My son's bias
Thursday, October 29, 2009 1:39:40 AM
Hôm trước, bố bắt đầu đi làm nên ko cùng đưa các con đi học được. Trên đường con cứ 'lủi củi' đi (
yêu con lắm vì rất chịu khó đi bộ từ bé, rất ít khi đòi bế, ko như em Bê lúc nào cũng bám rịt lấy bố mẹ, lười đi bộ quá đi mất) , ít nói nhưng hay quan sát, ngó nghiêng. Thỉnh thoảng mẹ hỏi chuyện và hát thì con cũng trả lời hay hát theo (nhưng mẹ vội vì còn hẹn với cô Mai nên cũng ko nói chuyện với con nhiều. Sorry con nhé). Lúc đến sân trường, con bắt đầu:
Bảo: Mẹ ơi, hôm nay mình ko đi ô-tô mẹ nhỉ.
Mẹ: Ừ, mình đi bộ cho khỏe người.
Bảo: Mình ko đi ô tô được vì mẹ ko biết lái xe nhỉ.
Mẹ:
Sao con biết là mẹ ko lái được ô-tô?Bảo: Vì chỉ có con trai mới biết lái thôi. Chỉ có bố mới lái xe được thôi.
Mẹ:
Dạo này con ngoan lắm. Tự ăn cơm, biết dọn đồ chơi. Đến giờ đi ngủ lấy sách cho mẹ đọc. Cố gắng phát huy con nhé.












Tom&emVThvan75 # Friday, October 30, 2009 5:42:31 PM
Van Tran Thanhvantranthanh # Friday, October 30, 2009 9:35:18 PM
Bác bận thế mà vẫn comment rất nhanh. Hihi, bác nghe thấy em ru bọn trẻ à? Em thích ru để cho bọn nó học tiếng Việt luôn và học ca dao nữa.
Ha Anh Quynh Chisocnghe # Thursday, November 12, 2009 7:27:33 PM
Cái này là 'tư duy khái quát' của Bảo đấy
kidGiana79 # Saturday, November 14, 2009 12:57:24 PM
Me Binngquynh # Saturday, December 5, 2009 12:25:26 AM
Van Tran Thanhvantranthanh # Saturday, December 5, 2009 7:42:07 AM
Cô Mai: Tại mẹ cháu muốn theo cô học làm bánh cho anh em cháu nên vội thế, ko phải tại cô đâu. Các cháu là cứ mê tít bánh cô làm thôi.
Bác Quỳnh: Cái này mẹ cháu phải học bác đấy. Ko biết khi nào mới học lái xe được nữa, hihi.