Skip navigation.

Vietlan

Cuộc sống của 1 gia đình bé nhỏ

6 tháng

6 tháng, nó lên được > 5kg, nhìn nó tròn ung ủng như cây nấm lại rất hay ăn mặc lòe loẹt nên nó giống cây nấm độc hơn. Bác sĩ dự tính ngày nhảy ổ trong khoảng từ 30 đến mùng 4 tết ,vậy là năm nay không phải làm cỗ tết nữa rồi hà hà hà, khoái quá có người cơm bưng nước rót đến tận giường chỉ việc ăn và ngủ, ngủ rồi lại ăn... :lol: :lol: :lol:

khi mang bầu bé bé nó nằm mơ trong bụng là 1 thằng k...u , thì y như rằng tháng sau đi siêu âm BS tự nói luôn giới tính cũng chả thất vọng nhiều lắm nhưng cũng hơi buồn 1 tí , nếu là con gái chắc nó sẽ xinh đẹp giống mẹ :happy: :happy: :happy: p: mà có khi còn xinh hơn mẹ ý vì bố nó cũng rất đẹp mà p: .

rồi nó lại nằm mơ thấy nó đẻ ra 1 thằng k..u giống y chang thằng anh, ai đến chơi cũng phải thừa nhận điều này ..... 6 tháng nó đi siêu âm 4 chiều chụp 1 cái ảnh em bé ........ trời ơi, mơ gì mà trúng phóc :yikes: .......mới nhìn cứ ngỡ đang cầm cái ảnh siêu âm hồi thằng Bun 8 tháng trong bụng mẹ chứ.......giống nhau quá đi, nhìn ảnh rồi lại quay sang nhìn Bun giờ đã 4 tuổi mà thấy vẫn giống y chang :yikes: ..... đúng là khuôn chuẩn quá :ko: :ko:

Mấy hôm trước nó lại nằm mơ phải đẻ mổ sớm hơn dự kiến vì cạn nước ối ......điều này thì chưa biết được phải đợi thôi nhưng cứ viết lại để so sánh xem những điều nó mơ có chuẩn không.

Tự show mấy cái ảnh trong thời gian bầu bì, mới chụp nên nhìn bụng cũng to lắm rồi.

/>Photo Frames. Beadwork



Photo Frames. Green Fantasy






Ôi bao giờ mình có được thân hình lý tưởng như thế này
Funny Pictures. Avril Lavigne

HAI CHỊ EM

=Vương Trọng=

"Nín đi em, bố mẹ bận ra Tòa"
Chị lên bảy dỗ em trai ba tuổi
Thằng bé khóc, bụng chưa quen chịu đói
Hai bàn tay xé áo chị đòi cơm.

Bố mẹ đi từ sáng sớm khác mọi hôm
Không nấu nướng và không hề trò chuyện
Hai bóng nhỏ hai đầu ngõ hẻm
Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau?

Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu
Ngoài hai tiếng "ra Tòa" vừa nghe nói?
Chắc nó nghĩ như ra đồng, ra bãi
Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về.

Mẹ bế em âu yếm vuốt ve
Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp
Nó sung sướng vào ra tíu tít
Rồi quây quần, nồi cơm mở bung ra.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra Tòa
Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý
Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng ký
Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa.

Nó biết đâu bố mẹ nó ra Tòa
Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ
Đứa có mẹ thì thôi không có bố
Hai chị em rồi sẽ mất nhau . . .

"Nín đi em!" - Em khản giọng thét gào
Chị mếu máo đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ ở hai bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình.

:worried: :worried: :worried: :worried: :worried: :worried: :worried:

Những ngày có ý nghĩa của gia đình Bun

Ngày mẹ háo hức về nhà người lạ để ăn chung 1 mâm, ngủ chung 1 giường và rồi có chung 1 đứa con với người lạ, sau bao nhiêu năm mới thấm thía ra rằng "Chồng mình là con người ta, suy đi tính lại chẳng pà kon chi".




Mỗi ngày qua đi, được nhìn thấy con lớn khôn và trưởng thành hạnh phúc đó giúp mẹ quên đi cả sự dằn vặt về dấu vết thời gian đang in hằn trên gương mặt mẹ.



Còn đây là tuổi của anh zai Bun, chí chóe suốt ngày, mẹ toàn phải làm trọng tài phân xử cho 2 anh em nhà này, rõ chán.




Vậy là Bun đã được từng này tuổi rồi, nhưng với mẹ dù có 50 năm nữa thì con vẫn mãi là thằng cu Bun của mẹ thôi, biết đến ngày nào mẹ không còn còn phải lo lắng cho con nữa, chắc chỉ đến khi mẹ không còn trên đời này thôi.


Bun giống ai hơn

Thấy bà con trong xóm opera đua nhau làm cái nì nên mẹ cũng bon chen làm thử tí xem con giống ai mặc dầu ở ngoài ai nhìn cũng biết con giống y chang ông nội.





Hãy cứ là người dưng

"Mưa rơi rơi mãi hắt hiu bên ngoài, đời buồn như tiếng thở dài"
Mấy ngày cuối tuần cứ bị ám ảnh mãi bởi câu hát này và chợt nhận ra mình đang còn buồn hơn cả tiếng thở dài..:o:

Phải làm sao cho hết buồn ? Khóc à? Khóc với ai? Khóc với ai cũng không được vì có bao giờ khóc trước mặt người khác đâu? thôi khóc 1 mình nhé :frown: :frown: :o: :o: ..... làm gì thì làm miễn là hết buồn.

Tối thứ 7 nghe hết mục tâm sự trên đài, đọc vài ba chương của quyển truyện "không gia đình" mãi mà chả ngủ nổi, bụng lại thấy đói cồn cào mới chợt nhớ ra chiều chưa có ăn cái gì cả chắc con trai đang đòi ăn.....4 giờ sáng mới chợp mắt được.

Mình đã cắt phéng đi mái tóc dài quen thuộc gắn bó bấy lâu nay bằng mái tóc ngắn, nhìn cũng khác khác nhưng vẫn chả thấy vui lên tẹo nào mặc dù rất nhiều người khen trẻ ra mấy tuổi.

Cũng lâu lâu rồi có đọc 1 bài báo trong đó viết đại ý khi người phụ nữ thay đổi 1 kiểu đầu đã gắn bó với họ 1 thời gian tương đối dài thường là người đó đang có chuyện buồn về TC = mình thấy đúng trong trường hợp này.

Buồn lắm rồi , buồn hơn cả tiếng thở dài thì sẽ là cái gì???? cả ngày thứ 7 và Cn thở dài mãi mà có thấy đỡ buồn đi tí nào đâu!!!!

Định nói rõ ràng 1 lần rồi dứt khoát nhưng suy đi tính lại lại thôi vì cũng chả biết nói gì. Kệ vậy cứ như bây giờ cũng thấy chả sao, không nói chuyện, không điện thoại, nhắn tin cũng không....Hãy cứ là người dưng nhé!