My Opera is closing 3rd of March

Blue Ocean

Life is too short to wake up in the morning with regrets!

Gọi mùa thu... về thật lâu!!

Chiều nay… mưa trải dài trên từng con phố. Cơn mưa báo hiệu hạ sắp qua rồi. Và thu lại về…. Thu về trong chiều.. nhạt nhòa mưa…

Thời tiết sau cơn mưa bao giờ cũng dễ chịu. Đi giữa phố, giữa dòng người dài lê thê, giữa ánh đèn đường loang loáng khi phản chiếu mặt đường đẫm nước mưa… Và rồi như thấy, con đường mình đang đi đưa từng bước chân mình vào thu.

Rồi thấy trước mắt như hiện ra vẻ đẹp cổ kính của ngàn xưa Hà Nội. Không gian ấy… phủ đầy màu nắng úa…
Lá vàng rơi… đệm bước thu sang…
Thu...
Thu sang ấm áp…

Thu đẹp dịu dàng…

Từng bước nhẹ đưa…

Thu về…

Poem for my friends...Changing...

Comments

Cựu sĩ quan QĐNDVNcuudaiuy Monday, August 11, 2008 11:08:05 PM

học sinh quản trị kinh doanh cũng lãng mạn nhỉ??

Syaoran93 Friday, August 22, 2008 3:29:05 AM

Thu về thì lại phải đi học huhu

Appletsuxanero Monday, August 25, 2008 1:59:30 AM

cheating ????bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
S M T W T F S
February 2014April 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31