WHEN YOU BELIEVE...

only one life. so let's live well!

Subscribe to RSS feed

Mục tiêu của năm mới!

1. Cố gắng có một bài báo khoa học.
2. Kết thúc học phần với điểm số cao.
3. Củng cố sức khỏe thật tốt.
4. Đi du lịch một nơi chưa từng đến.

Tổng kết 1 năm!

Năm qua là năm đầy ý nghĩa với mình. Khó khăn có trắc trở có nhưng cuối cùng cũng đạt được một số thành công nhất định. Trong đó đậu cao học là một bước tiến vượt bậc của mình.
Một năm được gọi là làm việc thật sự, học hành thật sự (không cưỡi ngựa xem hoa nhiều như thời sinh viên). Suy nghĩ nay cũng đã trưởng thành hơn nhiều không còn "trái tim mong manh dễ vỡ dễ tổn thương như ngày xưa nữa". Có quyết đoán trong công việc. Biết đi vào mục tiêu công việc chính hơn. Không còn làm việc theo ngẫu hứng nữa. Biết đặt mục tiêu và hoàn thành, tuy chưa thể trọn vẹn nhưng ít nhiều cũng được phần nào đó. Đặc biệt là cũng có những chuyến đi khá thú vị và được thử sức 1 lần với những trò chơi mạo hiểm.

Điểm yếu nổi bật ở năm qua là cực kì ít tập thể dục, sức khỏe có phần đi xuống nhiều. Vẫn chưa xóa sạch lối suy nghĩ thiếu tư duy tích cực, đôi lúc hơi yếu lòng. Cũng có lúc làm việc quá sức. Sử dụng thời gian chưa hợp lý. Cũng hơi ít về thăm nhà. Vẫn còn thiếu tự tin. Chỉ biết kiến thức chuyên môn mà ít bổ sung kiến thức về các lĩnh vực khác.

Năm mới hãy có gắng lên. Đừng vì những suy nghĩ trước mắt mà ảnh hưởng đến tương lai. Phải suy nghĩ chín chắn hơn nữa. Không được sống hời hợt với bản thân mình.Hãy cố gắng đi vững trên con đường mình đã chọn. Phải quyết tâm hơn nữa. Làm việc khoa học, hợp lý, nghỉ ngơi đúng lúc. Phải biết tiết kiệm thời gian. Giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hãy củng cố thêm những kiến thức ngoài luồng.

Con đường phía trước chưa biết sẽ như thế nào. Vì ta không thể biết được ngày mai sẽ ra sao...Nhưng hãy cố gắng thật tốt với những giây phút mà chúng ta đang có và luôn tin tưởng vào một ngày mai tươi đẹp sẽ đến nếu chúng ta biết trân trọng hôm nay.

Tự chúc mình một năm mới thành công hơn với chính mình.
đang đi chậm lại....

**

có những thứ tình cảm không thể nói nên thành lời. Chỉ biết giữ riêng cho chính mình.

...look at myself...

Có đôi lúc hàng núi công việc đang chờ ta giải quyết nhưng ta lại không biết phải làm gì? Những lúc đó thật là mệt mỏi. Vẫn biết đầu đang bị stress, vẫn muốn cố gắng tĩnh tâm lại để biết mình nên làm gì nhưng đầu óc thật ương ạnh. Không chịu nghỉ ngơi, cứ mơ hồ thế nào. Và thế là lại phải mất hết 2 ngày mới giải quyết sắp xếp ổn thỏa lại cái đầu vốn dĩ ương ạnh của mình. Đã bao nhiêu lần mà vẫn không sửa được cái tật này...cứ 1 tháng là thế nào cũng bị một lần như vậy. Huhu, mỗi lần như thế là bao nhiêu ước muốn, ước mơ lại như tiêu tan...đó chính là liều thuốc độc cực mạnh làm hư hại ý chí của mình...Không được như thế nữa nghe hok! nhưng như thế thì cũng khó...Phải kìm hãm lại tình hình này.

Đúng là lúc con người khỏe mạnh thì cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn đạt được. Một khi gặp sự cố là dễ nản lòng. Thực ra mà nói là cũng tại mình thôi. Làm việc không khoa học. Lúc nào cũng dùng hết sức ra. Mà sức người thì có hạn. Điều đó là "không khôn" hay nói thẳng ra là "ngu". Ông cha ta đã nói " khỏe dùng sức, yếu thì dùng mưu". Cái đầu phải sử dụng đúng lúc đúng chỗ chứ. Không phải bạ cái gì cũng vắt óc ra suy nghĩ, phải biết suy nghĩ đúng lúc đúng chỗ. Phải dùng chiến thuật tốt nữa chứ.

Rút kinh nghiệm...Phải suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Việc gì nên làm, việc gì ko nên làm. Tránh vắt kiệt sức. Hành động đúng đắn. Giải quyết công việc nhanh... gọn... lẹ, không để ùn tắc. Không dành quá nhiều thời gian để lo lắng mọi thứ trong tương lai.

Cố lên...tuần mới lại sắp bắt đầu rồi...

cà phê đắng trở lại...

chênh vênh!

Một tuần nữa lại trôi qua. Cảm giác thoải mái với chính mình vẫn chưa có. Nhiều mệt mỏi. Nhiều lúc không nghĩ cũng mệt mà nghĩ thì cũng mệt. Người như ở trạng thái trơ.
Phải chăng mình đang mất dần niềm tin. Nhiều lúc không biết đi đâu và về đâu. Ngoài giờ đi học, chiều chủ nhật cũng không biết làm gì nếu không anh ko qua. Phải chăng là mình đang phụ thuộc vào một điều gì đó. Phải chăng là mình đang mất đi chính mình. Đã lâu lắm rồi ko có dịp ngồi nghĩ về mình. Mà cũng chẳng dám nghĩ là gì nữa. Nhìn về tương lai là những câu hỏi mờ mịt không thể có đáp án, nhìn về quá khứ là một đống những nỗi buồn chỉ muốn kìm nén.

tuần 4

Một chút vui, một chút buồn, một chút mệt mỏi vào ngày cuối tuần. Dường như mệt mỏi nhiều hơn cả niềm vui và nỗi buồn kia...

Một chút vui vì tuần này có tiến bộ hơn tuần trước...chăm chỉ hơn, tiến độ công việc nhanh hơn...

Một chút buồn vì vẫn chưa thể kịp với mục tiêu đặt ra...

Và hậu quả là mệt mỏi do chưa biết sắp xếp thời gian. Hi, phải gọi là chi tiêu thời gian vẫn chưa hợp lý. Mặc dù là có tiến bộ hơn. Nhưng muốn tốt hơn thì phải biết chi tiêu hơn nữa.

Đặc biệt phải uống ít cà phê. Mình đã dùng quá liều cho phép rồi đấy. Phải cải thiện điều này...

Cảm giác đã những gì mình vươn tới đã tiến lại gần hơn, không còn quá xa vời nữa. Đã có thể hình dung lờ mờ trước mắt...Hãy cố gắng lên nào...Hãy cố gắng để nó hiện hữu ra...

Để tiến tới thành công không dễ chút nào. Đôi lúc mệt mỏi căng thẳng nhưng ko được bỏ cuộc...


nhìn lại tuần cũ!

một tuần cũ đã trôi qua, chưa tiến bộ gì nhiều cả. chỉ thấy có mỗi cái là chăm chỉ hơn xíu, nhưng công việc ko có gì trôi chảy cả. cuối tuần mà người cứ mệt nhừ ra, còn lan sang cả ngày thứ 2 nữa chứ. như vậy là ko được. làm gì thì làm cũng phải lên kế hoạch. công việc cho trôi chảy.

tuần mới đã bắt đầu. Cố lên nào... Phải cải thiện tình hình cho mọi thứ tốt hơn...ko được bệ rạc...ham chơi...và tập trung nhiều hơn nữa nào....cố lên...cố lên...

mong manh...

thời gian gần đây sao mình cảm thấy mọi thứ trở nên vô vị quá. chẳng có cảm xúc gì cả. không buồn, không vui. sao tự nhiên trong đầu mình cứ hiện ra từ chia tay. tự nhiên mình muốn tự do, không ràng buộc gì cả. cảm xúc của mình dành cho anh tự nhiên biến mất dần. phải chăng mình cũng đang dần thay đổi ư.chán thật. trước đây cứ tưởng như mọi thứ chẳng thể thay đổi. em có anh, anh có em chẳng ai chia rẽ được chúng ta thế nhưng...mọi thứ đã trở nên vô vị ...tự nhiên em có cảm giác ngán yêu quá...khoảng cách giữa em và anh từ từ xa dần...
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29