Lời cuối
Tuesday, September 5, 2006 6:35:16 AM
Lời cuối
Anh gửi lại em những xinh tươi
Để riêng mang nụ cười đi nhé
Thôi...
Trở về cuộc đời lặng lẽ
Bình thường trông ngày tháng đi về
Gửi lại cho em lời tình cuối
Chẳng chậm chẳng nhanh nói nốt lời
Ngọn đèn yêu thương vừa chợt tắt
Vui buồn thắp lại tùy em thôi...
Xin lỗi
Tôi nợ đời lời xin lỗi
Lỡ đánh mất những phút vui
Có bàn chân ai bước vội
Mặt trời đã lặn dưới chân đồi
Tôi nợ em lời xin lỗi
Còn vương vấn ở đầu môi
Một lần trót thương và nhớ
Người ở lại có nhớ tôi?
Tôi nợ ngàn lời xin lỗi
Bởi tung tăng quên cả gai hồng
Và đá xanh cũng còn biết khóc
Người có tha thứ cho tôi???
Anh gửi lại em những xinh tươi
Để riêng mang nụ cười đi nhé
Thôi...
Trở về cuộc đời lặng lẽ
Bình thường trông ngày tháng đi về
Gửi lại cho em lời tình cuối
Chẳng chậm chẳng nhanh nói nốt lời
Ngọn đèn yêu thương vừa chợt tắt
Vui buồn thắp lại tùy em thôi...
Xin lỗi
Tôi nợ đời lời xin lỗi
Lỡ đánh mất những phút vui
Có bàn chân ai bước vội
Mặt trời đã lặn dưới chân đồi
Tôi nợ em lời xin lỗi
Còn vương vấn ở đầu môi
Một lần trót thương và nhớ
Người ở lại có nhớ tôi?
Tôi nợ ngàn lời xin lỗi
Bởi tung tăng quên cả gai hồng
Và đá xanh cũng còn biết khóc
Người có tha thứ cho tôi???







How to use Quote function: