Vietnamese Historians
Friday, 10. November 2006, 17:41:35
Đỗ Hoàng Ánh
(Monitor: CPVoH)
Một lần nữa, VnH rất vui khi bạn đặt chân tới Vietnamese Historians Homepage, tại đây bạn sẽ tìm thấy được những điều thật thú vị và cũng không kém phần bổ ích về Lịch sử, Khoa học lịch sử, Cuộc sống, Giải trí... Bạn sẽ được chia sẻ những hiểu biết, những kiến thức, những suy tư, trăn trở hay những giấc mơ hoài bão của bản thân mình với những người bạn chưa hề quen biết từ khắp năm châu bốn bể!
Hãy cùng nhau chia sẻ những gì bạn đang có với mọi người, và bạn sẽ cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn vì bạn đã làm được một việc gì đó có ích, một việc dù chỉ rất nhỏ...theo cách của những công dân online! Bạn cũng sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn thật tốt đẹp biết bao, bên cạnh bạn bao giờ cũng có những người bạn(not bè) nhiệt tình tốt bụng thông minh… từ khắp chân trời góc bể... và chính thì vì thế, hãy sống sao cho thật xứng đáng với những gì cao đẹp của một đời người!
Mọi công trình vĩ đại trên thế gian đều là sự kết hợp của những thành phần nhỏ bé nhất! Mọi điều ta thực hiện có thể thất bại hay thành công, nhưng nếu chúng ta không làm thì thất bại chúng ta cũng không có! Tất cả cho hôm nay, tất cả vì ngày mai!
Đôi dòng tâm sự...














Anonymous # 15. November 2006, 08:21
Hay! Tri ân thầy cô kính yêu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11: "Bao la như tình mẹ - Ấm áp như tình cha" là tấm lòng của thầy cô giáo người đã dìu dắt chúng ta từ những bước đầu tiên đến trường cũng chính là những bước đầu tiên ta thực sự bước vào cuộc đời rộng mở. Và trong hành trang của mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời, chắc rằng ai cũng mang theo những kỷ niệm không thể nào quên của những năm tháng học trò. http://files.myopera.com/vnhistorians/cm2011/Trianthayco.htm . Kính chúc Quý thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn nhận được nhiều niềm vui từ sự trưởng thành của những thế hệ học sinh thân yêu.
islamabad04 # 30. June 2009, 19:29
i like this.thanks,nice to meet you.
http://www.youtube.com/watch?v=ie093AirMvE:)