Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

NHẬT KÝ ĐI BIỂN CỬA L 2007


TRƯỚC HẾT, RẤT MONG BÀ CON NHÀ NEWS THỨ LỖI VÌ NHẬT KÝ ĐI BIỂN ĐƯỢC POST LÊN MUỘN QUÁ SO VỚI TÍNH "THÒI SỰ" CỦA SỰ KIỆN. MỘT PHẦN VÌ RƠI ĐÚNG VÀO TUẦN CỰC KỲ BẬN RỘN VÌ TẠP CHÍ ĐANG DỒN BÀI CHO SỐ TỚI, PHẦN VÌ NHIẾP ẢNH GIA HỒ QUANG PHẢI ĐI TIẾP MẤY TỈNH NỮA TRƯỚC KHI GHÉ VỀ CƠ QUAN COP ẢNH CHO BAN BIÊN TẬP BLOG. :ninja:

Thưa bà con,
Thế là một mùa hè rộn rã đã trôi qua, thành công rực rỡ, vui hết cỡ, giao lưu hết (...) mình. :alien:

Bà con ở nhà không chịu "xa giá rời cung" xem ảnh mà thèm nhá:

Vào đến Cửa L, theo đúng lịch trình, đầu tiên là một đêm văn nghệ tưng bừng, Intecom giao lưu với trường Truyền thông VTC:


Thầy hiệu trưởng trường Truyền thông VTC

Phó giám đốc công ty Intecom Lê Đức Sảo lên phát biểu trong buổi Giao lưu.



MC tài năng nè :yes:


Chí Công và Lệ Quyên

Tiệc hoa quả ngon lành chưa?

Trùng Dương và Thúy Hằng


Trùng Dương lãi cực. Vợ Trùng Dương cũng đang ngồi dưới xem chương trình cùng mọi người đấy.


Trai thanh gái lịch của Intecom



Cuối cùng, cuộc giao lưu văn nghệ đã biến thành một buổi khiêu vũ hoành tráng, sôi động.


Thế hệ tương lai của Intecom


Foto: Hồ Quang.

Xin mời bà con đón xem tiếp các show tiếp theo về cuộc hành lạc ở Cửa L nhé.
Nhật ký đi biển phần 2: GIỚI TRẺ ĐÈ THỂ THAO TRÊN BÃI BIỂN :bomb:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÍCH NGỌC


Mình sinh vào 4h30 ngày 23/07, đúng cơn bão số 4 năm ấy, cái ngày mà mẹ ngã đến uỵch một cái, thế là con bé mới 8 tháng chưa định chào đời đã phải tò tò cái mặt trưng hàng với 3.2kg. Ặc ặc, papa buồn thiu vì mình là con gái, dù sau này, papa tha hồ mà ân hận, he he. Mẹ thì hú vía vì may quá, con ra đời đúng vào giờ Dần. Ôi dào, thế mà con cũng vẫn vất vả, cũng vẫn khóc nhiều, hình như sinh vào mùa bão nên cuộc đời cũng nhiều nước mắt...hị hị...

Hình như, vì mong con là trai, nên tính cách con chẳng khác nào một thằng ku.


Nghịch như quỷ, hay cãi bố mẹ, hồi bé thì chỉ làm tướng, hay đánh bạn, hay trèo cây...nói chung, đủ hết các món. He he, nhưng may mà cô giáo yêu quý chứ ko no đòn với papa. "Anh hai" hay đánh mình lắm, can tội bướng, hay cãi, ko bao giờ chịu ngoan ngoãn im lặng như thằng ỉn. Cái thằng béo ú đấy thế mà khôn, hik. Con lợn tự nhiên lại khôn ngoan hơn con khỉ. Lạ thế chứ! hí hí...

... Sinh nhật năm nay, mình thật hạnh phúc. Bởi thiên thần của mình đến tháng 10 sẽ chào đời. Con mới là người đàn ông sẽ suốt đời yêu mẹ, bé bee nhỉ! Con đừng sống vô tâm, đừng làm mẹ khóc nhé, con yêu!

(Trích từ Blog của Đinh Bích Ngọc)

Anh chị em ở News xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Bích Ngọc nhân ngày sinh nhật mẹ Cu Bi nhé. Chúc Bích Ngọc sinh con xong sẽ lấy lại phom để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Chúc anh Phạm Hùng tối nay về nhà đeo tạp dề cho khéo, nấu cơm phục vụ vợ cho dẻo, tối lên giường ngủ thì đừng có "tẻo". Hi hi hi. Và nhớ mua nhiều hoa vào cho mẹ cháu xúc động nhá.

CHỌN BÚT DANH MỚI THEO TIỀNG LÀO

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết anh em Việt-Lào, mình đã copy một bản entry để bà con VTC News tham khảo đặt bút danh mới cho sự nghiệp làm báo trên chặng đường tình thâm giao Việt -Lào ngày càng bền chặt.

Xin mời....

................................
Cách xem như sau:

Họ : Xem theo số cuối cùng trong năm sinh của bạn nhé !
VD: Tớ năm 1975 , số cuối là 5 , Tớ họ Nhổ Toẹt (cái họ nghe ...hãi hùng ) !

0: Xỉn Bựa

1: Phỏi

2: Nòi

3: Khăn

4: Khạc

5: Nhổ Toẹt (họ hay ghía ta ... hơi bị giống Tôn Nữ )

6: Thạc Xoay

7: Phăn

8: Xoăn Tít ( .... ai họ này phải tóc xoăn thò lò hok ta )

9: Củ Lều

Tên đệm : oh la la .... bạn sinh tháng mấy ?.... tên đệm của bạn tương ứng kia kìa ....

VD: Tớ tháng 1 :....hí hí, vậy là: Tày Xô
1: Tày Xô
2: Khơ Mú
3: Nùng
4: Min Chều
5: Páp Lịt
6: Gảy Kua

7: Tu Gây

8: Vắt Xổ

9: Mổ Kò

10: Náng Phổn

11: Kạ Rịt

12: Lò Kịt

Tên : Ngày sinh tương ứng tên của bạn .... Xem nào ...
01: Mủ

02: Vổ

03: Móm

04: Trĩ

05: Xin

06: Thoắt

07: Tòe

08: Vẩu

09: Lác

10: Quẩy

11: Mắn

12: Vảy

13: Bát

14: Nhổ

15: Phỉ

16: Xỉ

17: Phây

18: Tẻn

19: Nản

20: Chóe

21: Kói

22: Lốn

23: Chàm

24: Ven

25: Bón

26: Khoai

27: Hủi

28: Quăn

29: Xém

30: Xịt

31: Lít
------------------

Bút danh mới của tớ là NHỔ TOẸT LÒ KỊT CHÓE:p

Nói cho cả nhà biết, bạn tên gì nhé!

Tư vấn thời trang và một số tư vấn giữ gìn thân thể vào ban đêm - Gửi anh chị em mùa đi biển

Để chuẩn bị cho chương trình đi biển khởi hành vào ngày 19/7 tới,xin được gửi tới anh chị em một vài lời khuyên bổ ích:

1, Anh em chỉ nên mặc quần cụt: Vì lý do gió sẽ thông thoáng :smile: và sẽ có thêm nhiều cái tiện lợi lắm :D. Ví dụ mấy mẫu như sau đây:

Ngoài ra, anh em nên xách thêm cả túi (to đùng) nữa, ngoài tác dụng thời trang, anh em còn có thể mang đỡ ít đồ giúp chị em và có thể đựng ... quà ( giành cho vợ có bầu, con còn nhỏ, bồ ở xa...)



2, Chị em có thể mặc quần cụt như anh em, nhưng là loại quần cụt điệu đà hơn:




3, Quần cụt của chị em thì cộng với áo hở nách, kiểu như thế này:





4, Và cộng thêm dép xỏ ngón nhé: Đi xa, nhớ đừng trèo lên đôi giầy cao gót, đến lúc mỏi thì các anh em chịu đấy, chả cõng được đâu:




5, Tốt nhất là chị em nên mặc váy, càng ngắn càng tốt, vì rất mát :D. Chỉ cần dự trữ một lọ kem dưỡng da toàn thân là quá đủ để coi thường cái nắng:




6, Chị em nhớ chăm sóc tóc trong những ngày hè nóng nực ở biển nhé. Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng nếu chị em nhuộm tóc. Chị em có thể xịt mỹ phẩm dùng cho tóc có tính năng chống tia UV hoặc dầu dưỡng tóc để năng ngừa ánh nắng mặt trời biến tóc thành màu đỏ quạch. Chỉ cần một cái khăn nhỏ hay băng đô giữ tóc hợp với bộ đồ bơi là chị em đã tăng thêm sự an toàn cho mái tóc.

Nước mặn tác động vào kết cấu tóc và giúp chị em tạo kiểu tốt hơn, đặc biệt đối với tóc thẳng. Tận dụng lợi thế này, chị em có thể bỏ qua khâu làm sạch tóc bằng dầu gội đầu sau khi tắm biển.

Sau mỗi buổi đi biển, việc dùng máy sấy có thể làm tăng gấp đôi những hư hại cho tóc. Cho dù nước mặn là một cách tạo kiểu tóc tốt, chị em cũng không nên để tóc rối tung và lộn xộn. Thoa một chút kem chống tia UV cho tóc lên răng lược rồi chải tóc sau mỗi lần bơi sẽ ngăn ngừa tình trạng mất thẩm mỹ của mái tóc.

7, Có những thời điểm, toàn thể anh chị em không nên mặc gì ở trên người, đeo gì ở chân tay, thoa gì ở da; kể cả kem chống nắng và dầu dưỡng tóc. Đấy là theo lời khuyên của các nhà khoa học, mỗi ngày, con người ta nên để cho thân thể da dẻ được nghỉ ngơi, hô hấp tự nhiên, rời xa khỏi các thứ mỹ phẩm này nọ. Tốt nhất, nên thực hiện lời khuyên này trên các giường, trong các phòng khách sạn, vào thời điểm ban đêm, sau mấy cuộc giao lưu mạnh, giao lưu sâu, giao lưu lâu và giao lưu dồn dập trên bãi biển.

Chúc anh chị em có được tất cả mọi đêm mát mẻ và thân thiện trên bãi biển Cửa L ấm áp tình người Intecom.

Chúc anh chị em ngon miệng

Sau đây là thực đơn cho các bữa trưa và tối trên bãi biển Cửa L thơ mộng sắp tới:

KHÁCH SẠN VINAMOTOR
Địa chỉ: 74 B đường Bình Minh - thị xã Cửa Lò - Nghệ An
ĐT: 038. 3949970/971 - Fax: 038. 3949972



Ảnh chỉ có tính chất minh họa :D :D :D

THỰC ĐƠN (200.000đ/suất - Mâm 6 người)

1, Cua gạch hấp bia
2, Tôm hấp gừng sả
3, Mực hấp nguyên con
4, Ốc hương nướng
5, Thịt bê xào sả ớt
6, Cá xuất khẩu tim tiêu
7, Rau sống rau thơm
8, Dưa chuột chẻ bóp chua
9, Nộm nhút mít
10, Bí, cà rốt luộc chấm muối vừng
11, Rau muống xào tỏi, ớt
12, Canh cà chua, thịt nạc
13, Cơm gạo tám
14, Cà muối
15, Tráng miệng: Hoa quả
16, Đồ uống: Bia Hà Nội (5 chai) + Nước ngọt (2 lon).

Có hai món nổi tiếng nhất của vùng đất Cửa L là Cua bỏ đuôi (Cua bỏ "a", còn lại "Cu" bà con nhỉ) và món Tôm bỏ đầu (bỏ T he he he :D) thì thấy có mặt cả trong thực đơn của chúng ta :smile:

Chúc anh chị em ngon miệng!
Ăn thật lực để còn đáp ứng nhu cầu và tiêu chí Giao lưu mạnh, giao lưu sâu, giao lưu lâu và giao lưu dồn dập của toàn bộ các Intecomer trong đợt ăn chơi nhẩy múa này nhé!

Trân trọng!

Ai đăng ký học bơi lớp thầy Hồ?

Kính thông báo với pà con.



Thời gian qua, thẩm tra thẩm định lại kỹ càng thì thấy ở News có rất nhiều chị em chưa biết bơi. Mùa hè nóng bỏng đang sôi sục bên ngoài công sở, khiến cho giá vé vào cửa các bể bơi tăng vọt lên đến mấy chục phần trăm thì trong trung tâm ta, chị em vẫn cứ lạnh lẽo như kem Tràng Tiền, thờ ơ với áo bơi và quần tắm, cả ngày ngồi chết dí trước máy tính với điện thoại, máy fax... Thật là phi lôgic, phản khoa học. Thảo nào, ngắm đi ngắm lại, soi như dùng kính lúp tìm vi khuẩn, cũng chả thấy nữ nhân nào đủ tiêu chuẩn để tới đây có thể tham dự cuộc thi Body Intecomer. Hu hu hu.

Nay, để cấp tập chuẩn bị cho chuyến đi biển Cửa L đã cận kề, chúng tôi (theo yêu cầu của Hoài mập, Hiền chèo...) đã tới bể bơi Tuổi Trẻ để tìm cô giáo dậy bơi. Giá dịch vụ cho mỗi một kiểu bơi là 400.000 VND/16 buổi học. Vé vào cửa tự mình phải trả (500.000/vé tháng). Như thế, để học được một kiểu (bơi ếch), pà con ta phải trả tới ngót nghét 1.000.000 VND (chưa kể các thứ tiền xăng xe, nước uống, tiền mua áo tắm, sắm kính bơi...).

Thật là đắt lắm thay, đắt lắm thay!

Nghe thông tin đó, Lê Vũ Điệp (người đẹp chuyên đóng phim hành động vừa trở về từ tập phim Jame Bond Điệp viên 008) đã hào hứng công bố: Thế thì để tôi dậy luôn, tôi chỉ lấy học phí 200.000 VND / một kiểu bơi. Đặc biệt, sau khi biết bơi ếch, sẽ khuyến mại dạy thêm bơi ngửa, không thu thêm tiền :smile:

Thầy Hồ tủm tỉm bảo: Đến đây anh dạy. Không những anh không thu tiền, mà anh còn tặng thêm mỗi học viên 200.000 VND. Có ai đăng ký không nào?


Thầy Hồ tán tỉnh chị em này, cái miệng cứ cong veo lên, thế cơ mà.

Duyên dáng chưa kìa? Đang "tiếp thị" đấy.

He he he. Còn thầy nào cạnh tranh với Thầy Hồ không ạ? Đề nghị mọi người cho ý kiến thẩm định vụ việc có nhiều dấu hiệu lừa đảo mới nhất này nhé? Thầy Hồ có biết bơi không nhỉ?

Welcome to Cua Lo

Không duyên dáng như những bãi biển vùng duyên hải ở Nam Trung bộ, Cửa Lò - nơi dòng sông Lam êm đềm hoà vào biển - mang một dấu ấn riêng khiến người ta nghĩ: đến đây chỉ để ngắm nhìn thôi thì chán lắm, mà phải vọc biển, chạm vào biển và… ăn hải sản.

Read more...


Chẩn bệnh nhà báo!

Vai trò của nhà báo là góp phần phát hiện bệnh tật trong xã hội để công luận chữa trị. Nhưng bản thân một số nhà báo cũng mắc một vài căn bệnh mà tòa soạn TTC xin mạn phép chẩn bệnh, với mong muốn "nhà" nào lỡ có dính bệnh thì mau chữa cho sớm đặng thiên hạ nhờ...

Read more...


Khổ vì chuẩn mực

Anh em phóng viên VTC News từng tác nghiệp tại nhiều giải đấu lớn, diễn ra cả trong nước và ngoài nước, nhưng chưa từng thấy một giải đấu nào chuyện tác nghiệp được quy định ngặt nghèo đến kinh hoàng như Asian Cup 2007 lần này.

Read more...


Đến thăm trung tâm thương binh nặng Thuận Thành

Xuất phát từ những đề nghị đầy tâm huyết của anh Nguyên Vũ, chiều nay đại diện trung tâm VTC News đã có mặt tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành - Bắc Ninh để trao tặng chiếc đầu kỹ thuật số D901. Món quà tuy đơn sơ nhưng mang nặng tấm lòng của một trung tâm báo chí còn non trẻ hướng tới những người đã cống hiến cho Tổ quốc một phần cơ thể của mình.

Read more...