LỜI CHÚC MUỘN GỬI TỚI SINH NHẬT ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG
Monday, August 6, 2007 3:06:07 AM

Aloa, Aloa,
Hum qua, chủ nhật, ngày 5/8, một ngày mùa thu đẹp giời nhất mà Lạc lối bản phóng viên tui từng ngó thấy trong đời (đẹp nhất là vì ông xã tui đang đi công tác đóa
), Lạc lối tôi lang thang đi lạc được vào ối chỗ hay ra phết, ham chơi quá, cứ tưởng mình chả còn nhiệm vụ rì nữa, không ngờ, vẫn còn sót một việc "hơi lớn": CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG.Bà kon đừng nhầm là tui chúc mừng ủy viên Bộ Chính trị nào, hoặc là bác Phạm Hùng mà cái tên chình ình ở một trong những kon đường to nhất Hà Lội bây giờ nhá. Đây là bác Hung.pham giản dị như ông ba bị, nguyên tắc với ai hay xắc mắc, đáng yêu với người dễ... liêu xiêu - PGD trung tâm News của chúng ta kia.
Lọ mọ sáng giờ vào bờ nốc của bác, zời ơi, thấy chửa có dòng nào nghĩ đến mình hết cả. Chắc tại toàn nghĩ đến người khác và cho người khác
. Không biết, liệu cái người khác đấy có khác vợ lắm không nhỉ? he he he. Nhưng cho đến hiện tại, thì trên bờ nốc của bác, chỉ thấy chình ình như con cá Kình mỗi cái entry Chúc mừng sinh nhật vợ từ hum nọ mà thui.Anh chị em trung tâm News xin được chúc anh Hùng thêm tuổi mới sẽ thêm nhiều cái mới nữa nhé. Ví dụ như nhà mới (chắc cuối năm nay), con mới (hẳn rùi), vợ mới (tại sao không?)
... Chiều nay có khi còn đẹp zời hơn chiều qua, anh Hùng nhỉ. 











levudiep # Monday, August 6, 2007 3:12:31 AM
hominhthuy # Monday, August 6, 2007 3:12:49 AM
NhaBao Khung # Monday, August 6, 2007 3:16:41 AM
Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối # Monday, August 6, 2007 3:22:19 AM
Dù sao thì chúng ta hãy cùng hy vọng là đồng chí sẽ không bị "ăn chưởng" trong ngày SN. Chúc đồng chí ngày càng tấn tới trên mọi cương vị mới nhé.
giaitrivtc # Monday, August 6, 2007 3:24:50 AM
Mèo lười, mèo hư, mèo hay dỗi, sang tuổi mới sẽ mạnh mẽ hơn và bớt khó tính đi anh nhé! ;P
nhabaosaigon # Monday, August 6, 2007 4:05:22 AM
Thanh Phúc-VPSG
Phạm Văn Hùnghaythenho # Monday, August 6, 2007 4:07:30 AM
Đời con người ta thật ngắn!
Mới đó mà cái thằng Hùng tôi cũng đã 34 tuổi rồi! Sống chừng ấy năm xem ra cũng chưa nhiều, nói "trải nghiệm" thấy ngường ngượng cái mồm; nhưng chừng ấy có lẽ cũng không phải quá ngắn, cũng đủ để biết phân biệt phải - trái, đúng - sai, thiện - ác, tốt - xấu... cũng đã nếm trải không ít những thứ đắng - ngọt trong đời...
Cho đến giờ, chỉ mong sao mình được yên bình, được tốt với mọi người và được mọi người tốt lại! Vậy là đủ!
mapsaigon # Monday, August 6, 2007 4:27:48 AM
Chúc mừng sinh nhật nhe anh. Chúc anh sẽ mãi mãi có một nữ tướng họ Đinh, nhũ danh là Bích Ngọc bên cạnh anh đến suốt cuộc đời nhe...hehe...
Hien-VTChhm1 # Monday, August 6, 2007 5:16:16 AM