Anh Phan Lâm ở Miến Điện
Friday, 11. May 2007, 01:47:42

Phan Lâm ở vùng Tam giác vàng
Miền Trung Việt Nam hứng bao nhiêu gió bão từ biển Đông thì miền Đông của Lào hứng bấy nhiêu...chẳng có gì cả vì dãy Trường Sơn chặn hết rồi. Mỗi khi áp thấp đổi chiều, đới nóng vượt dãy trường Sơn lại phả vào vùng quê của Interpol bấy nhiêu ấm ức mà dân mình hay gọi là gió...Lào.
Người Lào cũng cự lại, bọn Việt Nam chúng mày xấu, cái gì không tốt thì đổ cho bọn tao, gió nóng khô thì gọi gió Lào, thuốc hút với nước hôi hám trong ống tre cũng gọi thuốc Lào, chúng mày ở bẩn bị ngoài da cũng gọi hắc...Lào. Duy chỉ có tông Lào chắc vẫn được dân quân khu ga Hàng Cỏ chuộng.

Angkor Wat
Ấy nhưng uống ly cafe Vientiane thì tuyệt vời đấy. Sáng Chủ Nhật 9h30 mà chợ vẫn không thèm mở, lác đác mấy chị quấn vải tóc cuốn cao vun vút đeo gùi lượn lờ bên ngoài chọn chọn lựa lựa mà không đủ làm nóng lên không khí mua bán.
Bực mình không chợ búa gì nữa, ngồi vào hàng cafe (kiêm tiệm nhổ răng). Bà chủ lấy một cái phễu vải màu nâu sậm đổ tới 6 muỗng bột cafes vào rồi ngâm vào siêu nước sôi sùng sục (không biết có kiêm nước luộc kìm nhổ răng không???).
Chưa kịp lo lắng thì mùi cafe thơm phức ngào ngạt đã lan tỏa khắp 20 M2 nha phòng kiêm cafe quán. Bà chủ rót ly cafe ra nước sánh đặc như chè bà cốt, không bọt không đường như nước đỗ xanh rang cháy ở Hà Nội, một ly cafe còn nguyên mùi của cao nguyên Paksé. Hàng ngàn hecta khô cằn của Nam Lào như chắt lọc hết tinh túy vào một ly thủy tinh 300ml.
Chỗ này là Miến Điện nhé
Đường ăn là vậy, nét chơi của Lào cũng lắm tinh hoa. Nghe tin NC đóng cửa ở Hà Nội, mình quyết định vào Sàn Mandarin một phát. Chín năm rưỡi rồi vẫn vậy, cái sàn của Hoa Kiều giữa Vientiane vẫn thế, vẫn nhạc lên và múa lăm vông tập thể (như là diễn văn nghệ quần chúng ấy). Ờ nhưng lúc nhạc bốc thì cũng điên cuồng phết đấy.
Chị em khiêu vũ ở đây thì vẫn lối trang điểm truyền thống da trắng như khăn tang, môi đỏ như tiết ngan (giống...ở chỗ mình). Ơ nhưng truyền thống đến mức vắt chéo một cái khăn thổ cẩm từ vai xuống sườn thì lại sexy hơn gái đú Hà Nội đấy....
Chùm ảnh: Châu Á ký sự của anh Phan Lâm

Jakarta

Osaka - Kobe

Chợ Scott - Yangoon

Sông Yangon

Nhà Đèo Văn Long

Grand Palace - Bangkok

Thượng nguồn sông Đà
(Xem tiếp trên mục Du Ký bốn phương của Tạp chí THKTS - số tháng 6)
PHAN LÂM (cựu trưởng ban Đó Đây, VTC News)
LTS: Bảo mãi anh Lâm chấm Phân dek không chịu đóng góp trí tuệ cho blog trung tâm, đành phải vào nhà anh ôm hàng quẳng sang đây vậy













hoaimap # 11. May 2007, 03:22
Lê Trần Long # 11. May 2007, 04:14
Cả trung tâm đang dõi theo bước chân của anh Lâm chấm Phân. Hi vọng từ Miến Điện anh sẽ vượt biên giới qua Băng-la-đét rồi ngước lên cao nguyên Tây Tạng ăn thịt lạc đà với Đạt La Lạt Ma, dấn một phát lên Mông Cổ uống rượu tiết ngựa với thổ dân rồi ...Ôi trời. Ngồi tại bui-đing Lạc Trung ngột ngạt, oi bức mà thèm quá, anh Lâm ơi.
anhung1979 # 14. May 2007, 01:24
Xem ra về việc đi chu du bốn phương tám hướng này chỉ có Kuang Dy chó rơm (tức Quang Dũng - Ban Thể thao) mới so sánh được với pác.
Pác đi tam giác vàng lại trở về VN bằng đường bộ mà ko mua mấy đôi tông Lào cho anh em là anh em hơi bị buồn đấy nhé.
Chúc pác thành công trong công việc mới, thỉnh thoảng ghé qua quán trà đá chéo 65 Lạc Trung nhé !
haythenho # 14. May 2007, 08:48
Lâu lắm, lâu lắm lắm rồi không có được cái cảm giác: hai thằng 1 xe máy hết Dốc Cun - đèo Cả rồi đến Pha đin - Cổng Trời...!
Rù hết cả người - ngột ngạt và muốn được quẫy như ông quá đi thôi ông Lâm chấm Phân ạ! Không nói ra thì không được, quả thậ là tôi phát ghen với ông rồi đấy!
tien.dinh # 15. May 2007, 09:08
Em Hoài lần trước vì tý sỹ diện là anh khen Hiền Nam phi môi đỏ hơn môi Hoài nên tức tối không đăng bài Một góc Paris của anh (đàn bà nếu không "đại lượng" như vậy mới lạ anh nhỉ, giờ ân hận suốt ngày sang chỗ anh ngồi, nói rằng chót quen hơi bén tiếng anh rùi, giờ một ngày không sang hít hà không chịu nổi.
Hồ Lan Anh # 17. May 2007, 08:52