Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Posts tagged with "TIN TRUNG TÂM"

Chúc mừng sinh nhật Công Khanh

Hôm nay anh Công Khanh của chúng ta bước sang tuổi 28. Xin chúc anh luôn mạnh khoẻ yêu đời để cáng đáng công việc nặng nề của trung tâm ở phía nam.

Có ai gửi nắng cho anh Khanh không nào?

Em Nam Phi lên xe hoa



Chào cả nhà!

Hôm nay, thứ sáu ngày 4/5/2007, em Nguyễn Thu Hiền ( Nam Phi) – PV ban Quốc tế đã quyết tâm bỏ lại sau lưng tất cả ‘tình yêu’ mến của các anh trong TT bấy lâu để lên xe hoa về nhà chồng. Thay mặt tòan thể TT, chúc vợ chồng em Nguyễn Thu Hiền HẠNH PHÚC, sớm sinh con đầu lòng.

Read more...


Chúc mừng sinh nhật anh Nguyên Vũ


Hôm nay anh Nguyên Vũ vừa tròn 33 tuổi. Chúc anh bước sang tuổi mới luôn đón nhận những niềm vui mới, có nhiều cảm hứng mới để cho ra đời những bức ảnh đẹp nhất.

Chúc mừng sinh nhật anh Tuấn Chần

Hôm nay (24/4) anh Tuấn Trần, hay còn gọi là Tuấn ôtô, Tuấn photo, Tuấn giao diện, Tuấn (phần) mềm ... của trung tâm chúng ta vừa tròn 31 tuổi.

Thay mặt toàn thể trung tâm nói chung, chị em trung tâm nói riêng, chúc anh Tuấn luôn luôn vui vẻ, yêu đời, bền như Mercedes, thời thượng như Audi, hấp dẫn như Lexus ...

Gửi tới anh những bó hoa tươi thắm nhất.
ĐOÀN THUỲ DƯƠNG

Giao hữu bóng đá: Intecom mở rộng - B&B Hải Phòng 3-5

,


Chiều 21/4/2007 tại khu thể thao của Hà Nội (Mỹ Đình) đã diễn ra trận giao hữu bóng đá giữa đội Intecom mở rộng với B&B đến từ thành phố Hải Phòng.

Read more...


Chúc mừng sinh nhật Diễm Huyền

Chào đại gia đình VTC News
Hôm nay chị Diễm Huyền ban Văn hoá vừa tròn 27 tuổi. Thay mặt cho công đoàn và tập thể chị em trung tâm VTC News, xin chúc chị Huyền luôn luôn xinh đẹp và có những bài viết làm chấn động làng văn hoá nước nhà. Chúc chị tiếp tục là cầu nối vững chắc cho mối tình nồng thắm giữa VTC News và VTC-Software.
Gửi tới chị những bó hoa tươi thắm nhất.
ĐOÀN THUỲ DƯƠNG

Hiền chèo

Hiền chèo có ông anh họ đẹp trai, phong độ quá. Hôm nào dẫn đến giới thiệu trung tâm VTC News đê!

Thể Thao VTC tròn một tuổi

9/4/2006. Tầng 2, 65 Lạc Trung. Ngày nghỉ nên cơ quan thật yên ắng. Mấy anh em quây quần bên chai REMY sương mù cùng mấy cái chén uống chè được rửa vội. Tiếng cụng ly khẽ khàng, những lời chúc mừng dè dặt nhưng chân thành ...Cạn ly, rồi ly nữa. Ánh đèn flash loé lên, bức ảnh lịch sử được ghi lại và ngay lập tức xuất hiện trên mạng như một lời tuyên bố chính thức.

Read more...


Welcome back



Sáng nay anh Công Tiến cũng trở về sau chuyến đi ''bão táp'' tới quần đảo Trường Sa( ảnh 1).

Bỏ lại sau lưng ánh mắt trách móc của những nàng tiên cá và giọt nước mắt của các cô văn công xinh như mộng, anh Tiến dứt khoát trở về với chị em trung tâm trong tư thế ngẩng cao đầu.

Nước da và trang phục của anh khiến người ta liên tưởng đến một anh hải quân chính hiệu. Thành công lớn nhất của anh Tiến trong chuyến đi lần này là ép cho thuỷ thủ và văn công đọc tạp chí truyền hình số (ảnh 2).

Những câu chuyện anh sắp kể chắc chắn khiến chúng ta phải rơi nước mắt.
Hãy chờ đợi.

Hẹn ngày tái ngộ

Xin chào anh chị em Trung tâm News!

Tôi là Dương! Lê Tùng Dương.

Ngày tôi còn bé, người ta gọi tôi là Dương Hưng (bố tôi tên Hưng và quê tôi hay gọi vậy). Sau này, khi đi học ĐH và đi làm, kể cả làm báo thì mọi người gọi là “Dương con”.

Thời gian trôi quá nhanh, mới hôm nào tôi mới về News đó mà đã được gần 7 tháng. 7 tháng tôi được sống trong một môi trường báo chí đầy mới mẻ, với tất cả các mối quan hệ, công việc, lối sống, nhịp độ, phong cách cũng mới mẻ hoàn toàn.

May sao, ngoài sự cố gắng của mình, tôi đã được từ anh em, từ tập thể TT ta, từ nhiều anh em sự cảm thông, giúp đỡ với lòng chân tình thực sự. Điều đó khiến những bỡ ngỡ, những cảm giác xa lạ (do chưa quen môi trường báo chí điện tử cũng như của một doanh nghiệp về CNTT và truyền thông) dần mất đi ở tôi và tôi đã được hoà nhập với nhịp sống cũng như công việc của đại gia đình News.

Hơn 200 ngày ấy ở News cũng cho tôi thêm nhiều hiểu biết và kinh nghiệm quý bên cạnh những kỷ niệm đầy ý nghĩa trong quá trình tác nghiệp gần - xa với nhiều anh em, đồng nghiệp là PV, BTV của News.

Nhưng chính khi tôi có cảm giác mình là một thành viên thực thụ trong nhà thì lại là lúc tôi phải ra đi.

Nói rằng “có đi đâu xa xôi, ở ngay đây, vẫn loanh quanh, lởn vởn suốt ngày ở đây mà phải chào với hỏi” cũng đúng. Vì tuy rời TT News nhưng tôi vẫn ngồi trong một mái nhà chung, đi chung một cửa, vẫn cùng ăn một chỗ, cùng nợ tiền một quán nước, dung chung một máy photo…

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh nào đó, tôi đã chuyển sang một đơn vị khác, công việc khác hoàn toàn và không được cùng sinh hoạt với anh em TT News trong mọi hoạt động cũng như công việc chuyên môn với tư cách là PV VTC News nữa. Có thể nói, đó là một điều thiệt thòi với cá nhân tôi!

Chính vì thế, qua những dòng mail này, tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả các anh, các chị, các em PV, BTV, NV của News - một lời cảm ơn hoàn toàn không khách sáo, càng không sáo rỗng chút nào.

Nhân đây, tôi cũng thành tâm bày tỏ mong muốn của mình là sẽ tiếp tục được anh em thông tin cho biết, được gọi, rủ tham gia các hoạt động (trong phạm vi có thể và điều kiện cho phép) của TT News, đặc biệt là những sự kiện sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể thao…của ĐẠI GD mình.

Nói lên điều ấy vì tôi vẫn còn cảm giác vẹn nguyên rằng mình vẫn là 1 thành viên của GĐNews và nếu được tham gia, chắc chắn, không bao giờ tôi nghĩ mình là khách mà là một người nhà, một thành viên thực thụ.

Xin chào tạm biệt và chúc anh em khoẻ, thành công trong công tác, mãi giữ gìn cho News những giá trị, “phong tục”, những nét đẹp trong phong cách, lối sống, ứng xử…như những gì mà tôi đã được cảm nhận lâu nay.

Xin chúc các anh, chị, em vượt lên những gian khó để vượt qua được những đỉnh cao trước mắt mình vì một VTC News “có một không hai” của chúng ta!!![/ALIGN]