Hương biển

:) Aloha :)

Trà đá bách khoa...

Ở Việt Nam, luôn tồn tại một nền văn hóa trà thanh lịch và tỏa hương. Rất tiết độ, người Việt không uống trà nhiều, uống đặc và liên tục vì quan niệm trà là một triết học về sự tế nhị, thanh tao, sự suy ngẫm và giúp đầu óc tỉnh táo, là sự giao hoà với thiên nhiên, sự ứng xử với thời gian, sự tiếp cận đầy nhân tính với không gian, với môi trường và con nguời... Việt Nam luôn tồn tại một nền văn hoá trà thanh lịch và tỏa hương.
Hihi,t rất thích uống trà nhưng ngày nay ít có được cơ hội được thưởng thức những ly trà thơm ngon đến như thế,đành ra 1 tuần vài lần đi nhâm nhi mấy cốc trà đá hoa nhài ở bk vậy, trà đá bk cũng thơm ngon đến giọt cuối cùng các bạn ạ.hì hì:D . Vừa đi uống trà đá hoa nhài về mà lại.smile smile

romantic

Comments

Niem khuchoang-dinhlam Tuesday, September 21, 2010 1:49:47 AM

Hii, anh hay uong o San BK hon. An com xong la ra do uong p

le vanviolethp Saturday, September 25, 2010 4:27:32 PM

hi,trước em hay uống ở quán chỗ b6 b9 ấy,giờ e hay uống quán ở cổng b3, ở đó trà đá có hoa nhài nên rất thơm anh ạ:)

Canh Cut Bientieuquyconuong Monday, November 1, 2010 9:33:16 AM

hỳ. Trà đá với sv như bọn e lại ko mang vị thơm ngon, cũng ko tỏa hương nghi ngút j cả. Trà đá với bọn em chỉ là nơi bạn bè gặp gỡ - chém gió. Nhắc đến trà đá với sexy body ( nhân trần bigsmile) là nhớ đến đám bạn học cđẳng. Nhớ thế...mỗi lần trà đá là bao nhiêu trận cười đùa....ra trường rồi thì bao h mới đc gặp gỡ nhau chém gió trà đá với sexy body nữa đây....

Canh Cut Bientieuquyconuong Wednesday, December 22, 2010 3:09:10 AM

smile vâng. em cũng thỉnh thoảng mới vào đây viết thôi. em add Friend anh nhớ. ở Opera em chả có mấy F.
Glad to see you!

Niem khuchoang-dinhlam Wednesday, December 22, 2010 3:46:23 AM

Anh add friend em rồi mà!

Canh Cut Bientieuquyconuong Monday, December 27, 2010 2:00:30 AM

hix, thế anh Hoàng Đình Lâm với cái blog violethp này là một à?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.