Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Bài học từ loài ngỗng trời

Khi một con ngỗng vỗ cánh, nó sẽ tạo ra một “lực nâng” cho các con chim theo sau nó. Bay theo hình chữ V, cả đàn ngỗng sẽ bay xa hơn 71% so với khi bay từng con một.
Bài học: Khi biết chia sẻ chung chí hướng và ý thức cộng đồng, người ta có thể đến nơi họ muốn một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn.

2. Khi một con ngỗng bị rơi ra khỏi đội hình, nó sẽ cảm thấy bị lôi kéo trở lại, ngăn không cho bay một mình. Vì thế, nó sẽ nhanh chóng quay trở lại đội hình để tận dụng lực nâng của con ngỗng phía trước nó.
Bài học: Nếu chúng ta có được sự thông minh nhiều như của một con ngỗng, chúng ta sẽ tự biết hoạt động theo đội hình với những người cùng định hướng. Chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận sự giúp đỡ của họ và đồng thời giúp đỡ những người khác.

3. Khi con ngỗng đầu đàn bị mệt, nó quay ngược trở vào đội hình và một con ngỗng khác sẽ tiến lên vị trí tiên phong.
Bài học: Cần phải thay nhau thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và chia sẻ vai trò lãnh đạo. Cũng như loài ngỗng, con người phụ thuộc vào các kỹ năng, khả năng của nhau và phụ thuộc và một sự sắp xếp năng khiếu, tài năng hay tài nguyên theo cách duy nhất.

4. Loài ngỗng bay theo đội hình thường kêu to để khích lệ những con phía trước duy trì tốc độ.
Bài học: Chúng ta cần phải chắc chắn rằng tiếng kêu của chúng ta mang tính khích lệ. Trong nhóm, nếu có sự động viên khuyến khích, năng suất làm việc sẽ được tăng lên rất nhiều.

5. Khi một con ngỗng bị ốm, bị thương, hoặc bị bắn rơi, hai con ngỗng khác sẽ tách ra khỏi đội hình để theo con ngỗng đó và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở với nó cho đến khi nó chết hoặc có thể tiếp tục bay. Sau đó, chúng sẽ nhập vào một nhóm khác hoặc bắt kịp với bạn.
Bài học: Hãy luôn sát cánh bên nhau dù trong những giờ phút khó khăn hay khi yên bình suôn sẻ.

Nếu chúng ta có được sự thông minh nhiều như của một con ngỗng...
Ni Kha (Theo Dân trí)

Tiêu chuẩn chọn chồng

Ngay sau khi "Tiêu chuẩn chọn vợ" vừa được đăng tải, ban biên tập bờ nốc chúng tôi liền nhận được phản hồi từ GÁI. Xin được đăng tải toàn văn để anh chị em tham khảo:

Ðại khái giai thì cũng như gái, bọn em cũng quan tâm 4 tiêu chuẩn chính: học thức, nhan sắc, tính cách và tài sản. Thật ra thì tài sản với tính cách bọn em cũng khoái hơn, nhưng học thức với nhan sắc mà không quá 50 điểm, thì bọn em thà đi tu còn hơn.


I. NHAN SẮC

Vầng, về nhan sắc, đầu tiên cứ phải nói chiều cao, giai là cứ phải hơn gái bét cũng 15 cm . Thôi thì các anh lấy chuẩn gái 1m62, thì bọn em cũng nhân nhượng lấy chuẩn giai 1m77 là được 20 điểm (dù bọn em là bọn em muốn 1m80 cơ). Hơn phân nào ngoài 1m80 thì được cộng 3 điểm (sướng nhá), kém phân nào dưới 1m77 thì bị trừ 3 điểm.
Về cân nặng, chuẩn là 72 kg , hơn kém cân nào cứ trừ 3 điểm cho bọn em.

Khuôn mặt thì gái bọn em độ lượng, không hói, không choắt, không rỗ hoa, là được 10 điểm rồi (giai sướng, lại cứ cười cái tủm). Nhưng giai bọn anh hôi kinh. Nên phải để dành điểm cho độ hôi của bọn anh. Ðã bảo chỉ tiêu này cũng khó chọn như mặt mũi gái bọn em, ờ thì thôi cứ nhân nhượng chia làm 4 cấp và 5 mức.

4 cấp cho 4 thứ : tóc, nách, người (toàn thân), chỗ ấy ấy. 5 mức là : rất hôi, hôi, bình thường (không mùi), thơm, rất thơm. Mỗi cấp cho 6 điểm. Mức 1 rất hôi bị trừ 5 điểm. Mức hai bị trừ 3. Mức 3 bình thường là 0 điểm, thơm cho 1 điểm, rất thơm cho 6 điểm. Xịt nước hoa với nước xịt mát rẻ tiền, bôi bodylotion hoặc deo rởm, cũng trừ 5 điểm cho em. Tất nhiên đánh giá độ hôi là tùy vào từng người, nhưng *ek thể nào đang rất hôi lại thành thơm được, đúng không các anh?

20 điểm còn lại là cho Dụng cụ. Chuẩn của bọn em là bán kính 1,5 cm . Ðộ dài 13 cm . Lệch đi 1 mm bán kính hoặc 1cm chiều dài trừ 2 điểm, các anh cứ tính thế cho em.

II. HỌC THỨC:

Học thức thì cũng khó xét nhờ, nhất là trình độ đại học Việt Nam. Hị hị thôi bọn em cứ xét thế này nhá. Chia 3 cấp cho các anh sướng, điểm cao nhất là 50 điểm:

Cấp 1: Giai học Việt Nam.

Tốt nghiệp đại học : 5 điểm gốc (theo tình hình phổ cập đại học Việt Nam), cao học cộng thêm 2 điểm, tiến sĩ với giáo sư cộng thêm 5 điểm. (Thật giáo sư thì làm *ek gì có anh nào tầm tuổi bọn em). Tốt nghiệp trung học - 5 điểm, phổ thông - 10 điểm, tiểu học - 20 điểm.

Cấp 2: Giai học nước ngoài.

2.1 Các nước kiểu Úc nhợn, Singapore, New Zealand, Ấn Ðộ, Tàu khựa, Lào, Campuchia :
Tốt nghiệp đại học được cộng thêm 5 điểm so với học đại học VN, cao học cộng thêm 10 điểm, tiến sĩ giáo sư được cộng thêm 20 điểm.

2.2 Các nước kiểu Mẽo, Anh nhợn Ðức nhợn Pháp nhợn :
Tốt nghiệp đại học được 20 điểm, cao học được cộng thêm 15 điểm, tiến sĩ cộng thêm 20 điểm. Giáo sư cộng thêm 30 điểm.

III. TÍNH CÁCH : 100 Điểm

Nói tính cách thì hơi khó, dù rất quan trọng, vì so thằng này ti tiện hơn thằng kia thì biết đường nào mà lần. Ðại khái thông qua các việc sau thì bọn em sẽ cho điểm tính cách giai :

Tính cách nói chung : cho 50 điểm cao nhất cho giai độ lượng, tình cảm, hào sảng với bạn bè, không ki bo, gato vớ vẩn (mỗi thứ 10 điểm, mất cái nào trừ cái đấy).

Xông xáo, biết quản lí, gánh vác gia đình : 10 điểm. Không làm được trừ 10 điểm.

Biết làm việc nhà : bê bô cho con đi ị, giặt quần áo cho vợ, luộc rau tráng trứng, đút thức ăn vào lò vi sóng: 10 điểm. Không làm được các điểm này, trừ 10 điểm.

Ðối xử với bố mẹ vợ : Rất tốt: 10 điểm, Tốt : 5 điểm, Bình thường : 3 điểm, Xấu : 0 điểm. Rất xấu : - 5 điểm.

Ðối xử với con cái : Yêu thương con (kể truyện, đọc thơ, đưa con đi chơi, đố con hình nào là hình tròn) 20 điểm (cho con bú được cộng thêm 10 điểm). Không làm được những cái trên 0 điểm. Ðánh đập con trừ 20 điểm. Quát mắng trừ 10 điểm.

Trinh tiết: Bọn em cũng đek biết các anh đã ngủ với bao nhiêu gái. Nhưng cứ một gái đến tai bọn em thì bọn em trừ 10 điểm. Anh nào trên 20 tuổi mà chưa ngủ với gái nào, trừ 30 điểm.

IV. TÀI SẢN:

Cái khoản này hơi bị quan trọng với gái bọn em. Ðã bảo bố mẹ bọn em đầu tư có chiều sâu bao nhiêu năm, cho đi Anh đi Mĩ đi Pháp học, có họa điên mới chui đầu vào nhà có 2 tỉ giắt lưng làm vốn, phỏng ạ.

Thế nên khoản này bọn em sẽ tính gọn nhẹ như sau:

Lương ở Việt Nam : 1000$/ tháng : 20 điểm, thiếu 100$ nào các anh tự động trừ 2 điểm cho em.
Lương ở nước ngoài : 3000$/ tháng: 30 điểm. thiếu 100$ nào các anh tự động trừ 1 điểm cho em.

Vốn giắt thắt lưng : 2 tỉ = 10 điểm , mỗi tỉ sau cộng thêm 3 điểm.



Ðại khái em cho các anh ví dụ này tưởng tượng cho nó cụ thể.

Giai cao 1m72, cân móc hàm được 65 kg , mặt không rỗ hoa, không trứng cá mụn nhọt, đầu tóc người không hôi nhưng nách rất hôi, dùng bodylotion rởm, dụng cụ bán kính 1cm, chiều dài 10cm. Nhan sắc được: (20-15)+ (20-15)+10+(0+0+0-6-5)+ (20-10-6) = 13 điểm.

Giai này tốt nghiệp đại học Việt Nam, làm cao học ở Úc nhợn : 5+10=15 điểm.

Tính tình giai nói chung tốt mỗi tội hay ki bo phong kiến với cả gato vớ vẩn (bản chất giai Việt nói chung), nhưng đối xử với bố mẹ vợ tốt, biết làm việc nhà, đối xử tử tế với con cái, hồi học đại học ở Việt có đi lại với một em, ở Úc với 2 em : Tổng điểm 30+ 10+10+10+20-30 (cho 3 gái) =70 điểm.

Giai làm ngân hàng công thương, mỗi tháng được 400$. Bố mẹ cho 3 tỉ cưới vợ: 4+13=17 điểm.

Vậy là tổng điểm của giai : 3+15+70+17= 105 điểm.

Chúc cả nhà nhanh chóng tìm được đức lang quân ưng ý, đôi lứa xứng đôi.

GÁI (chưa chồng), thuộc Ban của chị Hòa Bình, ai muốn biết điểm số bao nhiêu, đề nghị liên hệ với chị Hòa Bình. À mà ảnh của em cũng toàn ảnh giai mạng, em chỉ mượn về để trang trí cho đẹp cửa đẹp nhà thôi đấy, không liên quan gì đến bài viết đâu nhá.

Tiêu chuẩn chọn vợ!

Trong cuộc đời này cái gì cũng là tương đối, một giờ bên cạnh cô gái đẹp trôi qua nhanh như tên bay, nhưng năm phút bên cạnh Thị Nở lại kéo dài như một thiên niên kỷ.



Chúng ta suốt đời luôn luôn phải so sánh, cân nhắc, quyết định, lựa chọn giải pháp tối ưu cho mình. Từ việc chọn xe máy, mua nhà, đi du học, cho đến mua 1 cái bánh cũng phải có so sánh thiệt hơn. Thế nhưng với việc chọn gái - một trong 3 việc quan trọng nhất của cuộc đời (tậu trâu, lấy vợ, làm nhà) - thì chúng ta lại không có một công thức, một phương pháp luận khoa học nào cả, mà toàn nhắm mắt dang chân để xem con tạo xoay vần đến đâu - thật là vô cùng bất hợp lý.

Vấn đề này tôi đã trao đổi với nhiều người nhưng chẳng ai đưa ra được cái gì đó dễ chấp nhận. Lần này những mong các cao thủ cùng cho ý kiến để đưa ra được 1 công thức trong sáng nhằm đánh giá, cho điểm gái. Làm sao để áp dụng công thức này, khi gặp gái chúng ta có thể nói luôn - em này (ví dụ) 225 điểm, cao hơn em XYZ gì đó 13 điểm. Ðược như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều, và khi lấy vợ chúng ta sẽ lượng sức mình chỉ lấy được em ví dụ tầm tầm 195 - 198 điểm thôi, sẽ không bị tình trạng ân hận vì lấy phải em quá kém cỏi, hoặc là cố gắng quá sức mình dẫn đến tình trạng gia đình thiếu hạnh phúc trong tương lai.

Mặc dù mới nhìn thấy rất rắc rối phức tạp, nhưng phân tích ra thì gái chỉ có 3 thuộc tính cơ bản là nhan sắc, học thức + tính cách và tài sản (thường là của hồi môn). Chúng ta sẽ cho điểm gái theo cả 3 thuộc tính này, tôi tạm cho mỗi thuộc tính 100 điểm. Tức là điểm cao nhất (lý tưởng) mà gái đạt được là khoảng 300 điểm - Chú ý là vẫn có thể hơn 300 điểm, nhưng như thế người ta gọi là lạc tới thế giới thần tiên rồi :D p: :lol:

Về nhan sắc, theo đánh giá của xã hội bây giờ thì gái chuẩn ở VN là cao 1.62m, nặng 45kg, 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm. Về nước da thì theo tôi đen hay trắng không quan trọng lắm. Về gương mặt thì rất khó đánh giá, nhưng tạm chia thành 5 lọai:rất xấu, xấu, bình thường, xinh, rất xinh. Sẽ phân bố điểm nhan sắc của gái như sau:



Chiều cao: 20 điểm. (nếu cao 1.62m), mỗi cm thấp hơn bị trừ 2 điểm. Từ 1.62cm - 1.70cm thì mỗi cm cao hơn được cộng 2 điểm. Nhưng từ 1.70cm trở lên thì sẽ bị trừ 2 điểm cho mỗi cm dư ra. Với thực tế dân tộc Việt hiện nay có lẽ gái cao 1.80cm và gái cao 1.52cm nhìn đều kinh tởm như nhau. Nên thang điểm thế này là khá hợp lý.

Cân nặng: 20 điểm (nếu nặng 45kg), mỗi kg thừa hoặc thiếu sẽ bị trừ 2 điểm 3 vòng: 20 điểm (nếu 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm), mỗi cm lệch ra khỏi 3 con số này sẽ bị trừ 0.5 điểm Khuôn mặt: 20 điểm.: rất xấu: 0 điểm, xấu: 5 điểm, bình thường: 10 điểm, xinh: 15 điểm, rất xinh: 20 điểm. Tất nhiên là đánh giá xinh xấu nó phụ thuộc vào thẩm mỹ mỗi người, nhưng chênh lệch cùng lắm 5 điểm là nhiều, chứ không thể có con nào xấu mà lại thành xinh được, vượt 2 cấp không phải là chuyện đơn giản.

Tuổi tác: 20 điểm Gái chuẩn thì khoảng 20 - 24 là vừa. Bé hơn thì non quá, mà già hơn thì cũng khó nhá. Ta lại cho gái 20 tuổi thì được 20 điểm, mỗi tuổi cao hơn hoặc thấp hơn sẽ bị trừ 2 điểm.
Về học thức và tính cách. Học thức cho 40 điểm, tính cách 40 điểm, trinh tiết cho 20 điểm. (Nói thế nào thì nói, còn trinh vẫn hơn)

Học thức 40 điểm: Gái không nên quá dốt, dốt chán lắm, mà cũng không nên quá giỏi, giỏi còn chán hơn là dốt. Về phần kiến thức ta lấy chuẩn là tốt nghiệp ÐH - cho 40 điểm. Nếu tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc Master được 30 điểm, cấp 2 hoặc tiến sỹ: 20 điểm, cấp 1 hoặc trên tiến sỹ: 10 điểm. Giáo sư hoặc mù chữ: 0 điểm.

Tính cách 40 điểm: Gái thì phải biết 10 việc cơ bản sau đây: 1. Nấu cơm, 2. Giặt quần áo, 3. Làm việc nhà, 4. Trang điểm nhà cửa, 5. Ăn nói nhỏ nhẹ, 6. Biết điều, 7. Nhường nhịn, 8. Lễ phép với bạn chồng, 9. Có hiếu với cha mẹ chồng, 10. Chung thủy. Nếu đủ các tiêu chuẩn này được 40 điểm. Thiếu điểm nào trong 10 điểm này sẽ bị trừ 4 điểm.

Trinh tiết 20 điểm: Còn trinh thì được 20 điểm, mất rồi thì thôi. Bỏ qua.



Về tài sản: Phần này không phải là không quan trọng. Gái có hồi môn 10 tỷ thì dù có là Thị Nở cũng có thể xem xét được. Ðề nghị cho 10 điểm với mỗi tỷ tài sản gái được hồi môn.

Lấy ví dụ: gái tên ABC có chiều cao 1.58cm, nặng 47kg, 3 vòng là 85cm, 62cm, 87cm, học xong Master, 26 tuổi, đã mất trinh, tính cách OK hết chỉ không biết nấu ăn, bố mẹ cho hồi môn 1 căn hộ trị giá 1 tỷ 2, thì sẽ có:

Ðiểm nhan sắc: 12 + 16 + 16 + 8 = 56 điểm
Ðiểm tính cách + học thức: 30 +36 = 66 điểm
Tài sản: 12 điểm
Tổng cộng: 134 điểm.


Thấy chưa: hết sức rõ ràng, minh bạch, không có gì phải lăn tăn cả. :D :ko: :ninja: :cool:

Nếu như bạn thấy sức mình chỉ lấy được vợ khoảng 135 điểm thì gái ABC là lựa chọn mặc dù hơi "cân non" một chút, nhưng cũng được giá rồi. Còn nếu bạn nghĩ mình hoành tráng thế này gái phải trên 200 mới chơi, thì có thể đặt vấn đề thẳng với em: hoặc là em về em xin bố mẹ thêm 6 tỷ 6 (66 điểm) nữa, hoặc là chúng ta sẽ làm bạn, có phải đỡ mất thời gian cả 2 bên hay không?



He he he. Đề nghị tất cả zai làng News áp dụng công thức trên trong việc chọn bạn đời tương lai. Các anh đã có vợ nên tính lại xem "chị nhà" còn tổng trị giá là bao nhiêu điểm, hi hi, các anh càng có kinh nghiệm, việc chọn thêm tập hai càng dễ dàng thuận lợi. Chị em cũng rất nên tính toán cộng trừ (đề nghị tính chính xác, không vượt cấp) xem mình đạt bao nhiêu điểm, lời khuyên chân thành là nếu dưới 100 điểm thì nên… cởi (à quên rũ) áo, đi tu là vừa.

Tuấn trần (nghiên cứu, sưu tầm) trân trọng kính gửi!
Ảnh chỉ là do tớ mượn về minh họa tạm thôi đấy nhá. Toàn là người nổi tiếng cả đấy.

News vui mừng đón giấy phép báo chí

Ngôi nhà News tuần này đang vỡ tung ra vì những niềm vui lớn.

Sau một thời gian dài nếm mật nằm gai cơm nắm cơm gói học hành tu tập, luyện chưởng luyện ngón bằng ... không biết bao nhiêu cuộc họp hành, bàn thảo, chỉ đạo, mắng mỏ, tranh luận... để cho ra sản phẩm là hàng nghìn cái tin, hàng trăm bài viết, hàng chục cuộc giao lưu... Có những lúc mệt mỏi, có nhiều khi khó khăn, có một vài thành viên đã ra đi... Qua cơn bĩ cực tới ngày thái lai. Giờ đây, đền đáp lại tâm huyết và công sức của toàn thể đội ngũ anh em, News đã được cầm (nắm, sờ tận tay) tới ba tờ giấy phép lận.


Họp Trung tâm News - Anh em căng thẳng quá :frown: :frown: :smile:

Thứ nhất: đặc san Truyền hình số thân yêu của chúng ta, giờ đây đã chính thức trở thành Tạp chí Truyền hình số, chính thức bước vào quỹ đạo chuyên nghiệp với giấy phép hoạt động báo chí xuất bản, định kỳ 2 số một tháng.

Thứ hai là danh chính ngôn thuận giành cho báo điện tử VTC News (vtc.vn) mà sự chạy đua với các báo bạn là tính bằng từng phút từng giây bất kể ngày đêm mưa gió, mạng đứt hay liền, internet sống hay chết.

Thứ ba là giấy phép cho trang Truyền hình Internet (vtc.com.vn) - một trong những kênh thông tin multimedia hoành tráng nhất của VTC - với các tính năng mới cung cấp Truyền hình theo yêu cầu, phim truyện, ca nhạc đáp ứng mọi nhu cầu và tình cảm của khán giả trong cũng như ngoài nước.

Đặc biệt, một chuyện cực vui nữa là với sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban Giám đốc Intecom, với những cố gắng lớn nhất của người đứng mũi chịu sào sau khi bàn bạc suy nghĩ cùng toàn thể các "ông cố vấn", tìm hướng đi mới và ra quyết định mới - nhanh chóng, kịp thời, đúng lúc, đúng hướng - lương của anh em đã không bị giảm mà vẫn giữ được mức ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên.


Lãnh đạo Intecom và Trung tâm News - "Nét như Sony" nhở
:bomb: :idea: :wizard: ]:bomb: :idea: :wizard: ]:bomb: :idea: :wizard: ]:bomb: :idea: :wizard: ]:bomb: :idea: :wizard: ]

Đón giấy phép mới, lãnh đạo và toàn thể anh chị em chung niềm vui


Đón mừng giấy phép mới, trong không khí vui chung, xin chúc toàn thể anh chị em News cố gắng hạn chế hơn nữa những nhược điểm kiểu như CHẬM, LƯỜI, THIẾU Ý TƯỞNG, THỤ ĐỘNG, KỶ LUẬT CHƯA CAO..., phát huy hơn nữa tinh thần CẦU TIẾN, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, KỶ LUẬT THÉP... đẩy thật nhanh tiến độ hoạt động vì mục tiêu "Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu".

TRÂN TRỌNG!

Anh Quang Minh sẽ khao thật to sau khi đón giải thưởng



Trong cuộc thi Khoảnh khắc Asian Cup 2007 do Tạp chí thể thao 442 (Báo thể thao Việt Nam) phối hợp cùng công ty cổ phần tiếp thị bóng đá Việt Nam tổ chức (có cả Tây ta, đen trắng lẫn lộn cùng tham gia), anh Quang Minh nhà ta đã đoạt hai giải (to tướng)p: :

Giải nhì: Bức ảnh Nỗi buồn của các cổ động viên Úc


Giải khúc khích: Cầu thủ Quang Thanh ăn mừng chiến thắng


Tổng giải thưởng: 600 đô la, hahaha.

Anh Quang Minh có nói sau khi lĩnh giải xong sẽ dùng giải nhì 500 USD để đưa cả trung tâm đi chè chén bét xè nhè, số còn lại 100USD để mua sữa cho con và mua quà cho vợ.

Trân trọng loan báo!

CHIỀU NAY, MỌI NGƯỜI ĐƯỢC ÔM HÔN MIỄN PHÍ BẠN GÁI CÔNG KHANH



Kính thông báo với cả nhà.

Chiều nay, ngày 7/8/2007, vào hồi (chắc khoảng đầu giờ), tại văn phòng VTC Intecom, toàn thể anh chị em (đặc biệt là các anh em) sẽ được ôm hôn miễn phí bạn gái của anh Công Khanh - phóng viên VTC News văn phòng phía Nam).

Nhân một chuyến công tác ra Hà Nội, và cũng vì anh Công Khanh chưa được khỏe hẳn, chưa thể bay ra HN để cám ơn toàn thể các anh em cũng như ôm hôn toàn thể các chị em Intecom đã ủng hộ hỗ trợ nhiệt tình cả về tinh thần lẫn vật chất cho chuyến đi phẫu thuật long trời lở đất, thế nên Vân - tên cô ấy - sẽ ghé thăm cơ quan "chồng tương lai".

Anh chị em ai có điều kiện thì ra ôm hôn cô dâu tương lai trẻ đẹp giỏi giang của Intecom nhé. Ảnh của Vân và chi tiết thời sự diễn biến cuộc viếng thăm sẽ được tường thuật cập nhật ngay trong chiều nay.

Trân trọng!

LỜI CHÚC MUỘN GỬI TỚI SINH NHẬT ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG



Aloa, Aloa,

Hum qua, chủ nhật, ngày 5/8, một ngày mùa thu đẹp giời nhất mà Lạc lối bản phóng viên tui từng ngó thấy trong đời (đẹp nhất là vì ông xã tui đang đi công tác đóa :lol: ), Lạc lối tôi lang thang đi lạc được vào ối chỗ hay ra phết, ham chơi quá, cứ tưởng mình chả còn nhiệm vụ rì nữa, không ngờ, vẫn còn sót một việc "hơi lớn": CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐỒNG CHÍ PHẠM HÙNG.

Bà kon đừng nhầm là tui chúc mừng ủy viên Bộ Chính trị nào, hoặc là bác Phạm Hùng mà cái tên chình ình ở một trong những kon đường to nhất Hà Lội bây giờ nhá. Đây là bác Hung.pham giản dị như ông ba bị, nguyên tắc với ai hay xắc mắc, đáng yêu với người dễ... liêu xiêu - PGD trung tâm News của chúng ta kia.

Lọ mọ sáng giờ vào bờ nốc của bác, zời ơi, thấy chửa có dòng nào nghĩ đến mình hết cả. Chắc tại toàn nghĩ đến người khác và cho người khác :devil: . Không biết, liệu cái người khác đấy có khác vợ lắm không nhỉ? he he he. Nhưng cho đến hiện tại, thì trên bờ nốc của bác, chỉ thấy chình ình như con cá Kình mỗi cái entry Chúc mừng sinh nhật vợ từ hum nọ mà thui.

Anh chị em trung tâm News xin được chúc anh Hùng thêm tuổi mới sẽ thêm nhiều cái mới nữa nhé. Ví dụ như nhà mới (chắc cuối năm nay), con mới (hẳn rùi), vợ mới (tại sao không?):cheers: ... Chiều nay có khi còn đẹp zời hơn chiều qua, anh Hùng nhỉ.

Xem ma ở Đà Lạt

Sau nhiều ý kiến chọn lựa, biểu quyết giữa Nha Trang và Đà Lạt, cuối cùng chi nhánh phía Nam đã quyết định đi nghỉ mát tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa từ ngày 12 – 15/7.


Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm chung

May mắn là Đà Lạt ưu ái người hiền nên thời tiết khá thuận lợi, dù có mưa phùn rải rác. Hầu như các điểm du lịch của Đà Lạt đoàn đều khám phá như: leo đỉnh Lang biang, Đồi Mộng Mơ, Thiền viện Trúc Lâm, Hồ Tuyền Lâm… Đỉnh Lang biang hôm đó lạnh tới 8 độ, bà con vốn quen không khí nóng bức ở Sài Gòn run lập cập dưới cái lạnh buốt của đỉnh Lang biang nên một số phải tức tốc xuống ngay.

Nghe đồn ở Đà Lạt có ngôi nhà ma, một số anh chị em sau buổi họp mặt nhảy nhót tưng bừng đã hẹn nhau đi xem… ma. Tuy tháp tùng theo mọi người ở mọi cuộc vui nhưng chuyện xem ma thì nhà báo Thanh Phúc xin từ chối ngay lập tức. Giữa khuya, đâu như khoảng giờ thiêng, 24h, hơn 10 anh chị em can đảm kéo rầm rập qua một số phòng tắt đèn im thin thít (chắc sợ bị kéo đi)…

Cuối cùng chả biết có ai gặp ma không. Hi hi.

Bốn ngày vi vu trên xứ sở ngàn hoa mọi người có chung nhiều kỷ niệm. Đại diện của News chỉ có mình Thanh Phúc ham vui đi theo, Công Khanh chưa khỏe sau vụ phẫu thuật, Trần Hoanh không đi nên khi nghe kể lại tiếc hùi hụi…




Vân Anh và Thanh Phúc - Lần sau đừng ôm nhau chặt thế này nhá :D

Thanh Phúc - VPSG

NHỮNG CẶP ĐÔI ĐẸP NHẤT VTC NEWS VÀ CUỘC BÌNH CHỌN HẬU BÃI BIỂN

NHẬT KÝ ĐI BIỂN CỬA L 2007
GIỚI TRẺ ĐÈ THỂ THAO TRÊN BÃI BIỂN

Và bây giờ là phần hấp dẫn nhất của Nhật ký đi biển 2007.
Theo thông tin LẠC LỐI thu nhận được từ quần chúng cách mạng thì An Hưng - đội trưởng đội Thể thao VTC News - chưa biết bơi khi mới ra đến biển. Thế nên, chiều hôm 19/7, An Hưng vẫn phải chòng lên cổ một chiếc phao đen sì to tướng. Thế mà, vì bị đồng bọn lột phao giữa chốn nước sâu quá cổ, thoắt cái, đội trưởng đội thể thao nhanh chóng học tập loài Ếch (tạm gọi là Ếch biển), hít vào thở ra, tay chân vung loạng quạng, nổi lều phều lên khỏi mặt nước, hết mấy quăng dao, vào đến sát bờ, tận chỗ sóng xô bọt trắng xóa mới chịu ngoi lên. :insane: Thôi thế là ngon lành quá roài. Biết bơi thật roài.
Em Hiền chèo, sau khi uống ùng ục đầy một bụng nước thì đã nằng nặc xin bái sư học bơi ngay tại bãi tắm. Hòa Bình thì cũng mới chỉ tập bơi được dăm hôm, chả dám hướng dẫn, bảo: "Thôi có ông xã chị đây, em cứ nhờ anh ấy một câu, anh ấy giúp ngay. Chứ em lớn thế kia, chị làm sao đỡ được em". Ông xã Hòa Bình nằm lều phều trên mặt nước, cậy gốc gác nhà quê bơi lội từ hồi chưa biết mặc quần(mắt ti hí, gian lắm), ngắm em Hiền ngoi lên ngụp xuống, bảo: "Em ơi, ra chỗ đông người kia kìa, xem có thằng nào chưa vợ, bảo nó cắn rốn cho một cái. Đảm bảo biết bơi ngay" :D banana
Thế rồi, dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của 5 sư phụ (cả chưa vợ lẫn có vợ), mặc dù hơi bị loạn lý thuyết một tí, nhưng không ngờ chỉ sau hai hôm luyện tập, em Hiền cũng nhấp nhổm bơi được chục mét có lẻ. Hi hi hi. Đang hì hục nín thở ngoi lên ngụp xuống, thì anh Quy (trung tâm Kỹ thuật) nhìn thấy, bảo anh Hải: "Hải ở gần đấy, vỗ cho cái vào... mông xem bơi thật không nào". Ôi thôi rồi! Thế là quờ quạng túm chặt lấy... nước, đứng vội lên. Ặc ặc, uống thêm nửa bụng nước biển nữa. :yikes:
Thu Hoài cũng rất rất chăm chỉ tháo kính giang tay yêu nước, nhưng sau mấy ngày rèn luyện công phu vẫn không tăng được là bao. Các anh bên Phần mềm (và phần cứng) chép miệng kết luận là: "Chỉ tại phần trên nặng quá đấy mà em. Thôi, cố làm gì. Cứ... buông xuôi là nổi hết". p:

Dưới đây là hình ảnh lăng xê các cặp đôi và những thân hình đẹp nhất VTC News. He he he. Mặc dù chị em có hơi béo một chút, nhưng suy cho cùng thì cởi hết cả ra thế, làm sao mà không "nhiều thịt" cho được. :king: Hơn nữa, dám chui vào ống kính của nhiếp ảnh gia Hồ Quang, lưu dấu thiên thu thế là Zũng cảm roài. Nếu không được giải vàng giải bạc thì cũng được cái hình làm kỷ niệm để khoe khoang với con cháu sau này :queen:

Xin mời bà con bớt chút thời gian Log in bình chọn Hoa hậu (hậu) bãi biển nhá:

Võ Minh Thu Hằng - Nuôi con khỏe, dạy con ngoan

Thu Trang - Tiến Thành

Vợ chồng Đức Thanh

Vợ chồng Tuấn Trần

Thu Thu Hoài (giờ không còn mập nữa)

Vợ chồng Hòa Bình

Nhiều ảnh quá, cái nào cũng đẹp, BTC cũng ngần ngừ, mãi mới quyết định được là chọn cái này - Lấy từ Live show Thanh Thanh Hiền.

Foto: Hồ Quang
LẠC LỐI bản phóng viên (ký sự)

P/S: Còn hai người được bình chọn là vợ Thầy Hồ, vợ anh Nguyên Vũ và vợ anh Công Tiến chưa chui vào máy của Hồ Quang cái nào nên không có ảnh. Đề nghị các bác gửi ảnh cho BTC.
Trân trọng!

Quy định chung của cuộc Bình chọn Hoa hậu Bãi biển VTC News
Trang phục: áo tắm.
Đối tượng dự thi: các cặp đôi và cá nhân đều được phép dự thi.
Quy định khác: Comment thoải mái, nhưng phải ghi rõ lý lịch. Tất cả các nick name không xác định được danh tính sẽ bị BTC Delete.
Thời hạn bình chọn: Đến hết ngày 31/7/2007
Trao giải: 1/8/2007
Trị giá giải thưởng: Để tránh tình trạng tham lam và phấn đấu đến đích chỉ vì giải thưởng, BTC chúng tôi sẽ công bố rõ mọi giải thưởng vào ngày 31/7.

Chân thành cảm ơn tất cả các cá nhân và cặp đôi đã tham gia. Khuyến khích các nhà tài trợ tiếp tục tặng quà cho các thí sinh đoạt giải.

Ban Tổ Chức

GIỚI TRẺ ĐÈ THỂ THAO TRÊN BÃI BIỂN

NHẬT KÝ ĐI BIỂN CỬA L 2007

Ở Cửa Lò mấy ngày, ăn chơi nhảy múa suốt, thành thử hư thân mất nết quá. Cả đêm gò lưng tôm đối chiêu đối pháp chan chát trên chiếu, sáng 5h phải dắt vợ con đi bơi, trưa không được ngủ (trả nợ), chiều, không trốn được, vẫn bị gọi "lên sàn đấu" . Công nhận làm đời đàn ông nhục thật. he he he.
16h ngày 20/7. Ra đến bãi biển, cuộc thi Thể thao VTC đầu tiên là Chạy 100m. Có anh chạy được một vòng, về ngã lăn ra bất tỉnh.


Bác Phạm Hùng nhà mình, trong đầu tưởng tượng cảnh vợ vác gậy đuổi đằng sau lưng, vắt chân lên cổ roài, ọc cả vài ngụm nước biển ra (hay là tóe cái rì ra chả bít, thấy ướt hết cả) nhưng cũng chả được cái giải rút gì.
Chuyển sang thi Kéo co. Mỗi đội 10 người (5 nam 5 nữ). News ít gái quá. Thành thử, bà già như Hòa Bình mà vẫn bị huy động vào đội hình. Ra bãi biển thì (điệu) mặc váy rõ dài, đến lúc ấy, thời gian gấp rút, thôi thì cứ gọi là thiên văn nhiên, thay lun trên bãi cát. Hí hí. May mà có Hoài, Trang... che bớt tầm mắt của thiên hạ.
Cởi đồ nè:
Chẳng biết Hiền chèo nhìn thấy đồ hàng thế nào mà cười to thía:

Cuối cùng thì cũng bước vào hàng ngũ.



Trận thứ nhất: News kéo Trung tâm phần mềm. News thắng giòn giã. Sang đến Trận thứ hai (bán kết) News kéo Trung tâm Kỹ thuật điều hành, mới thấy cái quả ngồi xếp bằng trên chiếu lợi bất cập hại đến mức nào. Oài, tay chân thì đau nhức, chảy máu lung tung, sức lực thì "chuột rút" đi đâu mất cả. Hic.
Nhìn mặt anh Văn Tiến, đủ biết "lý cố" đến mức nào. Tại vì đến phút cuối, anh Văn Tiến (rất sáng suốt) đã để vợ ở lại nhà. Thế nên còn chút sức trai hoành tráng. Hò dô ta nào, anh em ta lên đèo nhá.

Và, kết cục cuối cùng, tuy không thắng được Kỹ thuật điều hành, nhưng bù lại là pha ngã đè lên nhau khá đẹp mắt. Tổng kết lại: GIỚI TRẺ đè lên THỂ THAO:
Ngã không "lộ hàng" nhá.

Thu Trang giới trẻ quyết định bổ nhào vượt qua mặt Hòa Bình và Thanh Hiền, ngã đè lên An Hưng, mồm chúi xuống cát. Ặc ặc. Lĩnh một ngụm cát đầy. Khômg biết lúc ấy đau, hay là mất đà không dậy được, hoặc là không muốn dậy, làm mấy chị em phải kéo mãi mới đứng lên được. :yes:
Khi tan cuộc, Lạc lối bản phóng viên phỏng vấn An Hưng, thì được biết là "nhẹ quá, chả cảm thấy rì cả". Hi hi :insane:
Đội hình Thể thao VTC News nè:

Còn phần thi nhảy Bao bố, nhưng News "bó tay" , hết sức roài, không dám thi nữa:


ĐÊM LỬA TRẠI:


Các cặp đôi của Intecom thi đấu môn "Ăn trái cấm"

Hồ Quang nhảy qua lửa, "sém" mất một số thứ :D

Foto: Hồ Quang
Lạc Lối bản phóng viên (ghi chép)