STICKY POST
Friday, 27. July 2007, 07:51:30
BẠN VÀ TÔI.
Bây giờ là:
Và bạn là vị khách thứ:
*** *** ***
Mọi người cứ bảo rằng: "Để lập nghiệp không nhất thiết phải bằng con đường đại học". Chẳng biết mọi người nghĩ sao khi nói như vậy chứ theo tôi thì không vào được đại học thì gần như con đường phía trước gian lao càng khó khăn hơn bởi lẽ với những nhà có "điều kiện" thì không sao chứ với đại đa số người Việt Nam thì ... chúng ta không giống với nước ngoài thế nên cơ hội cho một người thất học thật mong manh: không có kiến thức, tài chính, lẫn cả người ủng hộ. Thế nên mới có chuyện học sinh cứ cố vào được ĐH - CĐ cho dù có đúng ngành mình thích hay không hoặc ra trường có xin được việc làm hay không. Dẫn đến rất nhiều hệ quả.
Read more...
Saturday, 7. November 2009, 03:32:45
www.Onbai.vn ra đời nhằm mục đích trợ giúp các bạn học sinh, sinh viên cũng như tất cả mọi người có nơi trao đổi, tìm kiếm các tài liệu phục vụ cho việc học.
www.Onbai.vn mới được thành lập nên còn rất nhiều yếu kém, cả về kinh nghiệm cũng như tuổi đời so với các trang web và diễn đàn khác. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nỗ lực cũng như sự gắn bó của người học, website www.Onbai.vn sẽ tồn tại và phát triển hơn nữa.
Thay mặt diễn đàn, gửi tới lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến www.Onbai.vn, nhân đây cũng xin ý kiến đóng góp của mọi người để diễn đàn hoàn thiện hơn nữa.
Sunday, 25. October 2009, 13:55:11
Chán, nhưng cũng chẳng biết tại sao và cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào nữa. Đành chờ người tới support vậy. Ẹc ẹc
Friday, 23. October 2009, 15:07:06
Ấn tượng đầu tiên ngay khi vào blog của chi Solina (lâu quá rồi chẳng nhớ tên của chị nữa) chính là câu nói này đây: Hạnh phúc dễ tìm... khó giữ
Giờ nghĩ lại sao mà buồn quá. Đúng là hạnh phúc thì ở đâu cũng có nhưng để giữ được hạnh phúc lâu dài mới thật khó.
Không biết giờ mình đang ở đâu nữa...
Có thể thay đổi ngay cả niềm yêu thích và yêu thương ngay cả khi mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với nó cho tới lúc từ giã cõi đời này. Có thể mọi người không hiểu những gì mà t đang nói. Nhưng cũng chẳng sao cả.
Nản ghê
Friday, 23. October 2009, 14:18:02
Hu hu, không biết tại sao nữa. Mình lười kinh khủng, chỉ muốn dán mặt vào cái máy tính rồi chơi game mà thôi.
Lười...
Muốn đi chơi đâu đó nhưng lười không muốn nhấc chân.
Muốn trò chuyện với ai đó nhưng đến lúc có tin nhắn nhắn lại cũng không buồn trả lời. Chẳng thể nào hiểu được
Rất thích lập trình web nhưng chỉ được những ngày đầu, giờ thấy cũng chán - Cái sở thích mà chính bản thân cũng nghĩ là không thể nào thây đổi được, vậy mà...
Có lẽ cần thay đổi. Hic hic.
http://Savevn.Com
Monday, 12. October 2009, 15:03:32
Chẳng còn ai cả, chán thật ấy
Wednesday, 22. April 2009, 17:22:09
Web
Từ nay các bạn có thể vào
http://tracuu.org để có thể tra cứu những thông tin bạn cần cũng như chia sẻ với người khác.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Sunday, 25. January 2009, 11:06:47
Lời bài hát:
Đêm nghe hạt mưa rơi ngoài hiên
Từng phút giây trôi qua trong tim thật não nề.
Giữa những giông tố và hy vọng, giờ anh đang ở phương trời nao.
Em đã mong chờ, em đã mỏi mòn, vì nhớ anh.
Khi em ngủ say trong bình yên thì bóng anh trong cơn mơ đêm sẽ quay về.
Với những nỗi khổ ở trong lòng làm sao nói với em được đây.
Anh đã quay về anh sẽ yêu thương, em suốt đời.
Lời xin lỗi anh cũng ko nói được thì làm sao em có thể thấy yên lòng.
Một lời xin lỗi chẳng là gì để em phải bận tâm như thế.
Lời xin lỗi anh cũng ko nói lên.
Một lời xin lỗi khó khăn đến thế sao.
Vì rằng từ trước đến bây giờ chẳng bao giờ có lỗi với ai.
Những phút êm ái nay còn đâu.
Vì bóng anh nay đã xa xôi chẳng quay về.
Nếu có duyên cớ phải xa lìa thì mong anh nói em một câu.
Anh biết ko anh, em rất nhớ anh, chỉ mỗi anh.
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta dôi khi chẳng biết làm thế nào.
Có những nguyên cớ thật bất ngờ giờ tình ngay lý gian phải ko.
Em phải tin anh, anh chỉ thương em chỉ có em.
Lời xin lỗi anh cũng ko nói được thì làm sao em có thể thấy yên lòng.
Một lời xin lỗi chẳng là gì để em phải bận tâm như thế.
Lời xin lỗi anh cũng ko nói lên.
Một lời xin lỗi khó khăn đến thế sao.
Vì rằng từ trước đến bây giờ chẳng bao giờ có lỗi với ai.
Nghenhin.Info
Tuesday, 25. November 2008, 03:50:51
Web
Wednesday, 21. May 2008, 02:59:43
BẠN VÀ TÔI.
Showing posts 1 -
10 of 55.