You should be more confident and patient!

Hello!

Subscribe to RSS feed

I truly believe that we are here to bless and prosper each other. I reflect this belief in my daily interactions.star love

The Introduction of the University Entrance Examination in Viet Nam!

University Entrance Examination is very important in Vietnamese students. High school graduates have to take it and get high results to be admitted to universities. The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken to reduce the heat around these exams, since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural ares or disadvantaged families. In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded.Normally, candidates take 3 exam subjects, and each lasts; 180 minutes for the fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, and Chemistry; Group B: Mathematics, Biology, and Chemistry; Group C:Literature, History, and Geography; Group D: Literature, Foreign Language, and Mathematics.

In addition to universities, there are community colleges, art and technology institutes; professional secondary schools, and vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month to 2-year courses.

According to Vietnam's Ministry of Education and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities. These non-public universities are currently training 119,464 students, or 11.7% of the total number of students. The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007.

Một buổi học cuối cùng với thầy giáo Vật lý...

Friday, February 25th, 2011.

Một buổi học mà không một thành viên nào trong lớp biết được rằng hôm nay là buổi học môn vật lý cuối cùng của lớp được "thầy kính mến" dạy, vì đã đến lúc thầy về hưu. Giờ học vẫn diễn ra rất bình thường như mọi lần, nghĩa là học sinh ai học thì ngồi nghe thầy giảng, còn nếu người nào ko học thì vẫn cứ làm việc riêng của mình. Bao giờ cũng vậy, thầy thừa biết rằng môn của thầy ai thích thì học, ko thích thì cũng đành chịu, vì dù sao năm nay cũng là năm cuối cấp lớp 12 rùi, học sinh ngoài việc học các môn khác còn phải đặc biệt để tâm đến 3 môn thi Đại học nữa nên thầy hiểu và thông cảm được cho lớp. Cũng chính lý do đó mà lớp rất yêu quý thầy, vì thầy luôn tạo cơ hội tốt nhất cho học sinh.

Thầy giảng hết bài xong, chỉ còn 10 phút nữa là trống ra chơi, bỗng nhiên thầy nói một câu làm cả lớp sững sờ và ngạc nhiên, thất vọng: "đây là buổi cuối cùng thầy dạy lớp mình, vì hết tháng này là thầy đã về hưu rùi. Thầy chúc lớp 12D2 sẽ thi đỗ tốt nghiệp và thi đỗ đại học...". Nghe những lời thầy nói mà những giọt nước mắt trong tôi bỗng dưng tuôn ra một cách ko thể nào kìm lòng được. Tôi có một cảm giác trống rỗng và chỉ mún òa thật to cry với mong mún thầy hãy cứ dậy chúng tôi... Nhìn thầy mà tôi mún ôm một cái ôm khắc ghi, tôi nhìn thấy được những giọt lệ trong mắt của thầy. Căn phòng bỗng dưng im lặng để nghe thầy nói hết tâm sự, những lời đề nghị kính cẩn " mong thầy hãy ở lại dạy nốt chúng em năm lớp 12 này...". Ôi, sao tôi nghe mà lòng thấy choáng ngợp, lòng buồn vô bờ bến. Chẳng hiểu sao tôi lại có một cảm giác như xa người thân và ko được gặp lại nữa. Tôi buồn...sad

Lúc đó, trong đầu tôi hiện ra suy nghĩ :"giá mà thầy bảo sớm với cả lớp thì lớp sẽ ngồi ngoan học và nghe bài giảng của thầy tốt biết bao!". Không thì tôi e rằng mọi người trong lớp sẽ phải thấy tiếc nuối... Trống ra chơi, cả lớp đứng lên chào thầy lần cuối, tôi vội vàng ra ngoài hành lang để nhìn rõ bước đi của thầy, để ngắm nhìn lại hình dáng của thầy - một người thầy mà tôi hằng yêu quý và kính trọng. Đứng từ trên cao nhìn xuống, từ xa xa, tôi đã thấy thầy đang đi với một cô giáo dạy toán - cô Huyền. Chắc chắn mọi người trong trường sẽ rất nhớ thầy.heart

Thầy ạ, em cảm ơn thầy về những ngày thầy đã rất chu đáo với chúng em, sự nhiệt tình mà thầy luôn dành cho lớp, mặc dù phần lớn thầy vẫn biết trong tiết học của thầy có rất nhìu em ko chú ý nghe thầy giảng. Cảm ơn thầy vì đã hiểu được chúng em, luôn tạo cho chúng em những cơ hội tốt nhất để có thể vươn xa hơn... Chỉ một câu nói nữa thôi, em muốn gửi đến thầy:
"Em cảm ơn thầy, chúc thầy và gia đình có một cuộc sống hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, thầy nhé!".idea

An emotional story! (in english)

- You buy me a bear..
that bear!

she said she had only to bear up the largest are placed in the store ..
Bears very large, nearly by a person ..
it looks pretty
- I have no money ..
- To make a very expensive ..
- poor students like me I have no money to buy it for you. ..
The boy told the girl looked bored and embarrassed again
- Buy it for me
- He never give me something so big
- I like the bear is

- I speak the truth that compiled
- I'm sorry.
- I'll give you when you have enough money

- But I wish now that

- ..

- Yeah ..
- Then he buy it?

..

- My dear, this afternoon we go out?

- He is busy then
- When else?

- Yeah ..

..

- My dear, now let’s go camping
- Do you agree?

- I can’t.
- He is very busy.

..

- Why do not you all month to go out with me?
- I avoid me

- No, he is so busy

- What are you busy?
- You do that much so!
- you do not spend 30 minutes for me?

- I'm sorry

- Then he late, break my’s promise, you promise but not to him several times, why?
- I always have to wait for him.
-I can’t stand it.
- He has not given me anything, even to avoid them
-You too are doing!

And she left, hurry leaving the boy standing between the sky and planted the fierce afternoon sun in the summer.
That night she send him a message:
- I want to say ‘goodbye’.

- Why?, I said I was sorry, I'm mad at you?

- I feel all emotional, did not want to love you anymore
- With the back you need a lot more than you can give me
- make a decision! ..
- Farewell ..
- Yeah ..
...

- And breaking up, she began getting a new love ..
Then ask someone you through her friend’s introduction, sometimes she meet ex-lover, saw what she did was turn around, and the next step ..

Once she looked her old lover was working hard in the crowded cafe in one hour ..

she said to herself:
- Take the money as well, surely, he owed someone a huge sum of money ..

two months passed, she had had a new lover for 2 months ..
Also mean that she and her ex-lover broke up almost like period ..

Rainy night that day, the phone suddenly have a message from a number of familiar

- could you go out, please? ..

- it was rain, what did you go here to do?

- - I was the only port I wanted to give it for you ..

She was holding an umbrella and then hustled out the gate ..

- He gave me as he have promised gift .. finally ..

she was silent .. ahh that bear.
a bear which asked her ex-lover to buy . she looked wet in the rain but the bear was covered in glossy paper.

- ‘He has promised to give you, when I have enough money .. I have enough money, given a little late, you’re happy!”. He says.


...
She was holding the bear in the heavy rain or did not know what else because she stood to look at ex-lover's hidden it away.
After the stinging raindrops numb, she realized her ex-lover didn’t go out with her was because he had to work to earn money to purchase a bear which his lover liked, she realized she was so selfish and stupid.

her lover left yeah, did not hold anything, only a promise with her:
”I'll give you a bear when you have enough money ...’.

she cried, the rain finally with other raindrops.
she knew that she never found it again .....her love .


An emotional story! (in vietnamese)

- Mua cho em con gấu kia đi anh..
Con kia kìa

Vừa nói con bé vừa dướn người lên chỉ vào con gấu to nhất đc đặt trong cùg..
Con gấu rất to,phảj gần bằng một người..
Trông cũg khá đep
- Anh làm gì có tiền..
- To lắm chắc là đắt..
- Sinh viên nghèo như anh kiếm đâu ra..
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa
- Mua cho em đi anh
- Anh chẳng bao giờ tặng em cái gì to tát vậy
- Em thích con gấu ấy

- Nhưg anh nói thật mà
- Anh xin lỗi.
- Anh sẽ mua tặng em khi anh có đủ tiền

- Nhưng em muốn bây giờ mà

- ..

- Ừ..
- Rồi anh mua đc k

..

- Anh ơi,chiều nay đi chơi đc k

- Anh bận rồi
- Khi khác đc k

- Ừ..

..

- Anh ơi,hôm nay đi cắm trại
-Anh đi k

- Anh k đi đâu
- Anh có việc

..

- Sao cả tháng nay anh k đi chơi với em
- Anh tránh em à

- Ko,anh bận thật

- Anh bận gì
- Bận gì mà lắm thế
- Bận tới nỗi k dành đc 30' cho em à

- Anh xin lỗi

- Rồi anh trễ hẹn,thất hứa,anh hứa mấy lần nhưng anh chẳg tới là sao
- Em cứ phải chờ đợi anh là sao
-Em k chịu đc đâu
- Anh đã k cho e đc bất cứ thứ gì,lại còn tránh mặt em
-Anh quá đáng lắm

Và con bé bỏ đi,vội vàng.bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè.
Tối đó con bé nhắn tin:
- E muốn chia tay.

- Sao thế,anh xin lỗi em rồi mà,em giận anh à?

- E cảm thấy hết tình cảm rồi,ko muốn yêu anh nữa
- Với lại em cần nhiều hơn những gì a có thể cho em
- Quyết định vậy đi..
- Chia tay..
- Ừ..
...

Và chia tay,con bé bắt đầu quen..
Rồi yêu một người khác qua sự giới thiệu của bạn nó,thỉnh thỏang nó có gặp lại người yêu cũ,chưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp..

Có lần nó nhìn người yêu cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất..

Nó tự nhủ:
- Đi làm kiếm tiền à,chắc là nợ tiền nhà..

2 tháng trôi qua,nó đã có người yêu mới đc 2 tháng..
Cũng đồng nghĩa với việc chia tay ny cũ khoảng thời gian gần như vậy..

Đêm mưa hôm ấy,máy điện thoại bỗng có tin nhắn từ 1 số quen thuộc

- Em ra ngoài đc k..

- Đag mưa,anh tìm gặp làm gì..

- Em ra cổg thôi anh có thứ muốn đưa cho em..

Nó với cái ô rồi lật đật ra cổng..

- Anh tặng em,như anh đã hứa..món quà cuối cùng..

Nó lặg người..à con gấu ấy.
Con gấu nó đã đòi mua nhìn người yêu cũ nó ướt sũng trong mưa nhưng con gấu thì đc bọc kín lại trong giấy bóng.

- Anh đã hứa tặng em,khi nào anh đủ tiền..giờ anh mới có đủ,tặng muộn 1 tí,em sống hạnh phúc nhé!

Nó cầm con gấu to nặng trịch k biết vì nước mưa hay vì cái gì nữa,nó đứng lặng đi nhìn ng yêu cũ của nó đi khuất.
Sau những giọt nước mưa buốt tê tái,thì ra người yêu nó k đi chơi với nó vì anh đi làm thêm và anh đi làm thêm là vì nó,vì sự ích kỷ,ngu xuẩn của nó.

Người yêu nó đã buông tay nó thế đấy,ko níu giữ điều gì,chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó:
Anh sẽ mua tặng em khi anh có đủ tiền…

Nó khóc,giữa cơn mưa cuối cùng với nhữg giọt nước mưa kia.
Nó biết rằng k bao giờ nó tìm lại đc tình yêu đây nữa.....




Wishing...!


Thursday, January 14th, 2011.

Chuyện kể rằng trong một mùa đông lạnh giá, có một chàng thanh niên (đi làm về) đi trên đường với một chiếc xe máy của anh ấy, lúc đó cũng là lúc nửa đêm rùi, anh ta cũng thấy đã muộn, vì sợ ba mẹ lo lắng nên mau chóng đi nhanh để trở về nhà. Nhưng thật không may đối với anh ấy - một tai nạn đã xảy ra - có lẽ vì trời tối và vừa lạnh nữa nên anh đã đâm phải cái cây ngay trên một con đường. Rất may có rất nhiều người dân sống ở đó nhìn thấy vụ việc xảy ra nên ngay lập tức anh được đưa đến bệnh viện gần đó và mau chóng gọi điện về cho gia đình... Sau khi được bác sĩ kiểm tra thì biết rằng anh ấy phải phẫu thuật, vì tai nạn này đã làm anh bị gãy mấy chiếc răng và tổn thương đến quai hàm, mặt thì bị xưng...cũng may là anh ấy không bị thương ở tay, chân.
Hằng ngày, ông bố là người luôn ở bên cạnh con trai của mình để chăm sóc, mỗi lần phải đi vệ sinh cá nhân cho anh ấy thì ông bố - một người đã hơn 50 tuổi cõng con trai của mình - 29 tuổi... Ôi thật cảm động biết bao!
Chỉ bằng tình yêu thương nhỏ nhoi như này thôi cũng đã làm cho ta cảm thấy mãn nguyện và an toàn nếu như có một người cha đáng kính như vậy đúng không? Tôi nhìn cảnh đó mà không kìm được nước mắt khi nhìn thấy anh ấy mặt mũi xưng húp, cũng không thể nói được nhiều và rõ, lại còn chứng kiến cảnh "người tóc bạc cõng người tóc xanh".love

Hi vọng rằng anh ấy sẽ sớm mau chóng bình phục và trở về với gia đình cửa mình!
angel

A story funny!



At a restaurant, a Vietnamese interpreter was having dinner with an American businessman. It was a delicious dinner and both of them enjoyed it enormously. Before the dinner was over, the interpreter asked the American businessman: "What would you like for your desert?' After a pause, the American businessman answered: "Trees and water".knockout

Bất chợt!

Friday, December 31st,2010.

Sáng nay, tôi tình cờ mở kênh Today TV thì có một bộ phim giống như một câu chuyện đời thường đã xảy ra và có lẽ đây cũng là bộ phim để gửi đến mọi người, đến xã hội một thông điệp trong cuộc sống.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi trường tiểu học kèm theo đó là sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô. Các bé trong trường rất ngoan và chăm học, tiêu biểu là bé Mỹ Mỹ ở cùng bà ngoại, ba mẹ Mỹ đã qua đời.Mỹ Mỹ là một học sinh rất ngoan, nhanh nhẹn, học giỏi và được bạn bè trong lớp rất yêu quý. Em rất thích đi học. Nhưng đến một hôm, khi cô và các bậc phụ huynh biết được bé bị nhiễm HIV thì dường như con đường học tập của Mỹ Mỹ đã chấm dứt. Các bậc phụ huynh không đồng ý cho bé Mỹ đi học vì sợ những đứa con của họ sẽ bị lây căn bệnh hiểm nghèo này... Từ lúc không được đến trường nữa, bé Mỹ đã rất buồn, em luôn đứng ở ngoài cổng trường nhìn các bạn vào lớp mỗi buổi sáng sớm. Em ao ước được đến trường, đến cả lúc ngủ em còn mơ đến trường, mắt nhắm nhưng miệng cứ nhắc đến đi học... Điều đó, không khỏi làm cho người bà của Mỹ Mỹ phiền lòng.

Một hôm, cô giáo của em gọi điện về nhà em, thì bà ngoại của em nhấc máy và kể hết mọi chuyện cho cô giáo nghe, bà vừa kể vừa thấy thương em, lăn dài trên má những nếp nhăn của bà là những giọt nước mắt không thể kìm lòng... và cô giáo cũng vậy. Cô giáo đã đến gặp cô hiệu trưởng để cho phép cô lập một cuộc họp với các ban phụ huynh với mục đích cho Mỹ Mỹ đi học và giải thích cho họ hiểu căn bệnh này. Cô hiệu trưởng rất đồng tình và ủng hộ chuyện này. Vậy là, Mỹ Mỹ đã có một cơ hội tuy là mong manh nhưng vẫn còn chút hi vọng.

Ngày hôm sau, cô giáo bước vào lớp và thông báo một tin vui cho cả lớp...cô gọi Mỹ Mỹ bước vào lớp. Em bước vào thì có biết bao nhiêu ánh mắt từ phía các bạn bè của mình đang nhìn. Không một tiếng vỗ tay nào hoan nghênh, khuôn mặt của Mỹ Mỹ bỗng buồn xuống sad , bỗng nhiên có một cánh tay giơ lên nói: "Mỹ Mỹ, chỗ này vẫn là của cậu". Một cánh tay khác đứng lên nói: "Mỹ Mỹ, tớ sẽ cho cậu mượn vở chép bài". Tiếp theo là một cánh tay của một bạn nam: "Mỹ Mỹ, tớ xin lỗi...". Cả lớp đã dành tặng cho Mỹ Mỹ những bài hát, những điệu nhảy nhí nhảnh và màn ảo thuật làm ra một bông hồng của một cậu bé. Nụ cười của em lại được nở trên môi.
Một lúc sau đó, cô hiệu trưởng bước vào lớp, cầm trên tay của cô là một chiếc bánh ga-tô. Mỹ Mỹ rất bất ngờ khi cô còn tổ chúc sinh nhật cho em. Em đã rất vui và điều đó được hiện lên qua gương mặt rạng ngời của em khi biết rằng những người thân của mình và cả các bạn cũng không xa lánh mình nữa.angel
Câu chuyện là như vậy.

Tôi xem mà không kìm được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt cứ trào ra...
Tôi viết lại câu chuyện này với hi vọng "tiếng cười của trẻ thơ" sẽ mãi mãi được mở, được chào đón và tồn tại!
Câu chuyện cũng là nhằm hướng tới con người trong xã hội: Đừng nên xa lánh hay kì thị những em nhỏ đã không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo HIV, vì những em đó là những đứa trẻ vô tội. Hãy tạo cho các bé có một môi trường học tập tốt, không kì thị, xa lánh mà chúng ta hãy cùng tạo cho các bé một cuộc sống như bao các bé khác.

Tớ và cậu



Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi không yêu
Vẫn sánh vai bước những buổi đường chiều
Cho hạnh phúc và tương lai mỗi đứa
Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
Giây phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
Có những lúc tớ nhìn cậu ngất ngây
Cậu vội tránh những phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau.


There aren't any problems that don't ...

There aren't any problems that don't have solutions. There aren't any questions without answers. Choose to go beyond the problem to seek the Divine solution to any type of discord that seems to appear.yes
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30