My Opera is closing 3rd of March

Blue Ocean

Life is too short to wake up in the morning with regrets!

The wind.......... Ngọn gió

Đừng ví anh là gió
Bởi gió vô tình.
không ai bắt được đâu.
Và em sẽ cảm nhận anh từ những nỗi đau.
Khi gió ùa vào từng - cơn - thất - thường - mạnh quá.

Lòng em có nghiêng ngã.
Về những lời yêu?...

Đừng xui anh là gió.
Để suốt cuộc đời phải đỏ mắt xa em.

Mải đi tìm một khoảng trời xanh.
Gánh nỗi nhớ ở hai đầu chờ đợi...
Những cơn gió suốt đời không biết tuổi.
Cũng sẽ buồn khi hát khúc đơn côi

Poem for my friends...

Comments

Thang Dao ducthangddhd Friday, August 8, 2008 10:11:44 AM

quay trở lại sau nhé.

minhthaithaiminh89 Saturday, August 9, 2008 5:40:10 AM

Gio' vo tinh` vay^. sao...........

Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy Saturday, August 9, 2008 5:42:04 AM

Bài thơ cháu gái post lên cũng hay đáo để..

Lê Sơn Tùnglstsontung Monday, August 11, 2008 12:49:20 AM

ghé thăm lần đầu.Bài thơ cũng hay đấy!

Syaoran93 Friday, August 22, 2008 4:38:50 AM

Nếu bắt anh làm gió
Xin em hãy làm trăng
Để khi đêm bất tận
Hồn gió hát khúc tình...
(cho Sy tập làm thơ nhé smile )

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
S M T W T F S
February 2014April 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31