Mẹ đang bận nên ko viết được nhiều và cũng ko muốn viết nhiều. Tết này xa nhà mà lại nhận được tin ông ngoại ốm nên mẹ cũng cuống hết cả lên. Chỉ kịp đi mua vài thứ bày mâm ngũ quả và đồ chơi cho các con. Mẹ cố gắng nấu chè kho để nhớ đến ông ngoại. Mẹ để mấy cái ảnh lên đây làm kỷ niệm Tết đầu tiên cả nhà ở Melbourne. Chưa bao giờ mẹ thấy nhớ nhà và ông bà đến quay quắt như thế. Nhưng nhìn ảnh các con và theo dõi hai anh em hào hứng chơi đồ chơi mới cũng thấy vợi nỗi nhớ đi phần nào.
Chị Vân ơi, hai cháu nhà chị nhanh lớn nhỉ. Hai anh em tình cảm thế! Mẹ Vân hạnh phúc thật . Ông ngoại bị ốm thế nào chị? Bây giờ đã khỏe hơn chưa? Chúc gia đình chị năm mới thật mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
Em chuẩn bị Tết chu đáo quá, chẳng khác gì ở nhà. "Choáng" nhất là lọ hoa dơn, đẹp quá!!!! Nhìn đĩa chè kho đúng là lại nhớ thầy Mạnh. Hi vọng năm mới thầy sẽ bình phục nhanh hơn! Chúc cả nhà BảoBê 1 năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé! (Bê trông mặc váy xanh xinh quá! Mà 2 bạn nhà em tóc cứ như made-in-tây ấy nhỉ?!)
Nhà bạn Vân sao Tết lại có cả máy in à? hehehehe. Hoa dơn bên Úc xịn thật. Không bị để lạnh hoặc cắt trước quá lâu như bên mình. Ở nhà thì hoa dơn toàn bị om nên cái phần ngọn nó cứ cong queo chứ không được thẳng như thế này. Nhìn hoa dơn trắng lại nhớ đến bó hoa cưới ngày xưa của các anh các chị mình. Bạn Bảo và bạn Bê trông như Tây ấy nhỉ. Bạn Bê ra dáng thiếu nữ quá hehehe.
Chết cười bác Thọ Hoa dơn nhà bạn V càng nhìn càng thấy đẹp. Bác nói đúng, ba mẹ em ngày xưa cưới cũng ôm bó dơn trắng. hay là khi nào bác cưới cũng làm 1 bó cho nó "hoài cổ" mà lại "khác kiểu" bây giờ???
@Lê: Cám ơn em. Bố chị bị ốm khá nặng nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. Em được về nhà ăn Tết là sướng nhất đấy. @bác Vân và bác Thọ: hai bác này đúng là super soi. Một bác thì nhìn ảnh thôi cũng biết là hoa dơn đẹp tuyệt, một bác thì thắc mắc sao Tết có máy in (là để cho mọi người biết Tết ở Melbourne/Úc cũng phải học như trâu ấy ạ ) Hoa ở đây tươi mà đẹp hơn ở nhà mình nhiều. Hôm đi mua em cũng cứ thấy như mua hoa cưới ấy. Về nhà cắm thấy nở đẹp ngất ngây luôn. Hai bạn bé nhà em theo gen bên nội tóc vàng như râu ngô ấy. Bê nhà em giống Vân Trà thích chơi búp bê lắm. Em đồng ý với bác Vân về vụ hoa cưới cho bác Thọ nhé. Lúc nào bác Thọ gật đầu, em sẽ gửi một bó về làm quà cưới cho bác.
Chúc mừng năm mới nhà Bảo-Bê nhé. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý. Hoa nhà Vân đẹp thật, hoa nở rồi mà cành vẫn thẳng tắp. Hai anh em nhìn yêu quá. Lâu không nhìn thấy. Chị thấy lớn lên đấy mẹ Vân ạ. Mà tóc thì chụp lên y như là tóc trẻ con Tây ý, nâu óng ra hihi. Mong ông ngoại mau khỏe nhé.
@bac Trang: Cam on bac. Me chau cung mong ong chong khoe, ko thi me chau cung sot ruot, lam gi cung ko ra hon. Suong nhat la bac khen 2 chau lon len. Bo me chau cu dong vien nhau la Bao thi cao len tuy gay di so voi hoi moi sang, con em Be thi trom via cung len can va cao len. @bac Van: Nhin o ngoai dep hon nhieu chi a. May anh nha em chup ko duoc net lam, ma luc chup cung ko chiu kho ngam nghia nen giam bot do dep roi day a. May hom nay hoa no nhieu lam ngon gay ca xuong nhung hoa van no deu va to lam. Dau nam duoc bo hoa no dep the cung thay co nhieu hy vong hon.
Em ơi, chúc mừng năm mới cả nhà nhé! Ăn Tết xa nhà nhớ mọi người thân nhỉ em nhỉ. Nhà chị cũng thế đấy.
Công nhận là lọ hoa dơn nhà em mĩ mãn thật! Chị cũng thích hoa dơn trắng lắm, cắm cả lọ đẹp quá cơ! Hai bé nhà em lâu lắm mới xem ảnh, trộm vía thấy lớn quá!
Thầy Mạnh mệt đã khỏe hẳn chưa em? Mong thầy và cô luôn khỏe mạnh, em cũng yên tâm hơn mà học tập.
hai anh em co cai tet xa nha nhung am cung qua, me Van dung la rat chiu kho nhe, nhin bo hoa va mam ngu qua la thay khong khi tet qua. em chiu kho upload anh len cho ca nha xem nhe
Mong thay khoe lai. Chi nghe chi Ha bao ma sot ca ruot.
@chi Hoa: Chi di choi ve roi day a? Chi nho up anh Mira len nhe. Trom via trong Mira khac tung ngay co. Bo em van dang phai nam vien nhung tien trien cung tot hon roi. Chac cung phai mat mot thoi gian dai nua moi hoi phuc duoc.
Em ơi, bây giờ chị mới đọc entry này. Chúc cả nhà mình năm mới dồi dào sức khoẻ, nhiều may mắn và hạnh phúc nhé. Chúc thầy Mạnh sớm bình phục hoàn toàn nhé. Coi như là hạn năm cũ qua đi em ạ.
Nhìn ảnh cuối cùng entry hai anh em chụp yêu ghê, nhất là em Bê nhỉ, xinh quá!
Le: Em lam chi ngac nhien ma xuc dong qua. Sao em van nho ngay sinh cua chi a? Con nho hoi day sinh nhat chi dang bung bau to dung nhi. Nhanh that, the ma Bao sap di hoc lop vo long o ben nay day. Chau sap 5 tuoi roi. Mong som gap lai em nhe. Chi Hoa: Cam on chi a. Loi chuc cua chi la thiet thuc nhat day vi bay gio em cung dang lo ngay ngay day.
Ho Gia Anh Leanhle2510 # Sunday, February 14, 2010 1:44:43 PM
Ông ngoại bị ốm thế nào chị? Bây giờ đã khỏe hơn chưa?
Chúc gia đình chị năm mới thật mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
endless lovepersianweblog # Sunday, February 14, 2010 3:35:16 PM
*.¸.*´ ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`• _____****__________**** ___***____***____***__ *** __***________****_______*** _***__________**_________*** _***_____________________*** _***_____________________*** __***___________________*** ___***_________________*** ____***______________ *** ______***___________*** ________***_______*** __________***___*** ____________***** _____________*** ______________*
Tom&emVThvan75 # Tuesday, February 16, 2010 1:48:24 PM
Nhìn đĩa chè kho đúng là lại nhớ thầy Mạnh. Hi vọng năm mới thầy sẽ bình phục nhanh hơn!
Chúc cả nhà BảoBê 1 năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé! (Bê trông mặc váy xanh xinh quá! Mà 2 bạn nhà em tóc cứ như made-in-tây ấy nhỉ?!)
Pham Xuan Thopxtho # Tuesday, February 16, 2010 4:11:38 PM
Tom&emVThvan75 # Tuesday, February 16, 2010 4:22:39 PM
Hoa dơn nhà bạn V càng nhìn càng thấy đẹp.
Bác nói đúng, ba mẹ em ngày xưa cưới cũng ôm bó dơn trắng. hay là khi nào bác cưới cũng làm 1 bó cho nó "hoài cổ" mà lại "khác kiểu" bây giờ???
Van Tran Thanhvantranthanh # Tuesday, February 16, 2010 5:40:16 PM
@bác Vân và bác Thọ: hai bác này đúng là super soi.
Một bác thì nhìn ảnh thôi cũng biết là hoa dơn đẹp tuyệt, một bác thì thắc mắc sao Tết có máy in (là để cho mọi người biết Tết ở Melbourne/Úc cũng phải học như trâu ấy ạ
Hoa ở đây tươi mà đẹp hơn ở nhà mình nhiều. Hôm đi mua em cũng cứ thấy như mua hoa cưới ấy. Về nhà cắm thấy nở đẹp ngất ngây luôn.
Hai bạn bé nhà em theo gen bên nội tóc vàng như râu ngô ấy.
Bê nhà em giống Vân Trà thích chơi búp bê lắm.
Em đồng ý với bác Vân về vụ hoa cưới cho bác Thọ nhé. Lúc nào bác Thọ gật đầu, em sẽ gửi một bó về làm quà cưới cho bác.
Le Luong VuKeVu # Wednesday, February 17, 2010 10:00:55 PM
Hoa nhà Vân đẹp thật, hoa nở rồi mà cành vẫn thẳng tắp.
Hai anh em nhìn yêu quá. Lâu không nhìn thấy. Chị thấy lớn lên đấy mẹ Vân ạ. Mà tóc thì chụp lên y như là tóc trẻ con Tây ý, nâu óng ra hihi.
Mong ông ngoại mau khỏe nhé.
Tom&emVThvan75 # Friday, February 19, 2010 3:57:53 AM
Van Tran Thanhvantranthanh # Friday, February 19, 2010 7:05:52 AM
@bac Van: Nhin o ngoai dep hon nhieu chi a. May anh nha em chup ko duoc net lam, ma luc chup cung ko chiu kho ngam nghia nen giam bot do dep roi day a. May hom nay hoa no nhieu lam ngon gay ca xuong nhung hoa van no deu va to lam. Dau nam duoc bo hoa no dep the cung thay co nhieu hy vong hon.
Nguyen Thi Thu HaThuha2615 # Saturday, February 20, 2010 2:11:10 AM
Công nhận là lọ hoa dơn nhà em mĩ mãn thật! Chị cũng thích hoa dơn trắng lắm, cắm cả lọ đẹp quá cơ! Hai bé nhà em lâu lắm mới xem ảnh, trộm vía thấy lớn quá!
Thầy Mạnh mệt đã khỏe hẳn chưa em? Mong thầy và cô luôn khỏe mạnh, em cũng yên tâm hơn mà học tập.
maihoamiracleseeker # Sunday, February 21, 2010 10:19:42 PM
Mong thay khoe lai. Chi nghe chi Ha bao ma sot ca ruot.
Van Tran Thanhvantranthanh # Tuesday, February 23, 2010 1:33:20 AM
Bo em van dang phai nam vien nhung tien trien cung tot hon roi. Chac cung phai mat mot thoi gian dai nua moi hoi phuc duoc.
Me Binngquynh # Monday, March 1, 2010 9:13:35 AM
Nhìn ảnh cuối cùng entry hai anh em chụp yêu ghê, nhất là em Bê nhỉ, xinh quá!
Ho Gia Anh Leanhle2510 # Friday, June 4, 2010 6:06:30 AM
maihoamiracleseeker # Friday, June 4, 2010 7:11:51 AM
Van Tran Thanhvantranthanh # Sunday, June 6, 2010 12:16:48 AM
Chi Hoa: Cam on chi a. Loi chuc cua chi la thiet thuc nhat day vi bay gio em cung dang lo ngay ngay day.