POEMS
Friday, November 2, 2007 7:28:30 AM
Một chút... em nhé
Khuê Việt Trường
Thoa một chút phần hồng trên má
Để anh ngỡ nắng về đậu lại bên em
Thoa một chút son trên môi em nhé
Bởi anh thèm nhìn thấy vệt son lem.
Cột tóc bím giống như trẻ nhỏ
Để anh hồn nhiên thầm thì - cô bé ơi
Kêu ly xí muội khi cùng ngồi góc phố
Nhìn ra đường thấy phố ngọt hơn.
Một chút khóc khi bụi bay vào mắt
Để em buồn anh cũng tưởng bụi bay
Nắm tay anh khi bước qua ngày
Để khi ngủ mơ tưởng còn tay nắm.
Một chút ghen khi mắt anh ngó liếc
Để anh biết mình đang rất được yêu
Vờ trễ hẹn để anh hoảng hốt
Đứt dây giày anh lấy cớ cõng em đi.
Một chút ấy sẽ làm nên tình sử
Nếu một ngày em... nói chia tay
Anh sẽ bảo - một chút thôi em ạ
Không có em, một chút sẽ vô cùng.
Khuê Việt Trường
Thoa một chút phần hồng trên má
Để anh ngỡ nắng về đậu lại bên em
Thoa một chút son trên môi em nhé
Bởi anh thèm nhìn thấy vệt son lem.
Cột tóc bím giống như trẻ nhỏ
Để anh hồn nhiên thầm thì - cô bé ơi
Kêu ly xí muội khi cùng ngồi góc phố
Nhìn ra đường thấy phố ngọt hơn.
Một chút khóc khi bụi bay vào mắt
Để em buồn anh cũng tưởng bụi bay
Nắm tay anh khi bước qua ngày
Để khi ngủ mơ tưởng còn tay nắm.
Một chút ghen khi mắt anh ngó liếc
Để anh biết mình đang rất được yêu
Vờ trễ hẹn để anh hoảng hốt
Đứt dây giày anh lấy cớ cõng em đi.
Một chút ấy sẽ làm nên tình sử
Nếu một ngày em... nói chia tay
Anh sẽ bảo - một chút thôi em ạ
Không có em, một chút sẽ vô cùng.






