Skip navigation.

KU BIN

BỐ MẸ YÊU CON NHIỀU LẮM!!!

STICKY POST

XIN CHÀO MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI BLOG CỦA CU BIN

STICKY POST

NGÀY CON CHÀO ĐỜI!!!


Buổi sáng hôm con ra đời chỉ có bố mẹ ở nhà, hai bà hôm đó rủ nhau đi chơi vì lên nhà đợi mà mẹ mãi vẵn chưa sinh con!!! :cry: Hôm đó bố vẫn còn mệt vì dư âm của trận rượu hôm trước sinh nhật bố. Ngay từ sáng mẹ kêu đau bụng nhưng bố nghĩ không sao vì "đau như đau đẻ" cơ mà, làm gì có chuyện chỉ đau như thế!!! :no:
Đến chiều mẹ vẫn kêu đau, hai bố mẹ đến bệnh viện, bác sỹ nói sắp sinh rồi :yikes: choáng!!! những đồ trước kia chuẩn bị bố không mang đi làm càng lo hơn!! gọi cho hai bà nội, ngoại xong chẳng biết làm gì...
Làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong thì mọi người cũng đến, ông Lợi nhờ bác sỹ Châu chăm sóc mẹ để đón con khi chào đời. Bố chẳng biết giải quyết thế nào, chỉ lo không biết hai mẹ con ra sao... rồi 21h 50 phút con trào đời :cry:
Con sinh ra nặng 3,4 kg, dài 57cm. Lúc Bin được sinh ra lần đầu bố nhìn thấy, quái lại sao thằng cu này lại đen và nhăn nheo đến thế, hai mắt mở thao láo, mút tay chùn chụt...:whistle: hai bà cho con ăn mà cả phòng cứ buồn cười thằng bé tham ăn. Cảm giác của bố thật lạ khi nhìn con, ai cũng bảo sinh ra con như vậy là to nhưng bố chẳng dám bế, nhìn con nhỏ quá chẳng biết bế thế nào.. thôi lớn bố bế bù mà. Có lẽ con giống bố đen thật là đen, ai cũng nói sao thằng này đen thế, tóc đen và dài, chân tay bé tý teo...
Bố chẳng biết phải làm gì, mọi người chăm con rồi, bố chỉ đứng nhìn thôi. Có lẽ thấy vui vè nhẹ nhõm khi thấy "mẹ tròn con vuông" như các cụ nói...:zzz:
Hôm sau mọi người đến thăm con, ai cũng bảo trông con thật thích, bố mẹ rất vui. Bà nội hỏi gọi con là gì? bố bảo gọi con là cu Bin...:confused: sao lại gọi là như vậy phải không ? chẳng là ngày sinh viên bố có nuôi một con chó, và bố gọi nó là Bin (Bil Clinton) đấy, :zip: nhưng nhìn con bố đen thế này, cái mặt càu cạu con đừng có là (Bin Laden) đấy nhé!!:furious: Còn cái tên Việt Hoàng của con không phải bố mẹ đặt đâu, bà nội thích tên Hoàng, ông thích Việt nên con được gọi là Việt Hoàng thôi :love:





Tối chú Cường với cô Thơm đến thăm con, hẹn sau này thông gia... cu Bin không sợ ế vợ rồi nhé:bomb: Bố với chú Cường đúng trên hành lang xem bắn pháo hoa, cảm giác lúc này xem bắn pháo hoa thật vui ...
Vậy là con đã ra đời, bố mẹ chào đón một thành viên mới trong gia đình, ông bà nội ngoại chào đón thêm đứa cháu nữa, hy vọng con sẽ lớn ngoan cho bố mẹ ông bà vui lòng Bin nhé!!!




Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving!!!
Kahlil Gibran

BỐ CU BIN!!!

........





TRUYỆN ĐỂ DỤ CON ĂN

Dạo này con thật lười ăn, ăn cơm chỉ ngậm không chịu nhai làm bố mẹ phải thay đổi thực đơn, không nhai thì ăn cháo :D . Hôm nay vào mạng thấy bài này cũng hay hay lượm lặt cho mẹ để mẹ học thuộc dụ con ăn chứ :D

Read more...

ĐẠP VỊT

Con muốn đi chơi, uhm cuối tuần cũng phải cho con đi chơi chứ, bố mẹ cho con đi " Đạp vịt". Đường Thanh Niên buổi tối thật đẹp, con gió thổi thoang thoảng mang theo mùi không được dễ chịu cho lắm từ hồ Trúc Bạch, vỉa hè từng đôi từng đôi một xen kẽ trọn những vị trí có thể dựng xe để rồi ngồi tâm sự. Trẻ con mà nhìn thấy những cảnh tình tứ không ngượng ngịu ấy, trộm vía có thể lại là một động lực thúc đẩy thằng ku nhà mình lớn nhanh hơn.

Read more...

CON ỐM

Từ nhỏ đến giờ biết bao lần con ốm, biết bao lần bố mẹ lo sợ, nhưng có lẽ trộm vía con cũng khỏe nên chỉ sau mấy ngày là bình thường.
Đến tháng thứ 9 là bố không cho con tiêm phòng nữa, vì cái ông tiêm phòng của mình nghĩ cũng sợ, tuần trước vừa nói với mẹ con cho con đi tiêm phòng tiếp thì đọc báo thấy 2 em sinh đôi tiêm gặp phản ứng phụ của thuốc, lại sợ...

Read more...

Alo.

Có chiếc đàn mới cho con, cắm mic con đòi hát... alo alo.
Bố bấm những nốt nhạc không đầu không cuối, con vẫn hát... alo alo.
Chơi với anh Bin lớn, con lại chạy về nhà... alo alo.
Ăn một miếng cơm, ngồi lên ô tô, xoay xoay vô lăng, chạy lại bàn... alo alo.
Nói chuyện với mẹ một chút, nhõng nhẽo ì èo, con lại chạy lại đàn... alo alo.
Chơi với bố một lúc, lắp cái bánh ô tô, lắp cái tay siêu nhân, con chạy lại đàn... alo alo.
Cầm tay mẹ con nói, bố mẹ nói chuyện đi... im lặng. Con chạy lại bàn... alo alo.

Read more...

Tào Tháo đuổi.

Nghĩ thời chiến quốc đó, những tướng bị Tào Tháo đuổi thật khổ, mình thời bình, khoa học công nghệ tiên tiến thế này vẫn phải xanh mắt vàng da với hắn...

Read more...

NGÀY NGHỈ LỄ BUỒN.

Kỳ nghỉ dài ngày mà không được bên vợ con thật chán.
Có những cái đã trở thành thói quen, có thể là thói quen xấu, hay tốt nhưng đều khó bỏ. Sáng vợ gọi dậy bao giờ cũng ngủ nướng thêm một chút, "cho anh 5 phút", 5 phút để mơ màng, 5 phút để cảm nhận yêu thương... Sáng nay tỉnh dậy không thấy vợ con bên cạnh, chạnh lòng... buồn. Mặc dù với điện thoại thấy vợ gọi cuộc gọi nhỡ đánh thức, nhưng vẫn thấy thiếu những điều tưởng chừng đơn giản nhất.

Read more...

RỀNH RỀNH RÀNG RÀNG

Tìm được bài đồng dao này cho con, hồi nhỏ bố cũng biết nhưng không còn thuộc, tìm mãi mới thấy, nhưng nhà mình chỉ có ba người thì chơi làm sao? Con luôn giục mẹ sinh em bé tí xíu cũng đúng thôi...:worried: càng đông càng vui!!!!:cheers:

Read more...

CON HỌC ĐẾM

Mẹ mua cho con que tính để con học đếm, Bin cũng thích học đếm nhưng vừa học lại vừa xem ca nhạc, mắt thỉnh thoảng lại ngước lên xem, nói chung là con không tập trung học, mà mới bé tý thế này tập trung cũng để làm gì cơ chứ...p:

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31