CÔNG CHÚA ỐC SÊN 2010

::Nhà thơ Viết Linh:: emall: congchuaocsen@gmail.com

Chủ đề: Nàng thơ & Chùm thơ mới:Chim Yến nhỏ xứ Trầm thơm(YN-EH)


*CÙNG CÁC BẠN YÊU THƠ: Đây là trang đăng những bài thơ,văn xuôi của Viết Linh! Để tỏ lòng tôn trọng quá khứ,mục"NÀNG THƠ"(7 bài)-sẽ luôn ở đầu blog.Những bài mới được đăng ngay sau mục này.XIN CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHOẺ CÁC BẠN!
_______________

TIN MỚI
:

***** Mời các bạn đón đọc những bài thơ đăng ở giữa trang 3 blog,mục:"Trang viết về Cỏ Cây Mùa Thu"
-(21/3/2013)-Bài thơ:"EM ĂN XÔI NGÔ"
-(22/2/2013)-Bài thơ "CHÉN RƯỢU THẠCH LỰU",và v.v...

***** -Tuỳ bút:"VƯƠNG QUỐC MÊ LY "-đăng ở giữa trang 1 blog,sau ca khúc"KHÓI LAM CHIỀU".
-Tản văn:"ĐÔI GIẢI NGỌC MỀM XỨ TRẦM THƠM"-đăng ở Chùm thơ mới:Chim Yến nhỏ xứ Trầm thơm
-Bài thơ:"ĐẦM MẮT EM"-đăng ở Chùm thơ mới
_______________


HÌNH NHƯ ?(Nàng thơ I)

Hình như tôi vẩn vơ người
Hình như... tôi đã hình như với nàng?
Con nhện giăng sợi tơ vàng
Anh hình như mắc lưới nàng?...
Hình như!?...


NÀNG THƠ II

Nàng thơ gõ cửa nhà anh
Hỏi xin một chút hành thơm nấu mì
Hành thơm? Ô chẳng có gì!
Ôm anh nàng cứ…”tỉ ti”…đến giờ !


NÀNG THƠ III

Nàng thơ như lá MÙA HƯ
Còn mưa như thể lời ru chiêu hồn
Đường xa qua những rặng cồn
Nàng thơ đâu-đó, sóng dồn bão giông.

Nường xưa(*) hơn hớn môi hồng
Còn xoan, ối kẻ trông người chờ
Nường nư(*)-ta hiểu lờ mờ
Ngàn HƯ thu lại đến giờ… vẫn mơ!

...Ngoài kia bông cúc chơ vơ
Ấy hồn cúc cũng như thơ…với…ƯỜI(*)!
2009


HUYỀN ẢO


Mắt đen huyền ảo... mê ly ơi!
Gió đã căng đôi Nhuỵ Âm Thầm(*)
Và em nhè nhẹ Hương Trinh Nữ(**)
Như gió thoảng qua cõi bụi trần

Mắt đêm huyền diệu của AI ơi!
Sao giấu hoàng hôn tận cuối trời?
...Vàng trăng lóng lánh long lanh nước
Gọi tím hoàng hôn...Ôi!MẮT THU
(2009)
___________
(*):Có thể thay bằng "Nhuỵ Thiên thần",đi cặp với câu dưới (**):thay bằng "HƠI TIÊN NỮ"


TƠ VƯƠNG

Mưa xuân tình tứ trên cành
Đôi oanh mải hót,gió dành cho hương
Hỡi người con gái tôi thương
Càng xa càng những vấn vương tơ lòng!
2008


MẮT GIÁNG CHIỀU

Chiều đi trong Giáng Thu Vàng
Vàng Thu đắm đuối mơ màng mắt em
Tiếng cò vỗ cánh êm êm
Êm từ cổ tích vào…quên-non bồng
…Ơ kìa! Mặt nước mênh mông
Giáng Chiều. Anh
Với mây hồng…bay bay…
2008


HỒN THỜI GIAN MUÔN THUỞ

Lặng nghe!
Lặng nghe nắng vừa hoe
Hương thời gian tre trẻ
Trên cành nụ mới khoe!

Lặng mơ!
Lặng mơ thoảng ý thơ
Hồn thời gian muôn thuở
Phập phồng…nhụy đương mơ!
2009
________________________________________________

Bản dịch sang tiếng Anh qua google(Có đổi một số từ cho sát nghĩa -để phù hợp với dịch)

The English translation through google (It changes some of the literally-translated to fit)

Time as eternity

Listen!
Listening to the sun as the need
Flavor of fresh time
On twigs, flower buds softly breeze!

Silent musing!
Silent musing-out one poem
Time as eternity
Go through the gentle breathing of the pistil!

Chùm thơ mới:Chim Yến nhỏ xứ Trầm thơm(YN-EH)

Comments

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 6:17:02 AM

Viết Linh theo 9 Đao:"Phật Như Lai-Chúa Giê su-Đức Mô ha mét-Đức visnhu Sin va Brama..."
Ngày nào đối với VL cũng là ...Nô-en

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Friday, December 3, 2010 6:17:29 AM


glitter-graphics.com chúc zui nhé VL! Tặng cho một chút không khí Giáng Sinh nè! hihi

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 6:21:37 AM

Chào Cpvx! Bên đấy lạnh hơn ko?Cứ đến Nô-en là có tuyết rơi, nếu ko rơi thì cả...Chúa lẫn Châu Âu đều buồn

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 6:23:49 AM

Cám ơn P.Anh!<Lần này gọi đúng tên người đẹp!">
Chúc mừng Giáng sinh!

caphevienxu Friday, December 3, 2010 7:02:22 AM

Originally posted by vietlinh2010:

Chào Cpvx! Bên đấy lạnh hơn ko?Cứ đến Nô-en là có tuyết rơi, nếu ko rơi thì cả...Chúa lẫn Châu Âu đều buồn


Xin chào bro VL. Chúc ngày làm việc của bạn vui với lòng nhiệt huyết dâng trào nhé.
Mấy ngày hôm nay trời lạnh quá, nên bầu trời không thể có tuyết rơi. Hy vọng nhiệt độ ấm lại khoảng từ 0 đến +1 độ thì sẽ có tuyết trở lại.

caphevienxu Friday, December 3, 2010 7:04:58 AM

Trái dâu tuơi &xinh xắn:
Chúc em gái trái dâu Tây ngày mới tốt lành nhé smile

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 7:09:37 AM

Cám ơn bạn!Chúc ngày làm việc tốt lành!

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Friday, December 3, 2010 7:20:23 AM

Originally posted by vietlinh2010:

Cám ơn P.Anh!


Như vậy có phải tốt hơn không! cứ kêu phù này phù nọ hoài! hihi.

Originally posted by caphevienxu:

Chúc em gái trái dâu Tây ngày mới tốt lành nhé


thank anh trai caphe nhé! anh cũng vậy nha!
Để em gái này qua nhà tặng quà Giáng Sinh cho anh trai nha! hihi.

caphevienxu Friday, December 3, 2010 8:47:06 AM

Originally posted by strawberryblog:

tặng quà Giáng Sinh cho anh trai nha


p. phap´âu My~day^tueyt voi lam em gai´, tangcho anh trai nhieu nhieu nah, dde anh trai thay am long`khi khong co ai ben^canh a´hihi smile
chuc em cung vui tuoi ngay moi va that nhieu niem^` tin yeu^trong manh~liet^. a´

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 8:47:29 AM

Chào Đoá Ti Gôn!Buổi chiều tươi như ban sớm,ngày mai tươi hơn hôm nay!

hoatigon01 Friday, December 3, 2010 8:51:00 AM

HTG chào VL nhé, HTG vào nhà VL chưa kịp say Hi thì VL đã chào HTG trước rùi nè smile Cảm ơn lời chúc của VL nhiều lắm lắm, HTG cũng chúc VL cuối tuần vui nhé smile

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 8:51:55 AM

Chào bạn Caphevienxu!Chúc tốt lành

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 8:55:40 AM

Mình định bàn vớiTy Gôn một chương trình lớn hơn trên mạng <blog Tygôn>,ko biêt bạn có đông ý ko

hoatigon01 Friday, December 3, 2010 8:57:42 AM

VL định nói gì ạ, VL cứ nói nhé ! HTG nghe nè smile

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 9:17:06 AM

Lập diễn đàn thơ hay<Trên toàn thế giới>,bình luận
Các bạn làm thơ về hoa,bình luân.
Làm thơ có cùng 1 chữ trên đâù<VI DỤ: Trăng thượng tuần tròn trịa...>,bình luận

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 9:19:50 AM

xin lỗi:"...thơ về hoa hay trên...."

hoatigon01 Friday, December 3, 2010 9:26:08 AM

Originally posted by vietlinh2010:

thơ có cùng 1 chữ trên đâù<VI DỤ: Trăng thượng tuần tròn trịa...>


Đề tài này cũng hấp dẫn thiệt ha VL smile

"Trung Thu trăng tỏ trên trời
...
Thơ thẩn tình thơ thêm thắm thiết"
Phải theo kiểu đó không VL ?

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 9:32:26 AM

Rất đúng,Ty gôn nhanh lắm. Dề tài nay vcung vui, ai cũng làm được

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 9:36:07 AM

Cả 3 đề tài trên,Ty Gôn đi vắng,mọi n cứ việc bình luân và ra luật chữ<c...d ...h...>

Lưu Bút ... kimho04 Friday, December 3, 2010 10:28:16 AM

LB ghé thăm Huynh VietLinh và đọc thơ của Huynh VietLinh. smile

Chúc Huynh VT cuối tuần an vui và hạnh phúc.
LB heart

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 10:45:49 AM

Cám ơn Lưu Bút<Mình vừa về gặp thư LB>
Chúc LB mạnh giỏi xinh tươi!

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 12:58:01 PM

Chào Ty gôn!Bạn đang ở trang VL ?

hoatigon01 Friday, December 3, 2010 1:05:10 PM

VL nhanh thật á, HTG vừa vào là bị VL bắt rùi á, kiểu này HTG hổng có làm ...kẻ trộm được rùi á smile

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 1:11:59 PM

Nếu bạn đồng ý thì có 1 số luật:Giả dụ:Chữ"cán chổi" có thể đi cung chữ"Trúng"<Nghĩa là phat âm như nhau-làm cho bài thơ mềm hơn....>.Ty gôn cùng mình nghiên cưu thêm

hoatigon01 Friday, December 3, 2010 1:17:15 PM

VL ơi, HTG đâu có biết làm thơ gì đâu nè, HTG chỉ viết tào lao chơi thui hà, vì vậy VL kêu HTG cùng VL nghiên cứu ...HTG đâu biết đâu mà nghiên cứu chứ ???

vietlinhvietlinh2010 Friday, December 3, 2010 1:31:39 PM

VL sẽ n cứu 1 mình và ra luật chơi,Ty Gôn tổ chức chơi.Hiện giờ VL phải trả lời 40 thư,80 commen/ngày nên ko có điều kiện tổ chưc. thứ 2:VL ko am hiểu vi tính và gõ chữ chậm

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 12:55:21 AM

Chào caphê vx!Chúc buổi sáng tốt lành

caphevienxu Saturday, December 4, 2010 12:59:22 AM

Originally posted by vietlinh2010:

Chào caphê vx!Chúc buổi sáng tốt lành


Chào bro VL, ngày mới tốt lành nha bro.
Bây giờ caphe phải đi khò bro ơi.
Ở nhà caphe có 2 đưá em gái quậy bà cố luôn,
nhờ bro chăm sóc dùm nha bro hihi smile Cảm ơn bro truớc nha smile

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Saturday, December 4, 2010 1:49:44 AM

Originally posted by caphevienxu:

Ở nhà caphe có 2 đưá em gái quậy bà cố luôn,
nhờ bro chăm sóc dùm nha bro hihi


hé! wa nhà hàng xóm nói xấu em gái há!!! VL đừng nghe anh ấy nói nhe! ảnh chuyên giành đồ chơi của em gái áh! hihi
Chúc VL ngày mới tốt lành!

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 2:33:47 AM

Mình vào blog cpvx,ko tìm được chỗ 2 PÉ quậy.Ra ngoài, về thấy P Anh.
Chào Pé! buổi sáng mát mẻ

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Saturday, December 4, 2010 2:52:44 AM

Originally posted by vietlinh2010:

ko tìm được chỗ 2 PÉ quậy


thấy chưa? có quậy gì đâu! hihi. thank VL nhé!

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 2:57:42 AM

PÉ ngoan nhất nhà!Lần trước NẤP DƯỚI HOA trông hơi xin-xin
Chúc XIN nữa!

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Saturday, December 4, 2010 3:00:16 AM

Originally posted by vietlinh2010:

Lần trước NẤP DƯỚI HOA trông hơi xin-xin


thấy ai cũng phản ảnh hết nên đổi hình trái dâu ùi đó! hihi!

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Saturday, December 4, 2010 3:00:56 AM

mà phản ảnh chứ không phải khen xinh đâu nhé! hihi.

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 5:54:58 AM

Lúc trươc G 1 commen nhưng mạng lỗi.Pé NÀM THƠ đi! thơ 5 chữ cho trẻ

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Saturday, December 4, 2010 5:57:19 AM

Originally posted by vietlinh2010:

Pé NÀM THƠ đi! thơ 5 chữ cho trẻ


hả!

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 5:59:54 AM

NÀM sẽ y đời và trẻ ra đấy!

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Saturday, December 4, 2010 6:07:41 AM

hihi! có lẽ VL nói đúng!
Panh sẽ cố gắng làm. Xong rồi sẽ post ngay lên cho mọi người góp ý nhé! hihi!
làm việc đây! chào VL nhé!

hoatigon01 Saturday, December 4, 2010 8:44:42 AM

Chiều thứ bảy vui và ấm áp nhé VL smile

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 8:51:26 AM

Cám ơn Ti Gôn!
VL chúc Đoá Hoa nhiều sức sống,tươi đẹp

caphevienxu Saturday, December 4, 2010 10:35:46 AM

Originally posted by hoatigon01:

Chiều thứ bảy vui và ấm áp


http://files.myopera.com/caphevienxu/blog/tig.bmp -
Chúc em thứ bảy hãy buông xuống với những nỗi niềm không
vui và nhận lời xin lỗi của anh nha! please! hehe smile

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 10:46:22 AM

Có hoa-lá rồi,thiếu mỗi ong và bươm bướm thôi!
Đoá thứ 2 từ trên xuống là trái tim hồng Ty Gôn,đoá thứ 6 là hình người đón lấy trái tim hồng rực<Hình người chắc chắn là CPVX!-Đây là bức thư 2 người hẹn nhau n thứ7>.
Đến C I A cũng ko luận ra được!
HEHEEEEEEE!Viết Linh-thám tử đấy...Cả nhà nhìn xem!

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 10:52:16 AM

Tái bút:Đoá thứ4<trên xuống:hình cái nấm-chàng mang nấm đến nấu súp>.Đoá thứ 3<từ trên xuống:1nàng đang nấu......súp-chứ còn gì nữa!
<HUHUUUUU!Bức thư hẹn hò thật hoàn hảo!

caphevienxu Saturday, December 4, 2010 10:58:41 AM

@ HTG của tui :
Gửi em cho dù em nghĩ anh rất phiền toái hihi

http://files.myopera.com/caphevienxu/blog/DSC02293.jpg -

Pé Títnhokho18 Saturday, December 4, 2010 2:25:27 PM

ui trùi, lâu lâu lên lại 1 đống comment, hjhj câu chuyện thám tử đã có kết chưa nà?

vietlinhvietlinh2010 Saturday, December 4, 2010 2:36:48 PM

Chao bạn! 1 tháng nữa mới k thúc!Có ít nhất 12 câu trả lời được toà châp nhận đấy nhé

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Sunday, December 5, 2010 12:34:26 AM

Một ngày chủ nhật thật hạnh phúc và ấm áp nhé VL! hihi! smile

vietlinhvietlinh2010 Sunday, December 5, 2010 12:48:32 AM

Cám ơn PÉ!Chúc một"Chủ nhật tươi hồng"

Phan Thị Phương Anhstrawberryblog Sunday, December 5, 2010 1:04:15 AM

Originally posted by vietlinh2010:

Chúc một"Chủ nhật tươi hồng"


hihi, cảm ơn nha!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31