Em ăn xôi ngôSớm nay sen nở vội
Mừng em ăn xôi ngô.
BẮP AI,thơm vừa ngậm
Bọc trong "lá sen" hờ.
Cô hàng xôi thoăn thoắt
Đơm ngọc lên lá mềm.
Má hồng hồng cô nở
nụ cười với em mơ.
"Chị bán xôi bẩy năm
Ngắm em ăn thật thích!"
Em chị cười rúc rích
Bỏ ngọc mềm lên môi.
...AI nhẩn nha ngô non
Nhuỵ sen hương vẫn còn
quấn quýt.Như thầm nhắc
Món quà ngon xôi em!
(20/3/2013)
Nhạc xạ hươngBàn chân mủm mỉm PHA SON môi
Sao lại nở sen giữa đất trời?
Với ngàn chuông bạc ngân trong gió
Và mỏng tang
Nắng hổ phách kết tinh!
Miệng em cười toả Nhạc Xạ hương
Bay khắp muôn phương,hỏi Bông Hường
Với làn run rẩy hoa khe khẽ
-Chỉ mỗi em thôi!Thơm nhất rồi.
Đốm nắng như mèo con thiếu hơi
Nhẩy ton tót,lên lòng em tôi
Nũng nịu-nắng run hơn trẻ nhỏ
"Nhiu nhiu!"-em nựng khéo ra trò
..."Friu!Friu!"...
Gió than muôn nơi
Em ru nắng ngủ đã im hơi
Chiều về chầm chậm trong hư ảo?
Sao giống tình ta chẳng bến bờ!
(Ngày Sen nở,Gió than)
Sonata về bàn tay lộng lẫyBàn tay em
Thiên nga-đôi búp nắng
Bỗng vén ra trong im ắng
Rèm xuân
Một áng thơm
Ánh lộng lẫy tuyệt trần
Ong
Bần thần…
Say hương sắc lạ
Của hai đoá quỳnh
thơm.Nở giữa ban ngày.
Đó!Đôi cánh tay
Buông buông theo dòng lưu thuỷ
Và trổ xinh mười búp thuỷ tiên
***
Vành tai em uốn lượn như một ngọn xu xu
Trong vườn xuân Thiên đế
Hay một vỏ ốc xoắn
dễ thương
giữa biển thời hồng hoang.
Đẹp hơn mọi giấc mơ
của Tinh vân Ngân Hà
hay Đại dương Tiên.
Của đường kỷ hà
Trong những bức hoạ thiên nhiên.
Đặt hai nhành THUỶ HOA
Lên đôi tai
Em bỡ ngỡ…
Những âm thanh lanh canh
bay.Theo lời tụng ca
Êm ái vô cùng.
Xoay vòng theo viền mỹ thuật
Xao xao Động Ốc tai mềm
Rào nhẹ như sóng thuỷ triêù
Ngầm dâng…
Trong ngọc ngà thân thể em tuyệt mỹ.
Thành thơ
Nhạc hương
Thành những hoạ tiết tinh vi
Theo máu hồng hiện êm, dưới làn sa tanh diệu kỳ.
***
“Ôi!...
Em ngượng quá!”
Bàn tay che mặt
Lại biến thành
Phật Thủ
Dâng Thần tiên.
Khuôn mặt Thiên thần,bàn tay hiển Thánh
Môi san hô dâng biển cả vô cùng.Của em
Lại bừng lên
Sau bàn tay
Đôi thiên nga –búp nắng
Một áng thơm
Ánh lộng lẫy tuyệt trần!
(24/2/2013-rằm tháng riêng)
Chén rượu thạch lựuCỏ Cây Mùa Thu-hồn em đó!(V.Linh)Môi anh làm danh thiếp
Trên vầng trán mây in
Tóc mai Violet
Đang đơm nụ im lìm
Gió anh hôn lướt nhẹ
Lên bờ vai ban sơ
Búp tay thuỷ tiên nhỏ
Dâng hương trong hững hờ
Mặt em-vầng trăng đó!
Toả ánh sáng yêu kiều
Bỗng...em nhìn rực rỡ
Như mặt trời lửa thiêu
Anh thành nho chín mọng
Thơm chén hồng môi em
Và men rượu thạch lựu
Ô lạ quá...say mèm!
(21/2/2013)
Nhạc thơm đêm huyền(Thư-tuỳ bút huyền ảo)
Trong đại dương âm thanh vô nghĩa và hỗn độn,hơi thở của em như tiếng
phập phồng của HỒNG HOA lúc nửa đêm.Nhẹ và êm như tơ lụa,ngan ngát toả
huơng từ đôi cánh mũi chun chun ngộ nghĩnh.Khoé ngọc em rung rinh,môi hé
nhẹ,nhạc XẠ TRẦM ..."lanh canh"- va vào nhau khe khẽ ,nối thành quầng
sáng,bay về thăm thẳm.Em nói những lời tự nhiên nhi nhiên đi,càng ngô nghê vô thức càng bay ra nhạc thơm và nốt châu báu,thành suối NHẠC LƯU LY ,luớt nhanh về Sông Ngân.
Có tiếng sóng biển,trước mặt hiên lên một cánh cửa vô tận-cánh cửa thời gian-nó sẽ đưa con người bay khắp bẩy không gian. Mùi vị của biển cả mênh mông,của mặt đất khi vừa tan cơn mưa rào.Mùi vị của trà dâng lên ,khiến ta như UỐNG CẢ không gian trong lành.Anh ngơ ngác tự hỏi?đây là đâu!?Và Linh biết rõ rằng:mùi biển cả,mặt đất tan cơn mưa rào,mùi trà mới chính là hương vị của LONG DIEN HƯƠNG-rất quý giá.Nó hoà trộn vào hương cỏ non mùa xuân.
...Có tiếng chạm khẽ của tinh hương vào tơ mảnh,anh ngỡ ngàng hôn miệng em.Những âm thanh nhỏ nhỏ sót lại,bay vào trong miệng
Linh,khiến toàn thân tê tê và cảm giác mới lạ.Nhạc thơm của em đã vào
trong phế quản của Linh,tan trong từng tế bào tinh vi .Nó khiến Linh
rung động và muốn uống hết nhạc hương và sóng yêu thương trong em.
Linh muốn viết nhiều hơn nhưng không theo kịp khuôn
trăng ngọc đang phập phồng non tơ.Trăng em đang diễm lệ theo từng giây
phút,đang THẤC LÊN!
(10/3/2013)