia của thế giới, hàng loạt các lời rao tuyển bồ khiến các chàng vô cùng hào hứng. Thậm chí, có chàng cũng đăng tuyển công khai như thành viên princess_domino trong diễn đàn ĐH Công nghiệp HN với cácyêu cầu khắt khe: xinh, cao ráo, học khoa tiếng Anh... Thành viên này còn đăng cả số di động cho những ai cần liên hệ.
Khanh, một sinh viên ĐH Ngoại Thương HN nổi tiếng với những "chuyện tình fastfood" tiết lộ, dịp Noel năm nay cậu vừa "ký hợp đồng" với một em tuổi teen cực kỳ dễ thương. Theo Khanh, nàng đã đồng ý đi chơi đêm Giáng sinh. "Mấy thằng bạn em cũng kiếm được bồ mới đi chơi đêm Noel rồi", Khanh nói, giọng đầy ẩn ý.
Wednesday, 24. December 2008, 08:35:01
Vụ việc bắt nguồn từ đợt kiểm tra đột xuất đêm 20/12 của Công an quận Cầu Giấy tại Khách sạn Hạ Long, trên phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa. Các lực lượng đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Khai thác từ các đối tượng, công an phát hiện đối tượng “má mì” Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1983) quê Phúc Yên, Vĩnh Phúc, hiện tạm trú tại đường Nguyễn Khang, Cầu Giấy chuyên cung cấp “hàng” với giá 500.000 đồng/lượt mua dâm.
Để tổ chức vụ mua bán dâm này, Trang đã liên hệ với Hoàng Thị Bích (SN 1981) ở Mỹ Đức, Hà Nội, hiện tạm trú tại xóm 3 Mễ Trì, Từ Liêm, qua Bích móc nối với Lan Anh cùng 2 gái mại dâm là Huyền và Quyến để đi bán dâm.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thùy Trang khai nhận vốn là gái bán dâm, khi thấy “ngành nghề kinh doanh” này có nhiều lợi nhuận, Trang chuyển sang làm một “đầu nậu”, chuyên tuyển các cô gái trẻ từ ngoại tỉnh về Hà Nội lập thành đường dây cung cấp “gái gọi”. Hiện Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thùy Trang và Hoàng Thị Bích để tập trung điều tra, làm rõ.
Cũng trong ngày 20/12, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1978) ở ngõ 188 Thụy Khuê về hành vi môi giới mại dâm.
Monday, 15. December 2008, 15:02:38
15h chiều nay, trước cổng vào sân Mỹ Đình có gần 100 phe vé cầm cả tập vé trên tay đứng ra giữa đường chào mời. Trong khi vé bán ở đại lý chỉ có loại khán đài C - D và tầng 5 khán đài A - B, thì dân phe vé lại sở hữu rất nhiều đôi vé đẹp loại giá gốc 180.000đ/chiếc nằm ở cửa đẹp 1, 3, 2, 4 bên hai khán đài A và B. Tất nhiên, vé đẹp đã qua tay phe sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với mệnh giá gốc in ấn.
Sáng qua, trên phố Trịnh Hoài Đức, loại vé 180.000đ/chiếc được các phe đồng loạt phát giá lên đến 350.000đ. Tuy nhiên, lượng người đến mua không nhiều, những người tìm đến lại chấp nhận mua vé cửa xấu loại 120.000đ/chiếc từ các đại lý phát hành chính thức.
Ở Mỹ Đình, dân phe cũng đồng loạt đẩy giá vé vượt trội 100 - 150.000đ so với giá gốc. Đến đầu giờ chiều, nhiều phe buộc phải giảm giá các loại vé xuống thấp hơn 20 - 30.000đ, vì khán giả đi tìm mua vé ngoài chợ đen không nhiều.
Sáng qua, Công ty cổ phần bóng đá (VFD), đơn vị chịu trách nhiệm chính phân phối vé đã họp gấp với đại diện các đại lý vé để chấn chỉnh việc bán vé sai qui định, tuồn vé ra ngoài thị trường…VFD đã đề ra một số khung phạt tiền đối với những khu vực vi phạm văn bản đã cam kết.
Nhưng tình hình tại Mỹ Đình cũng chỉ tạm ổn trong buổi sáng mà thôi. Đến 3h chiều, một số bàn vé thuộc đại lý vẫn tự ý tăng giá bán thêm 30.000 so với giá gốc khi không có nhân viên VFD giám sát.
Nhiều phe vé lừa khán giả bằng cách ngồi vào quầy vé của đại lý
“Vé trận này hiếm”, đó là nguyên nhân được các nhân viên bán vé đưa ra cho hành động kiếm lời bất hợp pháp của mình. Số lượng người vào mua 2 ngày qua là rất ít, nên không có chuyện lượng vé VFD phân phối cho sân Mỹ Đình đã hết.
Trong khi các bàn vé cố tình không thực hiện đúng qui định, lực lượng bảo vệ ở sân Mỹ Đình cùng những đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự ở đây cũng không thực hiện tốt công việc được giao.
Không ít dân phe đã công khai ngồi vào các quầy vé chưa sử dụng của đại lý, để thu hút người mua vé. Nhiều người vào khấp khởi mừng lựa chọn vé, nhưng tới khi nghe phát giá mới kịp nhận ra đó là dân phe chính hiệu.