|| My_own__secret___||


"PA có yêu ai bao giờ chưa?"

... Uj, hỏi ngớ ngẩn. Tất nhiên là có. hì hì cho dù pa má có cấm thì cũng fải iu chứ! bigsmile

"he he, anh Ch. hả?"

... hok... uh chắc là có ... PA hok bjt' nữa. Nhưng có lẽ là PA chỉ thik, rất rất là thik anh Ch. thôi. Còn iu... smile Hình như PA chỉ mới iu một người... hix hix ... một tình iu chẳng ... bình thường chút nào, nhưng với PA người ấy mãi mãi là người đàn ông tuyệt vời 1' - tất nhiên sau pa PA hj hj!!!

"choj`, ai mà ghê wa' zậy???"

... smile uhm... người ấy là ... bây giờ đang rất gần ... nhưng mà lại rất xa ... bigsmile




... Người ấy chính là ... bí mật của PA đó..._____________[/b]





...........

26/4/2007

Vậy là đã thi học kỳ xong rồi. Nhưng em chẳng thấy nhẹ nhõm bớt đi nhiều lắm. Vì còn cả kì thi TN, ĐH phía trước. 2 kì thi quan trọng vô cùng. Và em lại càng buồn hơn khi đã đến lúc sắp chia tay bè bạn, sắp xa rời mái trường 3 năm gắn bó, sắp phải xa thầy...

Lần đầu em được gặp thầy là vào ngày thứ 6 đầu tiên của năm học. Lúc thầy bước vào lớp, cả lớp ồ lên, cái O. bên cạnh thì "Trời! Đẹp trai ghê rứa mi!!!" Em nhìn thầy, chẳng thấy đẹp chút nào cả, còn có vẻ 'gay go', lớn tuổi, mặt thì nghiêm nghị. Nói thật là em ghét thầy lắm, càng ghét hơn khi thầy mắng cái kiểu 'khơi khơi' Ng. đi trễ. Thầy tuy mới về trường nhưng hình như lớn hơn tụi em nhiều nên cứ trò chuyện cái kiểu cách người lớn khó chịu lắm. Lần đầu tiên thầy gọi tên em là lúc thầy nhìn vào SĐL để gọi học sinh đọc bài. Em chỉ khoái vì thích đọc bài thuj, vì ai cũng bảo giọng em hay mà. Lần thứ 2 thầy gọi tên em là khi thầy gọi các nhóm lên làm bài tập trên bảng. Đó cũng là lúc em 'bớt' ghét thầy vì ... thầy cho em 2 điểm cộng bigsmile Và đến sau khi đi thi đọc thơ trước trường có thầy là ban giám khảo, em cũng nhận ra thầy cũng vui tính và đáng ju 'chút xíu' bigsmile. Có lẽ tại đầu năm còn lạ nhau nên thầy giữ khoảng cách, lâu rồi thầy càng dễ thương hơn. Thầy cũng bắt đầu nhớ tên vài bạn trong lớp, trong đó tất nhiên có cả em. Bài viết số 1 em chỉ được 7 điểm, nhưng vì nhìn chung điểm của lớp 'chú lùn' wá nên thầy cộng thêm mỗi bạn 1 điểm. Thế là em được 8 điểm lun. Đến một ngày thầy cho em lun một con 10 bự chảng vì có phát biểu bài xuất sắc và làm bài tập tốt. Cả lớp ghen tị với em. smile Đó cũng là lúc em đã cảm thấy 'hết ghet' thầy. Nhưng em không hề nghĩ là em lại đang... dần thích thầy giáo dạy môn văn của mình...

...hình như em càng thích môn văn và mong tới giờ văn hơn. Chẳng có lí do gì khiến em ngừng xung phong trả lời bài và liên tiếp ghi nhiều điểm cộng vào sổ điểm của thầy. Khi thầy thuộc tên em, khi thầy chú ý đến em như một học trò giỏi của thầy thì em đã thích thầy lắm rồi. Em bắt đầu hay nhìn thầy hơn, muốn gây sự chú ý của thầy. Ánh mắt thầy, nụ cười thầy làm em vui lên rất nhiều. Chưa phải là quá tình thầy trò, nhưng em biết là em yêu thầy hơn bất cứ người học trò nào khác... Thầy liên tục gọi tên em "Phương Anh trả lời cho các bạn nghe nào!", em vui và hãnh diện biết bao. Điểm số của em luôn cao nhất lớp. Cuối học kỳ em được 8.5 môn Văn. Nhưng em tự hào nhất chắc chắn một điều là không ai có thể chiếm được vị trí học trò cưng của em trong mắt thầy.[/b]

HK tiếp theo càng cố gắng học, nhưng thầy lại thay đổi. Em không hiểu, thầy không còn vui tính như trước nữa. Giờ học ít đi những tràng cười, ít đi sự ham thích, ít đi cả những lần thầy gọi tên em. Chuyện gì đã xảy ra khiến thầy từ một người thầy đáng iu giờ lại thật lạnh nhạt và trầm lắng. Thầy cho điểm cũng 'đắt' hơn hồi trước nữa. hix hix. Em hok hiểu vì sao mình chẳng có điểm miệng (trừ 2 điểm + hum thầy 'tóm' em lên làm bài vì cái tội nói chiện trong lớp), ngay khi cả lớp có gần hết. Hj hj bigsmile nhớ lại hôm đó thật vuj. Thầy đã tỏ ra tin tưởng em là học trò giỏi nhất của thầy. Thầy ân cần đứng cạnh giảng giải cách làm bài cho em, dù có tới 3 bạn khác cùng làm bài trên bảng. Thầy khen và cho em điểm cộng còn các bạn khác, hix, mỗi bạn bị trừ 1 điểm. Nhiều bạn bảo thầy thiên vị wa' nhưng lời thầy giải thích không ai cãi lại được hết. Nhưng có lẽ đó cũng là lần duy nhất thầy khiến em vuj đến thế.

...cho đến ngày gần đây khi em là một trong những bạn bị thầy khiển trách vì tội giữ vệ sinh lớp không tốt, em nhận ra thầy cũng thật nóng tính và có chỗ không đúng chút nào. Mọi việc lẽ ra sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng em nghĩ chính thầy làm to chuyện. Ngày hôm đó thật buồn, các bạn trong lớp ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi đến em mà thầy cũng mắng. Đó lại càng là một kỉ niệm buồn vì hôm ấy cũng là tiết dạy cuối cùng của thầy. Em sẽ chẳng được nghe thầy giảng bài nữa. Tại sao hình ảnh cuối cùng của thầy lại là những lời mắng mỏ nặng nề, đến nỗi cô bạn của em phải nức nở khóc và bỏ về giữa giờ trong tức tối, đến nỗi phụ huynh phải đến nói chuyện, đến nỗi lớp có thành kiến với thầy vào thời điểm cuối năm học như thế này? Em cũng hok hiểu tại sao lúc dạy thầy vui tính lắm mà lúc thầy bực mình với học trò, nhất là học trò nữ lại có những lời đe nạt 'kinh khủng' như vậy...

...Nhưng em vẫn quý thầy. Dù buồn lắm... Thầy chỉ là thầy thôi, làm sao có thể hoàn hảo được. Em sẽ quên thầy, nhưng nếu sau này gặp lại thầy đâu đó, em sợ sẽ lại nhớ về ngày xưa... Vì tình cảm em dành cho thầy mãi còn ở trong em ,... và ... trong cuốn nhật ký này, ... vì đã có lúc thầy là tất cả những gì em muốn có ...

... Thầy là bí mật của riêng em, bây giờ và mãi mãi... _____________[/size][/b]




VIDEO MUSIC AWARDS HOLLYWOOD 2008 is Yours, BRITNEY!!! :-**^o^* hoho WA` NOEL NA` -->> MERRY CHRISMAST!!! <:))***)|=\\\ :'')***/// ILUVALLOFU!!!

Comments

Nguyen Tri Dungdalatdesign Sunday, November 16, 2008 2:58:16 PM

Bit noi sao ta?
Uh thi day la nhung ky niem dang quy nhat cua thoi di hoc ma, PA nghi dc nhu nhung gi da viet thi cung da rat truong thanh rui day chu. Tat nhien thay ko phai la tinh yeu theo kieu con trai - con gai, nhung do cung la mot tinh yeu. Tinh yeu ma moi chung ta da it nhat trai qua mot lan trong thoi di hoc voi thay co cua minh, moi chung ta deu rat tran trong no. up

k72tc01 Sunday, November 16, 2008 10:42:36 PM

quả là một câu chuyện rất hay, một tình yêu trong sáng, một tình cảm thiêng liêng, những rung động, cảm giác hồi hộp thích thú đến những lúc hụt hẫng thất vọng. Phương Anh ạ câu chuyện của bạn toát lên trong đó một tình cảm thật đẹp, tình cảm của một cô nữ sinh dành cho thầy của mình hãy nhớ về thầy của bạn như một kỷ niệm đẹp, hãy trân trọng những gì mình đang có

Anonymous Sunday, November 23, 2008 4:04:53 PM

Handdy writes: Bi mat gi ma bat mi moi nguoi deu biet rui hihi

trần thế đôngnhaclai_loitraitim Friday, November 28, 2008 9:10:59 AM

bí mật thì sao bật mí được chứ hà hà,nhưng cũng phải nói rằng ty thầm lặng là đẹp nhất,mình cũng có 1 nhưng là với người bạn trong lớp thui

MASTERTRANmastertran Friday, November 28, 2008 2:59:42 PM

tình đơn phương thế hả chị ? ........ chị có buồn ko ?

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Saturday, November 29, 2008 11:55:45 AM

ui!!! chịn nì gặp hoài!! __ _____!!! xã hội ta còn chưa chấp nhận chiện thầy iu trò hay trò iu thầy đâu!!

Yveszhouye.ah Saturday, November 29, 2008 1:36:47 PM

Nice,

Hồ Thị lanPhonglanPro Sunday, November 30, 2008 12:27:48 PM

hãy cố gắng lên nhé, nếu như em có một tấm lòng, chị nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi....

Hồ Thị lanPhonglanPro Sunday, November 30, 2008 12:35:07 PM

Trong lớp học của chị, chị cũng rất ngưỡng mộ một người Thầy. trong mắt chị, Thầy luôn là số 1. không đẹp trai nhưng thiệt giởi giang. Thầy cũng rất thân thiện với sinh viên vì thế nói chuyện với Thầy không khó. chị cũng đã nói cho Thầy biết là chị ngưỡng mộ Thầy như thế nào. Thầy chỉ cười thôi. thật sự , với chị, Thâỳ không đơn giản chỉ là một người Thầy giáo. đó còn là một người bạn lớn của mình nữa. Thầy còn rất trẻ, chưa có gia đình và thậm chí là chưa có người yêu...hì hì. chính vì thế, ước mơ trở thành đồng nghiệp của Thầy đã nhen nhóm trong chị từ lúc nào...Hẫy gắng lên nha. tự nhiên, đọc bài viết của em, chị thấy đồng cảm nhìu nhìu...
cho dù thầy trò vẫn chỉ là thầy trò thì em hãy cứ hạnh phúc vì em cũng đã có một tượng đài để ngưỡng mộ, đúng không cô bé?

Thiên sứ niềm tinhoangthanhphamthao Monday, December 1, 2008 1:42:56 AM

chúc phương anh mãi mãi hạnh phúc và xinh đẹp nha...cảm ơn em đã ghé thăm blog anh,anh cũng rất vui khi ghé thăm vào nhà em..uh em xinh và rất cá tính,(nhận xét qua ảnh đó nhé..p )

( ¯`·.º-:¦: Trần Tiểu Bình :¦:-º.·´¯) tjubjnh Monday, December 1, 2008 5:51:12 PM

hj bạn... ghé thăm nhà bạn chơi
nhà minh` vừa mới xây, mời bạn qua ăn tân gia...
(nhớ mang theo quà nhá) wizard

Thiên sứ niềm tinhoangthanhphamthao Monday, December 1, 2008 6:49:44 PM

ok thế tân gia thích quà gì nào

quynh tranquynhtran211 Wednesday, December 3, 2008 5:39:06 AM

tình yêu luôn mang ý nghĩa đẹp...và chuyện của bạn cũng vậy. Đó sẽ là những kỷ niệm khó quên trong đời bạn, chúc bạn hạnh phúc!

Thiên sứ niềm tinhoangthanhphamthao Wednesday, December 3, 2008 6:08:13 AM

@QUYNHTRAN211 đang yêu thì phải .. knockout

dao huy haidaohuyhai Friday, December 5, 2008 12:40:31 PM

xau qua @@@@@@ haaaaaaaaaa

Thiên sứ niềm tinhoangthanhphamthao Friday, December 5, 2008 1:10:52 PM

haha ...mình vẫn vậy mà...hihi

Trò Chơi Thời Trangtrochoithoitrang Sunday, December 7, 2008 9:34:06 AM

Bí mật vẫn là bí mật thôi, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn 1 tí bạn nhĩ

Tèotaola_kuteo Monday, December 8, 2008 3:25:10 AM

à ừ xinh heart

Vutraitoxubac Wednesday, December 10, 2008 12:40:02 PM

Hi ! Đã lâu không gặp em mà bây giờ biết iu rồi ! chúc mừng em nhé !

Mr Bi Binhk31cd Wednesday, December 10, 2008 12:53:51 PM

that's sweet ! PHương Anh viết Blog tâm trạng quá !
Hiếu đọc xong muốn khóc luôn nè cry
Dù cho năm nay 21 tuổi rồi nhưng những kỉ niệm của thời học sinh như sống lại trong Hiếu vậy !
Cảm ơn Phưưong Anh nhé !
Good Luck and nice day bigsmile

:¦: Dạ Nguyệt Quang :¦:nguyetquang Wednesday, December 10, 2008 4:13:03 PM

"Quá khứ không thể nào thay đổi được, tương lai thì không thể biết trước, bạn hãy sông cho hiện tại"
smile
Hic, ghé thăm nhà tớ có 1 lần rồi biệt tăm hok thấy đâu lun. sad

:¦: Dạ Nguyệt Quang :¦:nguyetquang Wednesday, December 10, 2008 4:20:16 PM

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.

virulent Thursday, December 11, 2008 11:35:07 AM

Your blog is amongst the ones with good content. The potentials of your writing skills could be used to exploit the opportunities to earn while you write. This could empower you to make money while writing blogs in your free time.

Your Niche is good and could bring you more readership. It could be used for Niche Building for advertisers.

Try looking for ways to monetize your blog too. You can do paid reviews for advertisers, its been the newest and most effective mode of online advertising and brand promotion used by millions of advertisers. Even You can use this service to promote your blog and get free backlinks.

This will improve your blog rankings and let you earn money from your blog.

A unique way of earning in your free time writing your favorite blog offered by BlogCytes

I have no personal gains in BlogCytes Blog Advertising services and it is just my suggestion as i find good potential in your blog.

Good Luck !!!

dao huy haidaohuyhai Saturday, December 13, 2008 10:41:32 AM

good luck

Lãng Tử Gióphamhaianh1987 Monday, December 22, 2008 3:59:29 PM

Đối với Ngườ Cha-Người Thầy. Chúng ta phải luôn biết tôn trọng. Họ đều là những người đáng kính nhất, Tất cả những gì Họ làm cho chúng ta, đều muốn chúng ta trưởng thành và giỏi giang hơn.
Có điều này mình không hiểu cho lắm. Sao P.Anh lại muốn quên đi thầy giáo. Chẳng nhẽ chỉ vì lời mắng mỏ của thầy trong 1 khoảnh khắc có thể là do sự nóng nảy, bực bội bên ngoài tác động vào. Nếu như vậy thì đáng buồn lắm.

heocon'svuminhtan Saturday, December 27, 2008 1:30:00 AM

Uhm, heocon's cũng nghĩ như "phamhaianh1987". Vixx hay biết tha thứ nhé.
Khi bạn làm ta đau thì hãy khắc tên bạn trên cát, để gió có thể sua tan nỗi đau, khi bạn làm ta vui thì hãy khắc tên bạn trên đá nhé. Mong rằng bạn hiểu.

..:[ A ]..[ J ]:.. boyMelanka Saturday, December 27, 2008 1:51:18 AM


To My friend



My friend, My friend..
Take my hand
And we'll go back
As for as we can
Back through the fields
Of Memory..
To the long-ago you and me.....


Childhood was Honme,
And Home was Light
And Love and Warmth
On a cold, dark night,
And there at the heart
Of Home were we,
The long-ago you and me..,


We whispered secrets,
Laughed and cried,
Ran wild outdoors,
Or stayed inside,
Held safe in the arms of Family,
The long-ago you and me


We were little then.
Not we are grown ups
But I love you
My Friend, my own
And friend at Home
In my heart are we,
The long-ago you and me



-Ayeshmantha

Công tử đại nộicongtudainoi Sunday, January 4, 2009 2:24:50 PM

công tử cũng sắp làm thầy:whistle: ...hy vọng cũng là ng bí mật của PA o o

..:[ A ]..[ J ]:.. boyMelanka Sunday, January 4, 2009 3:31:06 PM

Good night

Công tử đại nộicongtudainoi Monday, January 5, 2009 4:41:42 PM

tưởng good bye ^^! hết hồn hí hí...

..:[ A ]..[ J ]:.. boyMelanka Monday, January 5, 2009 4:53:51 PM

Ok

Thiên sứ niềm tinhoangthanhphamthao Monday, January 5, 2009 10:12:55 PM

chào phương anh..hôm nay ko có yêu cầu nào ah em.. hihi chúc em vui vẻ nha..

dao huy haidaohuyhai Tuesday, January 6, 2009 5:12:25 AM

hi. happy new year
busy in works
funny in life
crazy in love
lucky in game
money in pocket
never sad
always fun:idea:

..:[ A ]..[ J ]:.. boyMelanka Sunday, January 18, 2009 12:58:55 PM

Hi how are you

Gennevieve Thursday, January 29, 2009 2:36:42 PM

I dont no how to read that
coz i only understand english:nervous: zip confused

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Friday, January 30, 2009 8:50:20 AM

oh! gennevie~ di blog sang TA di chi ui!

Gennevieve Friday, January 30, 2009 1:21:25 PM

WAT DO I DO????
I CANT READ MOST OF THE BLOGS
URL ALL SPEAK DIFFERENT LANGUAGES:confused:

dao huy haidaohuyhai Monday, February 16, 2009 1:41:27 PM

chuc 1 ngay vui ve voi hoang phuong anh

Anonymous Saturday, March 14, 2009 1:05:46 AM

vickynguyen writes: làm wen nha bạn!!!!^^ nick Y!H mình là "why_u_r_not_u2902@yahoo.com.vn"

Lãng Tử Gióphamhaianh1987 Saturday, March 14, 2009 3:29:16 AM

chủ nhà chuyến này đi vắng hay sao ấy...Nhà vắng quá...

budi riantoroshivaavatar Sunday, March 15, 2009 7:03:57 AM

hkjidmklgp jfuroz, ldjvfud ldjus7gm dkfosyh hduriys nfjisk kagdjdhi akaasdklasmakdja kjoskk kjdsjdak foie0rot ieeksue
I don't understand your language

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Sunday, June 7, 2009 3:20:37 PM

this blog may be was forgotten right?

vinhnarra8x Wednesday, August 19, 2009 12:34:01 PM

Bai viet hay lam ! vote cho em 1 phieu !

Anonymous Wednesday, September 9, 2009 5:18:56 PM

Giấu tên writes: Thầy không muốn các em buồn

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29