Vẻ cho con đường
Sunday, 4. January 2009, 16:14:18
hôm nay là ngày chủ nhật.
Sáng thì làm việc, 10 giờ 30 chuẩn bị đi đám cưới của bạn "Thắng".
Đi thì gặp mấy người bạn bên Dược, nói chuyện vài câu. Rồi gặp lại mấy đứa bạn cũ cấp 2, thế là ngồi [sit] nói chuyện tán gẫu.
Mình cũng không thích đám bạn này lắm, hay chơi chia nhóm. Như mà thôi. kệ tụi nó.
Tới 1 giờ 30 về. rồi làm mấy việc làm đi ngủ, buồn ngủ [sleepy].
Được khoảng 1 tiếng anh Phát gọi cho mình, và lên nhà chơi.
anh Phát dẫn bạn gái của anh về biên Hòa, ra mắt gia đình. Nhờ mình làm mấy việc về thủ tục vô nước và vô điện. Chắc là ngày mai mình đi coi. và tìm hiểu
Định sửa nhà, chắc mình cũng phải xem chỗ nào bán đồ vật liệu.
Dẫn anh chị lên Văn Miến Trấn Biên. đi lòng vòng.
Chở Út đi dám cưới dùm.
làm việc.
Chúc ngủ ngon.
mỗi ngày hảy cố gắng, con đường là do mình vẻ.
Sáng thì làm việc, 10 giờ 30 chuẩn bị đi đám cưới của bạn "Thắng".
Đi thì gặp mấy người bạn bên Dược, nói chuyện vài câu. Rồi gặp lại mấy đứa bạn cũ cấp 2, thế là ngồi [sit] nói chuyện tán gẫu.
Mình cũng không thích đám bạn này lắm, hay chơi chia nhóm. Như mà thôi. kệ tụi nó.
Tới 1 giờ 30 về. rồi làm mấy việc làm đi ngủ, buồn ngủ [sleepy].
Được khoảng 1 tiếng anh Phát gọi cho mình, và lên nhà chơi.
anh Phát dẫn bạn gái của anh về biên Hòa, ra mắt gia đình. Nhờ mình làm mấy việc về thủ tục vô nước và vô điện. Chắc là ngày mai mình đi coi. và tìm hiểu
Định sửa nhà, chắc mình cũng phải xem chỗ nào bán đồ vật liệu.
Dẫn anh chị lên Văn Miến Trấn Biên. đi lòng vòng.
Chở Út đi dám cưới dùm.
làm việc.
Chúc ngủ ngon.
mỗi ngày hảy cố gắng, con đường là do mình vẻ.













