My Opera is closing 3rd of March

Bao and Be

Cac co cac bac cu khich tuong mai nen me phai upload may cai anh cua cac con len day da. Sau khi confirm me se ke chuyen chua rang cua Bao sau.
Moi cac co cac bac ngam hai anh em chau nhe. bigsmile
Cam on co Mai va bac Phuong da chup cho anh em chau mot bo anh tuyet voi.

Tết Canh Dần 2010 Bảo tròn 5 tuổi

Comments

Thuan Luuthuanluu Wednesday, June 30, 2010 1:41:43 AM

Nhìn hai anh em cười tươi đùa vui với nhau yêu quá!!!

Tom&emVThvan75 Wednesday, June 30, 2010 1:44:20 AM

ôi, 2 anh em chụp ảnh đẹp quá, nhất là cái ảnh cuối, cười tươi tự nhiên, đáng yêu quá. Ảnh này phóng to lên treo ngắm cho thích mẹ Vân ạ smile Lâu lâu ko thấy Bảo Bê, cả 2 lớn quá, cao lên bao nhiêu em ạ. Tóc thì ko biết có phải do ảnh nghệ thuật ko mà 2 anh em đều "tây" hơn nhỉ? smile
Mong sớm được gặp 2 con nhé smile

Le Luong VuKeVu Wednesday, June 30, 2010 2:05:19 AM

Hai anh em xinh quá mà lớn hơn nữa đấy.
Bảo đã thay răng rồi à mẹ Vân? Em Bê càng lớn càng xinh mẹ Vân ạ.

Ho Gia Anh Leanhle2510 Wednesday, June 30, 2010 6:37:23 AM

Ui chị Vân ơi, hai bé nhà chị nhanh lớn và đáng yêu quá! Nhìn ảnh hai em em chơi với nhau yêu quá chị nhỉ? Nhanh thật đấy. Hồi này năm 2005 mẹ Vân còn mang bụng bầu to mà giờ hai bé đã lớn thế này rồi.

Van Tran Thanhvantranthanh Wednesday, June 30, 2010 7:33:59 AM

Cam on cac co cac bac da khen tang cac chau lam me chau 'phong ca mui'. bigsmile
Em se phong to anh nhu loi bac Van vi dung la hiem khi chup duoc 2 anh em cuoi tu nhien the lam a. Ma toc cua cac chau la 'made in hang noi' nen tu nhien vay day a. Di dau ai cung hoi la tai sao me toc den ma con lai toc nau.bigsmile
Me Trang a, ko phai Bao nha em thay rang dau ma la sau rang phai nho day a.cry Vu nay dai lam nen em de den sau khi confirmation moi co entry.
Co Le oi, co nhanh nhanh sang Uc di nhe de 2 cai duoi bam co di choi nhe. U nhanh qua em a, Bao sap di hoc lop Prep o ben nay roi day.

Me Binngquynh Wednesday, June 30, 2010 12:18:12 PM

Mẹ Bin phải nhận con dâu thôi nhỉ wink

Nguyen Thi Thu HaThuha2615 Thursday, July 1, 2010 1:11:49 AM

Hai bé nhà em thích quá Vân ạ, thế này thì mẹ Vân cứ ngồi ngắm con là relax rồi, thải nào chẳng mấy khi ... blogging hihihi. Bảo và Bê trông sàn sàn nhau nhỉ, đều xinh tươi, khỏe mạnh (trộm vía) - chúc mừng em nhé! Chúc cả confirm tốt nữa nhé smile!

Le Luong VuKeVu Thursday, July 1, 2010 2:39:59 AM

Vụ bạn Bảo sâu răng có vẻ ly kỳ hả em? hihi khi nào confirm xong thì update nhé. Chúc em confirm tốt nhé.
Mẹ Binh nhào vô đi còn gì nữa hehe.

Van Tran Thanhvantranthanh Thursday, July 1, 2010 5:21:06 AM

Mẹ Bin dùng từ 'phải' làm con 'buồn' quá. bigsmile Vượt qua 'cửa ải' mẹ đã khó, ko biết anh Bin có 'để mắt' đến ko. bigsmile Mẹ cứ gửi ảnh con cho anh Bin xem anh ấy phản ứng thế nào nhé. p
Chị Hà à, em cứ quay với 2 đứa với học hành nên cũng chả có mấy thời gian nữa. Được như chị thì thong thả hơn.
Chị Trang ơi, vụ đấy tốn của bố mẹ cháu khối tiền và làm cho mẹ cháu chẳng học hành được gì cả. Em sẽ kể tường tận sau nhé.
Cám ơn lời chúc của các chị. Em cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Thuan Luuthuanluu Thursday, July 1, 2010 6:01:47 AM

Hehe, toàn các bạn tổ LTT với nhau, để ý từng câu chữ nhỉ. bigsmile Mình đẻ con gái mà có ai nhận là mình mừng liền đới. bigsmile Nhà anh Hùng các con các cháu ai cũng xinh đẹp cả, làm mình sợ nhất là đẻ con gái mà bị xấu thì thiệt thòi cho nó, hihi.

Le Luong VuKeVu Thursday, July 1, 2010 6:06:07 AM

Mẹ Phương cứ tưởng tượng con gái mà được nét xinh xinh như anh Tí thì mẹ lo gì chứ hihi.
Mẹ Bin cẩn thận nên nói vậy thôi. hehe Mà mẹ Vân mở đường cho con hơn bị có chiến thuật đấy nhé, lại còn gửi ảnh nữa chứ hihi.

Thuan Luuthuanluu Thursday, July 1, 2010 6:13:50 AM

Hihihi. Chị nói thật. Chị xấu xí nhưng mà may thế nào vẫn vợt được chồng, nghĩ chẳng may đẻ con gái xấu thì khổ thân nó bigsmile. Mà mẹ Kê học mẹ Bảo và Bê đi nhé, làm một bộ ảnh Kê cho mẹ Vân Trà sốt ruột đê bigsmile

Me Binngquynh Thursday, July 1, 2010 7:33:16 AM

Mẹ Vân hiểu nhầm mẹ anh Bin rùi nhé. Mẹ Bin bảo là phải nhân bây giờ không thì các anh khác nhào vô là mất cơ hội bigsmile Mẹ Bê có good idea nhỉ, là mẹ Bin phải gửi anh về để anh Bin quen dần đi chứ anh Bin shy với bạn gái lém, hehehe.

Van Tran Thanhvantranthanh Thursday, July 1, 2010 11:07:43 AM

Mẹ Phương: Cám ơn bác khen các cháu quá. Dạo này Bảo chữa răng xong, trộm vía ăn được nên trông hồng hào hơn.
Vụ mẹ Quỳnh là em đùa cho 'dzui dze' một tí thôi mà. Còn lâu mới bằng được bác Vân với bác Thọ. Mà bác cứ làm tập nữa con gái đi thôi, đảm bảo phải từ đẹp như anh Tí trở lên, như mẹ Trang nói ấy. Tí đã chọn được những nét đẹp của bố mẹ rồi thì em chắc chắn phải hơn.
Mẹ Quỳnh: Hihi, xin lỗi mẹ nhé. Tại vì con sốt ruột thấy các mẹ cứ nhận thông gia mà con chưa có ai... bigsmile. Thế mẹ gửi ảnh con về cho anh Bin sớm đi nhé.
Mẹ Trang: mẹ cháu chả có chiến thuật gì đâu. Thì vẫn cứ nghĩ là ở xa như thế thì phải gửi ảnh để anh ấy xem mặt đã. wink

maihoamiracleseeker Tuesday, July 20, 2010 12:32:14 AM

oái, sao rôm rả thế này mà ko thấy mẹ cháu vào hihi, hóa ra là chưa add blog của em nên ko hiện lên
nào trước tiên phải comment hai cháu đã
hai bé nhà em rất sáng sủa thông minh và đáng yêu, ảnh chụp tự nhiên và rất đẹp, chị cũng nghĩ nên rửa treo ở nhà cái ảnh hai anh em, hình đúng là như tây ấy
công nhận các bạn này dân ngôn ngữ, cứ là để ý từng tí một, em và chị P dân ngôn ngữ nửa mùa hihi nên hay comment lung tung hihi một tí hihi,
các anh các chị con các cô các bác Clc thì về sau trai gái đều chạy theo hàng đàn hihi,
nhưg em Bê xinh đẹp thế này chắc anh Bin cũng sẽ rung động thôi
Yêu cầu bác P ko được dìm hàng con cái bác nhé.
Nói vụ xinh đẹp, em toàn trêu M là giống bố như con trai xấu thế hihi, bố M bảo con người ko cần xinh đẹp quá, con gái cứ bình thường nhưng tính tốt và nhanh nhẹn , chăm chỉ là quan trọng hihi, hic hic nhiều cô xinh nhưng tính chán lấy làm vợ cũng chán ac ac achihi (ko biết bố cháu nói thật hay nói đùa)
nhìn lại thấy người mẫu hoa hậu chán phèo hihi, các cô ấy có kiếm được các anh như bác Hùng, bác Tân... đâu hihi

Van Tran Thanhvantranthanh Tuesday, July 20, 2010 1:57:14 AM

Chị Hoa ơi,
Đang học chán quá thì lại vào đây thấy ngay comment của mẹ Mira rồi. Chị nhớ add em vào đấy nhé.
Cám ơn bác đã khen tặng 2 cháu. Được cái là khi đi ra ngoài thì cũng 'biết làm hàng' cho bố mẹ một tí, chơi với nhau rất hòa bình. Ở nhà thì mẹ cứ như bác Vân tả ở comment trên blog của bác ấy: nói nhiều, cau có...p
Bố Mira nhìn xa trông rộng nhỉ. Mà con gái giống bố sau này mới giàu mẹ Mira ạ. Em vừa xem lại clip bố Mira cho con ăn, thấy bố nói chuyện với con như với bạn ấy nhỉ. Sau này có khi Mira là 'bạn tâm tình' của bố chứ ko phải của mẹ nữa ko biết chừng. p

Ha Anh Quynh Chisocnghe Thursday, August 26, 2010 7:12:47 AM

May cai anh nay me Van phong to treo o nha roi phai khong? Ca hai anh em trong yeu qua. Luc nao me Van update ca anh hai anh em ngoi an o ban nua nhe, trong cung dang yeu khong kem dau.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.