Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Chúc mừng anh chị em đại diện TPHCM

Lực lượng khiêm tốn, điều kiện tác nghiệp còn nhiều khó khăn nhưng anh chị em đại diện phía nam vẫn tích cực lao động và có nhiều cống hiến cho sự phát triển chung của VTC News. Xin gửi tới anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày Báo chí VN.
Trong ảnh (từ trái qua): Trần Hoanh, Vân Anh, Thanh Phúc và Công Khanh.

Hậu 21-6Hậu 21- 6 (phần 2)

Comments

Lạc Lối 23. June 2007, 02:13

LỜI CHÚC MUỘN GỬI ANH CHỊ EM PHÍA NAM

Chú thích ảnh: Nhân dịp 21-6-2007, văn phòng phía Nam mời hai ca sĩ người mẫu kiêm nhà báo nổi tiếng đến giao lưu với anh chị em. Tách ra hát so-lo từ đầu năm 2007, nhưng ca sĩ Trần Hoanh trông vẫn rất xì tai trong chiếc áo kẻ sọc xanh (đồng phục biểu diễn của nhóm Quả dưa hấu mập mạp mà Trần Hoanh tham gia trước đây). Người mẫu Vân Anh thì gọn gàng và giản dị trong bộ trang phục rất đỗi đời thường, đến nỗi nếu không giới thiệu thì chẳng ai... nghĩ chị chính là người luôn tỏa sáng mỗi khi gót giầy chạm xuống sàn catwalk.

Điều rất đáng ngạc nhiên là hai người mẫu ca sĩ này đều làm báo (Ke ke ke, tài thật). Nhân đây, xin chân thành cám ơn (người mẫu) Vân Anh đã luôn (nhanh chóng, chính xác, đầy trách nhiệm) đưa những tờ tạp chí nóng hôi hổi của anh em ngoài này đến tay độc giả phía Nam nhé.

Nhà báo Công Khanh và nhà báo Thanh Phúc chào đón cuộc giao lưu trong ngày của chính mình với hai gương mặt rạng rỡ đến nỗi trông họ cũng chẳng kém mấy tí so với hai người nổi tiếng.

Xin được Chúc Mừng tất cả các bạn trong ngày vui này! Mong các bạn càng ngày càng phát huy hơn nữa tính năng động, tự chủ, tinh thần trách nhiệm với công việc; luôn cho ra đời những bài viết đầy tính chiến đấu và theo sát đời sống báo chí, như những hạt nhân tiêu biểu cho một nửa phía Nam của VTC News (và Intecom). (Sang năm, nhớ gửi giúp mấy tấm ảnh sớm hơn chút nữa nhé, để thông tin khỏi bị mất tính thời sự).

xxxx

giaitrivtc 23. June 2007, 04:53

Úi giời, em xin đính chính là Trần Hoanh ban Giải Chí dạo này vô cùng là mi nhon và đáng yêu, không còn Mập mạp như hồi ra HN đâu ạ! ^^
Trần Hoanh đêm qua vừa oanh tạc 1 bài hoành tráng về đêm nhạc Trịnh của ca sĩ Lệ Thu. Theo tâm nguyện - ý nguyện - ước nguyện của fan hâm mộ ca sĩ Lệ Thu là anh Sơn chấm Trần thì Trần Hoanh đẹp trai phỏng vấn ngay ca sĩ Lệ Thu và xin 1 album mới nhất kèm lời đề tặng nhà báo Lê Sơn của ca sĩ Lệ Thu. Hí hí, xin mở ngoặc là anh Lê Sơn vô cùng hâm...mộ Lệ Thu! Hoanh cẩn thận, bài chỉ được ca ngợi! ^^

anhung1979 26. June 2007, 02:35

Hôm nay tôi mới đọc nên xin lỗi vì chúc mừng quá muộn. Nhưng có còn hơn không nhỉ ?

Tôi cũng từng rơi vào cảnh làm Văn phòng đại diện nên cũng thấu hiểu nỗi thống khổ của những tướng lĩnh ở biên ải, xa Vua; làm xấu thì DIE mà làm tốt thì chưa chắc đã được công nhận. Xin có lời chia sẻ với các anh chị em, pà con cô pác ở TP.HCM.

P/S: 3 đ/c Trần Hoanh, Thanh Phúc, Công Khanh thì tôi đã có dịp diện kiến dung nhan nhưng cái em Vân Anh là ai thế nhỉ ?

Lạc Lối 26. June 2007, 02:49

Trả lời An Hưng là em Vân Anh thuộc chi nhánh văn phòng đại diện của Intecom trong TP.HCM
Vân Anh là đầu mối đưa những tờ tạp chí của VTC đến tay độc giả phía Nam đấy.
An Hưng tạ lỗi với Vân Anh đi.

anhung1979 26. June 2007, 02:57

Nhất trí !
Theo yêu cầu của "tour guide" Hòa Bình anh xin tạ lỗi em Vân Anh.

Lê Trần Long 26. June 2007, 03:03

Em Vân Anh đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho các anh chị em văn phòng 2 nói chung, các anh chị em đại diện VTC News tại TP HCM nói riêng, về vật chất và tinh thần. Cực kỳ vui vẻ luôn. Còn nhớ hôm chia tay mấy anh em Hà Nội sau khi kết thúc đợt World Cup 06, em bỏ luôn con (2 đứa thì phải) bên nhà ngoại để tham gia hát hò cùng mấy anh em thâu đêm suốt sáng (quán rất to gần cầu Lê Văn Sỹ, đi vào như mê cung). Hôm trước tâm sự muốn vào blog trung tâm chúc mừng các anh chị VTC News nhân ngày nhà báo nhưng ngại. Anh em trung tâm động viên em Vân Anh tham gia đi.
Xin phép được giới thiệu em Vân Anh: Quê Thái Bình, lớn lên tại Quảng Ninh (cách nhà tớ có mấy trăm mét, thế nào mà không biết), lập nghiệp ở Hà Nội nhưng cuối cùng phát ở đất Sài Gòn.

Van Anh HCM 26. June 2007, 03:20

Em chào các anh chị và toàn thể gia đình VTC News. Ở trong SG xa xôi, nhưng vẫn biết thông tin của Trung tâm qua trang web này nhờ có anh Lê Trần Long gửi. Em tuy không phụ trách gì về các mảng hoạt động của TT News, chỉ biết chăm sóc 03 phóng viên trong chi nhánh. Mọi thắc mắc, "khiếu nại" của họ đều được giải quyết nhanh chóng, chính xác và thuận lợi nhất. :smile:
Tuy chưa được ra HN thăm TTNews lần nào, nhưng em đã vinh dự được gặp một số nhân sự, ví dụ như: Anh Lê Trần Long (đợt WC), Em Hoài dễ thương, hay cười và một số nhân sự khác chỉ gặp qua điện thoại.
Rất vinh dự được làm quen với tất cả mọi người.

Lạc Lối 26. June 2007, 03:29

Mọi người cũng vinh dự được làm quen với em Vân Anh.
Chắc Vân Anh còn nhớ cuộc điện thoại "đòi" tạp chí để giành cho nhóm 5 Dòng kẻ hôm trước của chị Hòa Bình chứ nhỉ. He he he. Thế nào mà chúng ta lại còn đồng hương Thái Lọ với nhau được nữa cơ chứ.
Đề nghị em add một cái ảnh xinh đẹp vào trang của em để mọi người cùng ngắm nhá. Khi nào có dịp gặp nhau, chị em mình sẽ họp hội đồng hương tại... Hà Nội nhể. Chị ký quyết định cho thêm anh Long.lê tham gia, vì nhà anh ấy lại cách nhà em có mấy trăm mét tại Quảng Ninh, thành đồng hương thứ 2. Ke ke ke.
Còn ai tham gia Hội đồng hương Thái lọ không vậy?

anhung1979 27. June 2007, 02:21

"Thái Bình là đất ăn chơi, ai chưa đến đó thì chưa... làm người".
Hơ hơ, ngày xưa tớ cũng thỉnh thoảng sang Thái Bình chơi với mấy thằng bạn. Khi còn phà Tân Đệ thì nếu suôn sẻ mất 20 phút đã đặt chân lên Thị xã Thái Bình (nay đã lên Thành phố).
Mà tớ cũng có 1 thắc mắc nho nhỏ. Em Hòa Bình quê ở Thái Bình chứ không phải Hòa Bình ah?
Con gái Thái Bình, theo nhãn quan của tớ, là cũng hiền lành mỗi tội hơi thô (về hình thể ấy)sao lại sản sinh ra em Hòa Bình good body thế nhỉ?

Lạc Lối 27. June 2007, 03:14

Thơ ca hò vè của cậu chẳng có vần vò giề cả. Phê bình An Hưng nhé. Ít ra cũng phải xuống dòng kiểu: "Thái Bình là đất ăn chơi. Ai chưa đến đó làm... người chưa nên" (Ke ke ke) chứ lị.

Lúc trước chưa dám nhận là người Thái Bình, chỉ vì câu chuyện của Thục Nhi tiên sinh có lần kể về thói quen khen nhau của người quê tớ thế này: Có một con bé đi qua cửa, mấy ông bác ngồi gác chân lên ghế, vớ điếu cày, rít một hơi rõ dài, phì khói như đít công nông, rồi xớn xác vỗ đùi: "Này, cái con đĩ Tí dạo này sao mà nhớn mà xinh thế ko biết nhỉ". Khớ khớ khớ. Thục Nhi tiên sinh giật cả nảy, hỏi lại: "Thế nó làm đĩ thật à?" - "Ấy chết. Không chứ. Nó ngoan lắm. Gọi nó thế là vì nó đáng yêu chứ".

Mấy hôm nay, hân hạnh được biết em Vân Anh có tí gốc gác Thái Bình nên mới dũng cảm ôm bom xông vào trận địa nhận đồng hương. Cảm giác chung về Thái Bình của An Hưng thì đúng đấy. Nhưng mờ như câu chuyện của Thục Nhi kể là một dẫn chứng, (body của) em Vân Anh là dẫn chứng thứ hai, thêm cả Hòa tà là bìn là dẫn chứng sống thứ ba. Nhìn lại cái coi, hình như mắt An Hưng mờ hay sao ấy chứ nhỉ? :D :D :D