Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥BO♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥

Tiến lên!

Người ơi?

Nhiều lúc cảm thấy lòng cô đơn và trống trải vô cùng . Muốn có một bờ vai để ta thổn thức . Một vòng tay ấm áp che chở cho ta . Người ơi? Giờ người đang ở đâu? Người có biết ta đang gọi người không vậy? Ta còn nhớ mỗi khi ta buồn người đều lau nước mắt giúp ta , nói với ta những lời yêu thương an ủi làm cho ta quên hết mọi ưu phiền mệt mỏi. Giờ người không ở bên ta , ta biết phải làm sao ? Giờ đây ta cảm thấy mình thật yếu đuối. Ta sợ. Người ơi ! Ta rất sợ . Sao người lại ở quá xa ta ???.........

NIỀM TIN!!!

Để tạo dựng niềm tin hết sức khó nhưng để đánh mất nó thì quá dễ dàng . Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào một điều gì đó, bởi lẽ không có gì là hoàn hảo cả và sẽ có lúc bạn phải tổn thương hay thất vọng vì những gì nhỏ nhặt nhất . Nhưng cũng đừng quá đa nghi vì thực ra xung quanh bạn còn có rất nhiều cái tốt đẹp và để rồi bạn lại có thể có Niềm tin...
Hãy tin vào điều mà bạn đã từng tin.Dù cho có lúc thực tế phũ phàng dường như đã bác bỏ, đi ngược lại niềm tin đó.
Hãy tin vào ngày mới tốt đẹp hơn-dù ngày hôm nay của bạn có tồi tệ thế nào đi nữa. Nhưng nếu bạn thật tâm, thì điều kì diệu có thể sẽ đến, và cuộc đời vẫn có những kết thúc có hậu cho câu truyện cổ tích hiện đại
Hãy tin vào tình người, vào tình yêu thương mà bạn đã cho đi. Dù có lúc bạn đã cay đắng nhận ra "cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu". Hãy tin vào điều bạn đã cho đi mà không cần nhận lại nó.
Hãy tin vào con đường mà bạn đã chọn. Cho dù biết bao thử thách có lúc làm bạn muốn bỏ cuộc. Vì bạn hiểu rằng hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
Hãy tin vào chính bạn. Dù có lúc dường như bạn phải một mình chống lại tất cả.
Hãy tin vào cảm nhận của bạn và sự bất diệt của tình yêu. Mọi thứ lí luận đều có thể chỉ là màu xám.
Hãy tin vào tình yêu đã hình thành trong bạn, cho dù có lúc nó dường như không còn tồn tại nữa. Hãy tin là được sống trong tình yêu chỉ riêng bạn cảm nhận cũng là 1 hạnh phúc
Hãy tin là bạn không một mình.Cho dù có lúc cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm bạn.
Hãy tin là bạn có thể.Vì bản thân cảm xúc đó đã là 1 sức mạnh
Hãy tin là ban không mất gì cả cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Bạn chỉ mất khi bỏ cuộc hay khi bạn không còn cố gắng nữa.
Và những hi vọng, ước mơ của bạn đều có thể thành hiện thực nếu bạn thật sự có NIỀM TIN!!!!!!!!!!

NẢN !

Nản !Sao dạo này mình hay nói cái từ ấy thế nhỉ? Nản thật, nản nhiều điều và nản luôn chính bản thân mình .
Zậy mà cữ cười . Dường như mình chẳng biết phải làm gì ngoài cười .Vui cũng cười mà buồn cũng cười . Hâm thật!
Cái điệu cười nửa thật nửa giả , cữ gượng gạo , nhạt thếch , khó chịu :rolleyes:
Cái điệu cười vô duyên
Cái điệu cười mà các anh vẫn bảo "Nhìn mà Nản"
Lại "Nản".:frown: Cái từ này nỏ biết ở mô chui ra mà cữ thường trực trên cửa miệng. Chắc bị nhiễm của Kẻ thù rùi. Được cái cái chi cũng học rành nhanh .Xấu cũng học mà tốt cũng học . "Không biết chọn lựa"
Từ đâu mà mình ra thế không biết . Nản còn tệ hơn cả Bùn . Mình chẳng cảm giác được gì cả , chẳng có cảm xúc gì...Điên thật rùi!
Sực tỉnh !Hình như từ trước tới giờ chưa bao giờ mình cười kỉu này . Bùn làm gì ...Mà có bùn đâu, chỉ là ....
thôi đành vậy, vẫn phải cười tiếp thôi, vì mình mà ko cười, thiên đường nụ cười sẽ bớt phần rạng rỡ. Cái nụ cười xinh tươi mà "ai đấy" đã cho để góp phần lung linh cho thiên đường sẽ uổng phí mất. "đại ca" và "sư tỉ" ai cũng đẹp,mình được thừa hưởng đc mỗi cái nụ cười, phải phát huy chứ lị.:D
Cố Lên!:up: