Bạn có tin là trên đời này có ma không? Hồi còn bé tôi tin lắm mấy cái chuyện ma quỷ này mặc dù rất thích ngồi nghe mấy anh chị lớn tuổi hơn kể chuyện nhưng lúc đứng dậy ra về thì phải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để về nhà.
Họ kể là vào những đêm trời mưa lâm thâm ngay gốc cây phượng trước cổng nhà bác Vi thường hay xuất hiện một cô gái mặc áo trắng toát, tóc dài, lưỡi thè ra dài như cái đòn gánh và đỏ lòm. Hay chuyện bà cụ mẹ chồng cô Đính kể là cứ vào buổi trưa bà hay thấy có mấy đứa nhỏ ngồi búng bi ở gốc cây bưởi trước cửa phòng khu tập thể, đến khi bà mang bánh ra cho chúng ăn thì lại không thấy có ai ở đó cả.... Tôi và tuổi thơ cứ lớn dần với những câu chuyện thực thực hư hư như vậy cho đến một lần, cái lần mà tôi cũng không dám nghĩ là mình đã gặp ma vì đơn giản là tôi không hề thấy sợ gì cả. Năm ngoái tôi có dịp nghỉ phép về thăm gia đình và ăn tết cùng gia đình vào hôm mùng 4 tết tôi có về quê thằng bạn chơi. Đó là một vùng quê thuần nông, không có nghề phụ nên buổi tối các nhà đi ngủ rất sớm, hôm đó vì uống hơi nhiều rượu mới lại trời cũng tối và lạnh nên thằng bạn bảo là ngủ lại đó một đêm mai về sớm. Thú thực lúc đó nghĩ đến quãng đường gần 30km mới về được nhà làm tôi thấy oải và đồng ý ở lại ngay. Ngồi vui trên quán karaoke một lát nữa thì anh họ của thằng bạn dẫn chúng tôi vào nhà trong để nghỉ ( Ngôi nhà của bà chị họ thằng bạn ban ngày không có ai ở vì hai vợ chồng chị ấy vào Nam làm việc chỉ có anh họ thằng bạn là tối tối về đó ngủ và coi nhà ) Khi vừa về đến cổng anh họ thằng bạn đang tra chìa khóa vào mở cổng thì tối thấy ngay đầu hè của ngôi nhà có một ông già trên tay bế một đứa bé trai và bên phải đang dắt tay một cô bé gái. Thấy chúng tôi về ông cụ lên tiếng. - Các anh đã về à ( Tôi cũng không biết mấy người kia có nghe thấy và nhìn thấy không nữa ) Chúng tôi vào nhà, ngôi nhà có ba gian hai phòng hai bên ở giữa là phòng khách, khi chúng tôi vào nhà thì ông cụ đã bế và dẫn hai đứa cháu vào nhà trước. Tôi thấy phòng bên cánh trái cửa khép và bên trong có bật đèn nên nghĩ ông cụ chờ cháu về rồi vào phòng ngủ cùng với hai đứa cháu nhỏ kia rồi để chúng tôi tự nhiên. Khi đó chúng tôi thấy đói và đi lục tìm được mấy gói mỳ tôm liền nấu và xì xụp với nhau sau đó đi ngủ. Tôi còn nhớ khi đi ngủ thằng bạn còn bật điện thoại lên để nghe tiểu phẩm hài " Nói xấu vợ " . Tôi còn nói với nó. - Mày bật nho nhỏ để ông và các cháu ngủ nữa chứ ( Lúc đó chắc nó cũng ngấm say rối hay buồn ngủ mà nó chỉ cụ cựa khe khẽ không nói gì.) Tôi cũng vậy nên dần chìm vào giấc ngủ mà vẫn lơ mơ nghĩ tại sao 2 phòng kế bên nhau, chỉ cách nhau có một bức tường ngăn mà tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng ngáy hay tiếng hắng giọng ( Vì mấy người già hay vậy mà )
....
Sáng hôm sau chúng tôi tỉnh dậy cũng khá muộn sau khi đánh răng song tôi mới hỏi ông anh họ thằng bạn. - Sáng ông dẫn cháu đi sang hàng xóm chơi rồi hả anh? Ông anh đó nói. Nhà này không có ai ở, mọi ngày khác chỉ có anh về ngủ buổi tối để coi nhà, còn hôm qua thì có mấy anh em mình thôi. Tôi không tin nên cãi lại. - Hôm qua lúc về đây ngủ em thấy có một ông cụ và hai đứa bé đứng ở đầu hè mà. Vậy mà.... Lúc đó tuyệt nhiên tôi không có 1 chút lo sợ nào cả mà còn chạy thử vào trong cái gian phòng kế bên xem thực hư ra sao. ( Gian phòng đó hóa ra chỉ là một gian phòng trống không giờ dùng để xe đạp và chăn màn... ) Hehe hóa ra tôi đã từng gặp ma, cái cảm giác đó bình thường như mọi lúc bình thường. Có thể lúc đó tôi không nghĩ là mình đã gặp ma nên mới vậy hay... giá như có một lần nữa để so sánh thử thì hay biết mấy. Lâu rồi không có viết lách gì hôm nay nổi hứng lên làm một lèo mà ra cái câu chuyện ngây ngô này nhưng sự thực của nó thì có dư 100% đấy bà con à!
Trong cuộc sống, lời cảm ơn và xin lỗi mang một giá trị rất lớn, biết cảm ơn và xin lỗi kịp thời không chỉ giúp bản thân ta thanh thản và nhẹ nhõm mà còn mang lại cho người nghe một thông điệp đầy ý nghĩa. Có lúc bạn và người người ấy xãy ra “chiến tranh”, bạn muốn nói lời xin lỗi nhưng thật không dễ dàng gì để thốt ra điều ấy. “Sorry” seems to be the hardest word! Một số kinh nghiệm sau đây mình muốn chia sẻ cùng các bạn
1. Độ lượng
Lắng nghe người ấy nói để vượt qua cuộc cãi vã. Đó cũng là một điều tốt chứng tỏ rằng không chỉ một người có lỗi mà đây là lỗi của cả hai. Hãy cố gắng hiểu ra vấn đề, mở lòng ra và trình bày ý kiến của bạn.
2. Để thời gian làm nguôi đi cơn giận
Khi hai người cãi nhau đến lúc cao trào, tuyến thượng thận của cơ thể bạn sẽ tiết ra một loại hoóc môn làm cho tim đập mạnh hơn, và bạn có thể sẽ nói ra những điều không cần thiết. Bạn cần phải hạ cơn nóng giận xuống để lấy lại bình tĩnh và tập trung suy nghĩ, hoặc làm một vài công việc có ích như cọ rửa chén bát còn dơ ở trong bồn. Hãy cho người ấy một chút thời gian yên lặng. Sau đó trở lại vấn đề để tìm ra một giải pháp tốt hơn.
3. Đừng nhắc lại chuyện cũ
Những chuyện đã qua rồi thì nên cho qua luôn. Hãy vào thẳng vấn đề đang xảy ra trong hiện tại. Không nên khiêu khích nhau vì như thế sẽ như “đổ thêm dầu vào lửa”. Hướng đến một lối giải quyết nhanh hơn.
4. An ủi, dỗ dành
Khi bạn đã bình tĩnh trở lại, hãy vỗ về an ủi để người ấy biết rằng cuộc cãi vã của hai người là sai lầm, bạn luôn ở bên người ấy và nghe người ấy nói.
5. Những lời chân thật nhất
Một lời xin lỗi thật lòng có thể là một đề nghị khó khăn nhất nhưng tất cả mọi người đều có khả năng làm được điều này. Khi bạn là người có lỗi, hãy nói với người ấy rằng: “Em yêu, anh xin lỗi em”. Và vân vân.... nhiều cách nữa Hãy làm tất cả vì hạnh phúc của mình bạn nhá! (Sưu tầm và biên tập)
Một đêm thật buồn! Lại một đêm nữa không ngủ được. Giờ này trong khi mọi người đang say giấc mình còn mãi trằn trọc. Một phần vì những con muỗi quái ác kia cứ vo ve bên tai mãi, phần thì do nhớ nhà nữa. Ngoài kia, những cơn mưa xuân thi nhau trút xuống làm cho lòng người xa xứ càng thêm sầu não ruột! Tôi ra đi cũng trong một đêm mưa như thế! Cuộc đời tôi hình như gắn với những cơn mưa như thế. Chính những lúc tôi buồn, nhớ người thân thì nó lại đến. Nỗi nhớ thật nghịch ngợm và hiếu thắng luôn len lỏi vào từng ngóc ngách trên khắp những con đường để tìm đến những trái tim đang yêu, mách bảo cho họ biết họ đang hạnh phúc và phải trân trọng hạnh phúc đó. Vâng, đúng vậy. Có yêu thương mới có buồn, có nhớ và đó cũng là động lực để thôi thúc mỗi chúng ta quyết tâm hơn để đi đến mục tiêu đã vạch ra. Sau khi mưa đi qua, bầu trời sẽ trở nên trong sáng, tươi đẹp như những gì đang đợi ta phía trước…
Thật buồn cho kiếp tha hương Bạn thân chẳng có, người thương chia lìa Phải đành nuốt lệ sầu vương Vì tương lai, phải gió sương quê người
Ngày xưa khi còn bé, nụ cười xinh vừa hé,
Đẹp vòng tay yêu thương ấm áp của cha với mẹ.
Giờ đây khi đã lớn, đường đời bao rộng mở
Và khi tôi gian nan, tôi đã có thêm bạn cùng đi.
Bàn tay mang yêu thương đan xen vào nhau
Bước qua nỗi buồn, bước qua khó nhọc, tình ta vững bền,
Và hôm nay tôi xin cất lên lời ca cám ơn đến bạn,
Người bạn đã cùng tôi, dìu tôi qua những nỗi sầu lo.
ĐK
Này người bạn tôi ơi, hãy ngồi lại bên tôi
Hãy lắng nghe tiếng của tôi, tôi sẽ nói mãi yêu bạn suốt đời.
Này người bạn tôi ơi, thật lòng này cám ơn bạn
Bạn đã cho tôi niềm tin để vững bước trên con đường đời,
Xin cám ơn bạn. (cám ơn bạn hiền)
Mấy tuần nay bỏ bê nhà cửa quá rồi nhỉ! Một phần cũng vì công việc, mệt quá nên không có thời gian online nữa. Hơn nữa tôi cũng cho mình một khoãng thời gian để chiêm nghiệm những gì đã làm trong thời gian qua! Tôi đã hỏi lòng mình, tự suy ngẫm, tự tìm lấy một câu trả lời cho một câu hỏi, một câu hỏi khó giải đáp "cuộc đời là gì?" - Cuộc đời! Có ai định nghĩa được cuộc đời là gì chăng? Cuộc đời là một danh từ trừu tượng, một định nghĩa khó giải đáp.
Với tôi, ở một góc độ nhỏ hẹp tôi chiêm nghiệm ra rằng cuộc đời là một con đường, một con đường ta chưa từng đi qua trước đây. Giờ đây tôi đang bước đi trên con đường đó, cứ bước đi, bước đi, bước nhưng không biết được sẽ có gì xảy đến trước mắt. Vì vậy sự chuẩn bị về mặt tinh thần để đối mặt với những thách thức, với những chông gai trên đường đời. Biết đâu phía trước là một vật cản và mình phải tìm mọi cách để vượt qua nó để tiếp tục đi tiếp. Biết đâu phía trước là một khúc quanh định mệnh, chính là bước ngoặc của cuộc đời. Có thể nó sẽ mang mình đến những trang mới trong cuộc sống, làm thay đổi cuộc đời mình. Và cũng có thể phía trước là một ngã ba đường - quẹo trái hay quẹo phải đây? Chỉ có một sự lựa chọn!!! Tôi đang đứng trước ngã rẽ ấy. Ngã rẽ ấy có thể dẫn tôi đến một nơi sáng lạng, nơi tôi và em có thể gặp được nhau trong hạnh phúc nhưng nó cũng có thể dẫn tôi xuống vực sâu. Giờ tôi đã có sự lựa chọn cho mình rồi và tôi tin rằng con đường tôi chọn là thích hợp. Tôi chỉ cần sự ủng hộ của em như là một động lực để tôi có thể đi đến cái đích mà tôi và em đã vạch ra. Dù khó khăn trước mắt đang chờ đón nhưng với quyết tâm chắc chắn sẽ vượt qua được. Một số quan niệm về cuộc đời tôi mà tôi đã nghiệm ra được:
cuộc đời là một cơ hội- hãy chớp lấy
cuộc đời là hương sắc - hãy ngắm nhìn
cuộc đời là niềm vui - hãy tận hưởng
cuộc đời là u sầu - hãy vượt qua
cuộc đời là một giấc mơ - hãy biến thành hiện thực
cuộc đời là một thách thức - hãy biết đối đầu
cuộc đời là một bổn phận - hãy hoàn thành
cuộc đời là một cuộc chơi - hãy vào cuộc
cuộc đời là quý giá - hãy nâng niu
cuộc đời là một bí ẩn - hãy khám phá
cuộc đời là ước hẹn - hãy thực hiện lời hứa
Cuộc đời là một ca khúc - hãy hát lên
…
Sáu tháng đã trôi qua! Tính ra tôi đã đi được 1/6 chặng đường! Lòng vừa vui đan xen với nỗi buồn. Vui vì ngày về quê hương bên người thân yêu đã được rút ngắn. Còn buồn vì khi nhìn lại bỗng thấy mình cũng chưa có được gì đáng kể. Nỗi lo vẫn còn vương vấn trong lòng hằng ngày. Lo ngày về không biết mình sẽ làm gì? Những lúc trò chuyện với em về dự tính tương lai mà tối ngủ lại nằm mơ! Thật sự là mơ! Tôi cũng biết đó là những dự tính để mình phấn đấu để vươn tới. Giờ bản thân 2 đứa cũng chưa có gì. Khoãng thời gian còn lại tôi và em cũng phải cố gắng nhiều hơn! Tôi tự nhủ với lòng rằng thời gian ba năm hay còn lâu hơn thế nhưng tôi sẽ vẫn tin vào tình yêu của em và cả 2 phấn đấu vì mục tiêu mình đặt ra. Tôi chẳng có gì ngoài thời gian, sự kiên trì và hơn nữa đó là tình cảm chân thành dành hết cho em
Gửi đến em lời nhắn gửi của tôi: Hãy chờ anh em nhé! Anh sẽ mãi là điểm tựa cho em trong cuộc đời này!