Skip navigation.

Glory of the WindWolf

HongKong Biz kí 1

Từ ngày đổi nghề sang bán nước bọt thì trong lòng không vui là mấy. Nhân dịp loe ngoe vào cty được 2 tháng và sếp buột miệng cho sang Hongkong tập huấn 1 tuần về "Quản lí cơ sở dữ liệu khách hàng"(Tớ gọi nôm na là data entry ^^), thế nên lưu lại vài khoảnh khắc mà cho là vui vẻ và hứng thú nhất. Mà sếp cũng ác, chỉ trong 1 tuần bắt có ngay visa, vé may bay, khách sạn trong khi hộ chiếu tớ thì sắp hết hạn. Thế là đủ cả 3 chân vắt lên cổ mà chạy cho kịp. Ông trời gọi là thương thằng Chí Phèo có số hưởng nên mọi việc cũng gọi là suôn sẻ.

Chuyến bay từ chiều mà đến mãi gần nửa đêm mới tới. Vừa đói vừa mệt vừa quạu thằng tiếp tân ở quầy shuttle bus vì nhất định không chịu ghi 2 tờ biên lai cho tớ và đồng nghiệp ở Hà nội. Kệ cha mày! Ông về khách sạn ngủ đây. Rosedale on the Park vừa mắc vừa xa vừa bực mình vì quái chạy mãi sao không thấy tới. Đến ks là 12h tối, tươi cười nhận phòng thì nó bắt đặt cọc hết cha số tiền cty ứng trước, cũng may là có lận lưng 2 con cò be bé. Trong lòng nhủ thầm ông về cty ông chửi cha sếp ứng thế mà bảo là nhiều.

Phòng tớ ở tuốt lầu 29, nhìn ra Cảng và núi. Tối khuya tay run chụp mãi cái hình không xong nên thôi đành để sáng mai. Buổi sáng đã phải dậy từ 7h, mắt còn ghèn chụp ngay máy ảnh mà tương vài phát quang cảnh ngoài cửa sổ.



Hongkong buổi sáng hôm đó thật dễ chịu, tớ thấy cả mấy bà già trên sân thượng tòa nhà đối diện múa quạt như ngoài Lăng ông. "Lei hau" ^^

Buổi đầu tiên đi học nhất quyết không đi trễ.Xuống ăn sáng, te te cùng đồng nghiệp kiếm đường đến văn phòng. 1 cây cầu đi bộ, 10 con phố, 2 kg mồ hôi và mỡ là kết quả thống kê sau khi không tìm ra được văn phòng nằm chỗ nào. Mà quái tiếng Anh mình nói chúng nó hiểu, nó nói mình cũng hiểu thế sao lại đi lạc mãi không ra???? Hít môt hơi dài bụng trương to lên như cái trống, bình tĩnh nắm một anh tóc dựng , vest đen, cỡ chừng 2x hỏi đường. Đúng là đây rồi nhưng lúc đó mới thấy vì sao mình đi lạc. Chuối không thể tả là trong khi tai nghe "left" thì hắn ta chỉ tay sang bên phải. Và kết quả là ta không nhớ là left hay right. "Um coi"

Văn phòng nằm trong tòa nhà TimeSquares ngay trung tâm của Causeway Bay, khu vực cầu cảng mà ngày xưa coi "Young and Dangerous" thèm gần chết. Máu yên hùng nổi lên, gióng to con mắt đi tìm hình ảnh của Trần Hạo Nam mà không thấy. Thôi thì chụp đại cái mặt tiền TimeSquare vậy.





Hongkong là một nơi mà thấy rõ sự mâu thuẫn. Trong khi tòa nhà Time Square lớn và đẹp như thế thì đối diện lại lụp xụp và chen chúc trong những hộp diêm cao ngất. Kiến trúc tổng thể của Hongkong là nhà cao tầng, cao và hẹp như dựng những hộp diêm xen kẽ với cao ốc hiện đại.



Thời gian cũng không còn nhiều nên tớ phải chạy vội vào văn phòng để điểm danh. Ngày đầu tiên ở Hương Cảng.

Hi !!!HongKong Biz kí 2

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies