My Opera is closing 3rd of March

___ur/ c'___

--- Di Ram hu Ikan mblaow tabiak ---

Subscribe to RSS feed

Đêm về chưa...

Lá cây xạt xào hoà cùng cơn bỗng cháy
Gió thổi mạnh vào ngọn lửa âm ỉ thêm
Lác đác bước chân khuất dần nơi ngõ vắng
Câu hát dạt dào âm điệu người đau tim

Đêm về chưa...

Khi đèn đường đã tỏ lù mờ ánh sao xa
Khi dòng người hối hả tìm miếng cháo thoả lòng
Khi lũ nhạc ầm ầm bật quán café vắng
Khi 1 kẻ tìm bạn tửu ta cùng cạn thêm

Đêm về chưa...

Nào cùng hát lên nhé hỡi người bạn tha thiết
Hét khúc tình sầu hoà chung cung đàn da diết
Hát cho xuân về lại đợi hạ sang tiết
Gào lên câm lặng khi ta biết tình nhạt phai

Đêm về chưa...

Bên hiên sương lạnh toát bờ vai
Rùng mình nheo mắt trong khói đặc
Ao rau muống lắng lặng
chào ban mai

Đêm đã về...

***ĐN, 8/5/2006
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28