ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Công Khanh đã qua cuộc phẫu thuật hiểm nghèo


"Hãy yêu nhau đi, sỏi đá có tin vui..." - Ảnh lấy từ Blog của Công Khanh

Theo nguồn tin chính thức chuyển về từ Singapore, phóng viên Công Khanh (văn phòng VTC News tại TP.HCM)đã vượt qua ca phẫu thuật Tim hiểm nghèo, đang dần dần bình phục và có thể trở lại Sài Gòn trong một tương lai rất rất gần.

Ngày 21-6 vừa rồi, Công Khanh vẫn còn kịp ghé qua cơ quan nhận quà, (ăn nhậu, nói cười phớ lớ cho quên sầu, quên... sợ) với anh chị em rồi mới cất cánh bay hôm 26/6.

Ca đại phẫu được tiến hành ngày 27/6. Và, ơn trời, thật may mắn là đã hoàn tất tốt đẹp, biến trái tim lỗi nhịp của Công Khanh trở lại đập rộn rã sôi nổi một cách khỏe mạnh, bình thường (Hic - Của một đống tiền cơ mà).

Chiều ngày 28/6, Công Khanh đã được ra khỏi phòng hậu phẫu của Bệnh viện và đã (trốn bác sĩ) gọi điện về Việt Nam để thông báo tin tức, dù đau đớn quá ... chời. He he he. Bản chất phóng viên nhà báo nên không thể nhịn không làm tin thời sự được smile smile smile

Theo dự kiến, có thể ngày 3/7 tới, Công Khanh sẽ được xuất viện và xuống máy bay về lại Sài GÒn. Cả nhà mình mừng cho Công Khanh nhé!

Thư tố cáo vợ (Chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6)Chúc mừng sinh nhật chú Tiểu Xuân Chỉ

Comments

hominhthuy Friday, June 29, 2007 2:58:45 AM

Chuc mung!

nhaxonline Friday, June 29, 2007 2:59:36 AM

wow, chúc mừng anh nhà báo dễ thương wink

Phạm Văn Hùnghaythenho Friday, June 29, 2007 3:19:37 AM

Chúc mừng Công Khanh! Chóng bình phục trở lại đấu trường nhé!

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Friday, June 29, 2007 3:43:51 AM

Chúc mừng Công Khanh!
Khi nào bình phục hẳn, nhớ bay ra Hà Nội để chị em ôm hôn nhá!
xxx

levudiep Friday, June 29, 2007 5:28:49 AM

chúc mừng anh Công Khanh đã khỏi bênh nhé!

VTC Newsvtcnews Friday, June 29, 2007 5:53:40 AM

(Nhiều chị em) Chúc mừng anh Khanh...Chị Hoà Bình đi mà ôm nhá.

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Friday, June 29, 2007 7:37:16 AM

Hòa Bình rất sẵn lòng được ôm Công Khanh, lâu chừng nào có thể, nếu Công Khanh ra được đến Hà Nội.

anhung1979 Friday, June 29, 2007 7:51:56 AM

Chúc Công Khanh nhanh chóng bình phục. Cừ từ từ rồi khoai sẽ nhừ !

Hiền chèohiencheo Friday, June 29, 2007 10:14:07 AM

Welcome back to hometown, Mr lovely journalist!

tuan_tran Monday, July 2, 2007 6:14:32 AM

Nghe tin Công Khanh bị đau tim mà các chị em VTC News cũng ôm ngực mình mà chua xót ngỡ rằng chính mình cũng tim đau. Người ôm bên trái, người ôm bên phải thành ra mất cân bằng mất một thời gian. Nay Công Khanh đã khỏi bệnh, hi vọng rằng mọi thứ trở lại bình thường.

Chúc Công Khanh nhanh trở lại với công việc và gia đình!

Van Anh HCM Tuesday, July 3, 2007 5:41:59 AM

Tối qua, Công KHanh gọi cho VA, nhìn thấy tên bạn mới biết CK đã về đến SGòn an toàn. Còn nhớ hôm Ck lên máy bay, vẫn còn nhắn tin, gọi điên về bảo "đang lên máy bay rồi, mọi ngừơi đừng có lo". Rôi tối qua KHanh đã về, nhắn gửi lời hỏi thăm mọi người và nhắn rằng đã thành công. Khanh kể, trên người có 5 vết thương, trị giá trái tim tận mười mấy ngàn đô la. Gớm thật, quả này ai mà sở hữu nó thì đúng là đại gia rồi còn gì. ;). VA còn hỏi Khanh bây giờ có thể lấy vợ được chưa, K bảo ok rồi, có khi phải lấy mấy vợ cũng nên. Hihi. :).
Cái gì cũng phải từ từ KHanh nhé, nhớ đấy.

Nguyễn Thị Hòa Bình Lạc Lối Tuesday, July 3, 2007 8:07:33 AM

Cong Khanh SG : Chị ơi!Em khỏe rồi nhé! Chỉ còn đau vết thương thôi.
Hoa Binh Nguyen: Em đấy à
Cong Khanh SG : Dạ, em đây nè!
Hoa Binh Nguyen: Em về tới VN rồi hả?
Cong Khanh SG : Dạ về hồi tối hôm qua (2/7) chị ạ.
Hoa Binh Nguyen: Cuối cùng thì mọi chuyện đã qua rồi.
Hoa Binh Nguyen: Chúc mừng em nhé.
Cong Khanh SG : Dạ, cám ơn chị và mọi người nhiều lắm. Mọi người đã cho em thêm nghị lực và tự tin.
Hoa Binh Nguyen: Tha hồ "nhiều chuyện" để viết hồi ký nhá.
Cong Khanh SG : smile