ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Chúc mừng các anh

ALIGN=justify]Hic, tôi đọc bài viết nhắc đến chuyện ngày thể thao VTC News ra đời tôi thấy trong lòng mình đầy ‘hờn tủi’. Lúc ấy tôi cũng có mặt ở VTC News, thế mà anh em thể thao chẳng cho tôi tham gia. Ghét quá!!!!

[Còn nhớ hồi ấy tôi cũng chân ướt chân ráo xuống News. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng buồn cười. Một vị lãnh đạo tóc ít và ít tuổi đó là cụ Mùi cứ thỉnh thoảng đi ra lại đi vào, sau đó lặng lẽ enter một cái và nói “ anh Tuấn ơi, anh xem thế nào, cái ảnh này hỏng” . Một người thì thì thà thì thào nói những điều mà tôi không bao giờ nghe rõ nhưng vẫn gật lia lịa là bố rà Minh Thụy. Một người thì nói thứ ngôn ngữ đối với tôi không lạ nhưng chẳng thể quen được “ngã đau quá, nghĩ bặc cả đàu,...chỉ muốn trết thôi” là Thầy cúng Đức Thanh. Cuối cùng là một người thoắt đến rồi lại đi, đầu thì trọc lóc mà hễ đến một cái là ngồi ‘xoạc chân ‘ theo hướng 180 độ rồi cặm cụi cùng bố rà, thầy cúng chát liên tục với ‘mèo lém lỉnh’ và không thèm đếm xỉa đến tôi. Dù tôi lúc đấy khá xinh, xinh hơn bây giờ, eo thon hơn bây giờ. Người đó tôi thấy ghét và không quan tâm nhưng không ngờ là ‘chồng tôi bây giờ và mãi mãi’ hihihi.

Nhưng không sao, tôi bỏ qua vì điều tôi quan tâm lúc ấy là 5 anh chàng bên ban thể thao. Tác phong làm việc của các anh cộng với bề ngòai đẹp trai đã hâm nóng bầu không khí làm việc của một tòa soạn mới, non trẻ. Nhất là mùa World Cup 2006, khi tờ Tin nhanh World Cup ra đời. Anh Long và anh Quang Minh tất tả bay vào TP.HCM làm việc với hành lý gỏn gọn là 3 triệu 8 sống trong 38 ngày với đủ thứ phải chi tiêu ....Các thành viên của ban thể thao và mấy anh em trong ''xóm'' chúng tôi làm việc hết sức hăng say suốt ngày đêm để đảm bảo chỉ sau khi trái bóng tròn dừng lăn ở Đức thì tại Việt Nam, 5h sáng đã có những tờ báo mới thơm mùi mực. Thời điểm ấy, người trong Nam người ngoài Bắc vậy mà tình thần làm việc và ý thức trách nhiệm với nghề thật đáng trân trọng và khiến tôi nhớ mãi, đi đâu tôi cũng cầm theo ít báo mới và tự hào khoe rằng “ báo của cơ quan mình đấy. Đọc thấy thể nào? Tòan nhà báo thể thao chuyên nghiệp đấy!”.

Thể thao VTC news từng bước khẳng định mình qua hàng lọat sự kiện... . Mặc dù Thể thao VTC giờ không còn là một chuyên trang độc lập mà đã nhập vào đại gia đình News nhưng tôi tin ở các anh vẫn một tấm lòng yêu nghề và một tinh thần làm việc không mệt mỏi sẽ làm cho Thể thao ngày một lớn mạnh hơn và luôn được đông đảo bạn đọc nhiệt liệt đón nhận.

Chúc mừng Thể thao VTC News tròn 1 tuổi![/ALIGN]

ĐOÀN THUỲ DƯƠNG
Tôi là đứa áo xanh lét, cười toe toét trên ảnh

Thể Thao VTC tròn một tuổiThể thao gắn kết = vô địch thiên hạ!

Comments

VTC Newsvtcnews Tuesday, April 10, 2007 4:31:06 AM

Hoá ra mèo lém lĩnh hồi đấy được nhiều chú hâm mộ nhỉ

hoangtronghieu Tuesday, April 10, 2007 6:19:57 PM

Khổ quá, nhìn cái ảnh này, tưởng thấy trán bác Mùi là đủ, lại thêm quả trán của em Thu Hoài thế này, lại còn bị đèn flash hắt vào thế kia cơ chứ:P
Nhưng công nhận em Dương nhà mình xinh, chả trách chú Lê Minh chết đừ, lại khổ tiếp:P