
___2009 xin chào mi___
Thursday, January 1, 2009 12:22:24 PM
oOo^.^oOo
...
Xin chào biệt 2008, xao chìn 2009!


Uii, chiến đấu từ 19h->8h sáng 1/1/09, nói là đi đón giao thừa trong KTX mà có bít giao thừa khi mô! Hò hét la làng đến khản cả cổ, từng phòng từng phòng, đi lên rùi lại đi xuống. 1 phát hiện mới thú vị là sao bây jờ ta có nhiều bạn thế ko bít. Ko như hồi 5 ngoái ta chỉ có đi 2 phòng, sau đó bám trụ như bị dính keo Con Voi. Nói chung là rất vui.
Chài, cả người giờ đây sao mà hắn nhức mỏi thế. Sorry vì 23h ko qua chỗ các klu đc. Ta nghe nói các klu cũng vui lắm, cũng đi lai rai như anh mày, nhưng sao lại ko gặp nhau đc hỉ? Lạ thiệt?!

Tet dương lịch 5 nay trời mưa lất phất, dai hơn đỉa, chẳng biết tạnh khi mô, liên tục liên tục cho đến sáng. Chài, chương trình văn nghệ đón 5 mới bị hủy, chuyển vô hội trường, mấy em pé hét 2-3 bài, xong thì dẹp luôn trống đàn. Các anh thợ chụp ảnh thuê mấy phần đất trong khuôn viên KTX dựng cảnh để pộp cũng buồn thúi ruột vì lâu lâu mới có 1 ma tới làm 1 tấm. Lỗ nặng! Mấy em khác muốn buôn bán nhỏ như hàng bánh xèo, ốc hút... cũng chịu chung 1 số phận. Chỉ có mình chẳng có thiệt chi hết, ăn uống nước gạo đến sáng, ko uổng công khi ta 1 hôm trước đã dưỡng sức. Xin chúc mừng 5 mới! Happy new year!
2008 qua rùi mà nhiều việc làm chẳng xong. Chài, phen này ta lại phải phấn đấu tiếp tục nữa đây. Hy vọng 5 nay đc an nhàn.
Ra trường nổi ko ta, hẹn 5 sau 2010 cho hắn đẹp số và chắc ăn hơn kakaka!
Chừ phải tin vào chính bản thân mình thui. Chả ma nào có thể ra tay vớt vát ta mô!
...
Unregistered user # Monday, March 9, 2009 6:07:43 PM
Ikan di Ramvanikan # Tuesday, March 10, 2009 10:27:10 AM