Skip navigation.

Bon Jovi - Burning For Rock (2008)

,

Nhiều lúc nó tự hỏi tại sao nó lại vào liên chi nhỉ? Tuần nào công việc cũng chất cao như núi, nó chẳng thể nào tập trung vào học được. Nhưng đó không phải là điều làm nó buồn nhất, vì nó có thể nỗ lực được...

...Sự cô đơn, lạc lõng trong cái lớp học nhỏ bé, nhưng sao nó thấy rộng quá chừng, khi mọi người như xa lánh nó... "PA không thương lớp mình phải không???" Câu hỏi của N. làm nó phải suy nghĩ, phải chăng đó là lý do khiến bạn bè xa lạ với nó. Không, nó đâu có như vậy? Công việc liên chi buộc nó không thể quan tâm tới lớp nhiều hơn trước, với lại trong lớp còn có lớp trưởng, lớp phó mà??? Hiểu lầm rồi, nhưng không ai muốn nghe nó giải thích hết, nó biết mà...

... Lại một tuần mệt mỏi, với công việc chất cao như núi, thầy lúc nào cũng cằn nhằn, bạn bè lạnh nhạt, chỉ có các anh chị trong liên chi là hiểu nó... nhưng nào có đủ để làm ấm lên con tim đang tê cóng của nó... Sao mà lạnh lẽo như mùa đông thế, nó chỉ muốn
được đốt cháy mình... cùng với rock...



Artist: Bon Jovi
Title: Burning For Rock
Release: 2008
Genre: Rock

01 - Lost Highway
02 - Have A Nice Day
03 - In These Arms
04 - It's My Life
05 - Roulette
06 - Till We Ain't Strangers Anymor
07 - Tokyo Road
08 - I'll Sleep When I'm Dead
09 - Who Says You Can't Go Home
10 - These Days
11 - Let It Rock (Streamload)
12 - Put The Boy Back In Cowboy
13 - Bad Medicine
14 - Keep The Faith
15 - Burning For Love
16 - Blame It On The Love Of Rock


DOWNLOAD FULL ALBUM

HILARY DUFF Instrumentals & KaraokeHit Of Week

Comments

Tartarus 12. March 2008, 04:50

"Nó" bận rộn thế à? Không có cơ hội gần gũi bạn bè? Công việc thì có bao giờ hết đâu. Mong bạn sớm thảnh thơi. Đừng buồn nữa nhé.

hoangbarton 12. March 2008, 10:44

Chac day la album Greatest hits cua Bon Jovi roi ha PA ??? Co toan bai cu~ khong zay ? Ket nhat bai "It 's my life" ^^

Anonymous 16. March 2008, 05:15

Hidden writes:

Anh không phải là fan rock nên anh hiểu làm sao rock có thể khiến em đỡ buồn hơn... lâu lắm không ghé thăm blog em hình như nhiều chuyện đã xảy ra hay sao vậy? Trong entry của em anh thấy cách viết bài giờ khác lắm, buồn buồn thế nào ấy!!! Vui lên Phương Anh nhé!!! Anh rất vui khi được quen em vì mình cùng sở thích. Anh không hiểu vì sao dạo này nhắn tin YH em không trả lời, em không online nữa hay sao vậy??? Đừng có biến mất cái kiểu như thế!!! Trả lời comment và cả tin nhắn đi Phương Anh nhé!!!

"You're frozen now. Let me break the ice, allow me to GET YOU RIGHT"

tqtr7ng 20. March 2008, 17:26

Thế này nhé, mình nghĩ:
+Hãy làm cái gì mình cho là đúng
+Không làm cái gì mà người khác cho là đúng

Có cho bạn cháy cùng rock không?:D
Bon Jovi number 1

tamhonbuon 12. April 2008, 10:46

Tại sao ROck lại làm cho người khác đỡ buồn ư ???
Rock là một thứ virus.Không lây đến bạn thì bạn cũng kệ nó nhưng nếu đã dính phải nó thì.....có trời cũng không thể cứu được !!!!
Ai nghe Rock mà đã yêu ROCK là ... tội nghiệp hàng xóm và người yêu (nếu không thích ROCK).:D :whistle:
ROCK thật sự không phải như con người ta vẫn nói chỉ có tiếng gào thét,tiếng Guitar chói tai ,tiếng trống dồ dập ,những kẻ điên rồ cứ dật dật theo từng câu hát mà....ROCK là tiếng nói lên án những thứ xấu xa,tiếng nói cho những tâm hồn đang chưa tìm được con người.ROCK là cái chết --> Đúng ,ROCK là dấu chấm hết cho những ảo tưởng về một thế giới chuẩn mực.Không có gì là giới hạn với ROCK.Cuộc sống luôn có những điều xấu và khi nào cái xấu vẫn còn thì ROCK vẫn còn. KHông có Thần,không có THánh cũng chẳng có CHÚA nào hết,chỉ có chính chúng ta.Chúng là tạo ra những việc xấu và chúng ta đổ chúng cho MA QUỶ.MA QUỶ chẳng qua cũng chỉ là con người mà thôi !!!Mà đã là con người thì cũng có xấu có tốt.Thần Thánh và cả đức CHÚA cũng không khác gì. Trong nhà thờ có ai ????....Làm gì có CHÚA chỉ có con người mà thôi. !


Khi nghe ROCK người ta không thấy buồn nữa bởi vì chẳng còn gì rằng buộc hết.Lúc đó,với ROCK chúng ta là chính chúng ta.Chúng ta thể hiện mình như con người chúng ta vẫn thế.Chúng ta gào thét,chúng ta dật cũng tiếng BASS,chúng ta là CHÚNG TA.CHÚNG TA YÊU ROCK !!!!

Dù nghe ROCK nặng hay ROCK nhẹ thì đều có cái hay riêng !!!
TÔI thì hay nghe Death Metal thể loại nặng nhất trong ROCK.Nói như vậy là các bạn cũng đã hiểu ROCK's my soul !!! ROCK 's my life !!! rồi chứ.Tuy vậy vẫn có lúc tôi ngồi một mình bật Secret Garden nghe đấy chứ !!!! Nhạc không lời đối với tôi cũng rất hay !!! TÔI yêu nhạc không lời.

Tôi không chỉ có thể cháy cho ROCK !!!
Tôi sinh ra là cho ROCK !!!
Tôi sống là để được nghe ROCK !!!
Tôi chết đi tôi cũng sẽ mang theo ROCK !!!

----------------------------------------------------

Đừng tự lừa dối bản thân mình nếu bạn chưa chắc đã thích ROCK !!!

< Nói chung thôi không phải Phương Anh đâu :D >

Sword Laker 13. April 2008, 16:28

Ehh ..... nghe rock đỡ buồn à??

Thế bạn đã bao giờ thử Doom Metal hay Depressive Rock chưa?

tamhonbuon 14. April 2008, 14:32

Thế Death Metal còn chưa đủ sao ????

Sword Laker 14. April 2008, 16:32

Tất nhiên là chưa rồi.

Bạn có vẻ rất tự hào về Death Metal của mình. Mặc dù nó rất đặc trưng và nổi bật trong Metal, nhưng dĩ nhiên nó không thể thể hiện hết cái chất và cái đẹp của Metal.

Còn nếu bạn muốn tìm kiếm những thứ khủng khiếp nhất, Death Metal chưa phải là tận cùng đâu.

Còn Doom Metal, tôi nghĩ rằng bạn ít nhiều cũng nghe thấy cụm từ này rồi, vì tôi có nhìn thấy nó trong bài viết của blog bạn. Còn bạn có nghe và hiểu nó hay chưa thì tôi không thể biết được, nhưng tôi nghĩ là chưa (xin lỗi nhé, nhưng tôi thực sự nghĩ thế đấy).

tamhonbuon 15. April 2008, 10:41

Thật sự cũng như bạn nói,Mình chưa hiểu thật rõ về các thể loại ROCK nhưng mình tin mình đã cảm nhận cái chết chóc từ Death cũng như những loại ROCK không dành cho "người yếu tim" khác.Nhưng từ những cái cảm giác chết chóc và kinh rợn đó,mình tìm thấy chính mình và phải bước lên.Sống vì bản thân mình.Sống vì gia đình.Sống vì những gì bất công còn trong XH.

Mọi sự sống đều bắt đầu từ cái chết.
Mà mọi cái chết không phải đã là huỷ diệt toàn bộ sự sống.


Mình nói là nghe ROCK "đỡ buồn" vì mình đã có lần rơi vào tuyệt vọng và suýt chút nữa là tự tử.Điều đó mình không việc gì mà phải dấu (Thật sự nếu mình thật sự tự tử thì mình quả thật là một con người thiếu bản lĩnh).Rồi mình lên diễn đàn NRO vào Box Death nghe một vài bài Death:mình cảm thấy khi nghe nó mình không cảm giác chẳng hề có ai xung quanh; mình cảm thấy chết là lối thoát của những kẻ ngu muội.Và mình đứng lên,Mình thích Death từ đó.


Đối với người khác thì thứ nhạc mà mình nghe họ chẳng thể nghe được trong vài phút nhưng thậm chí....mình nghe mà vẫn ngủ được một cách bình thường.Mình sống với Death mà.Mình không nghe thường xuyên Death được vì nhà nmình có em nhỏ và nhà mình không ai thích cả.Nhưng cứ lúc nào nhà không có ai là y rằng hàng xóm :"ĂN ĐỦ".


Chúng ta cũng chẳng nên chỉ trích nhau làm gì nhiều !!!
Chúng ta cũng yêu một thứ,và chúng ta sẽ là BẠN !!!
Không phải lúc nào mình cũng có những người cũng sở thích nghe ROCK chứ đừng nói gì đến Death hay Doom cả.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31