Chúc mừng sinh nhật Đỗ Thế Nghĩa
Wednesday, 4. July 2007, 07:12:56
Địa chỉ thường trú nhà cậu gắn toàn với địa danh và danh nhân, thế nên lớn lên là Nghĩa bay nhảy tút mắt, qua nhiều thành phố làng mạc, nhiều công ty, đơn vị, để rồi một ngày (hy vọng là đẹp zời) Nghĩa đã về với News.
Là chuyên gia phá tường lửa, Thế Nghĩa đã phá được bức tường lửa hoành tráng nhất đời mình, mùa đông năm ngoái nắm tay dắt thẳng một nàng về dinh. Là chuyên gia diệt vi rút, nghe nói, cuộc sống của vợ chồng anh sạch sẽ kinh khủng, luôn luôn Refresh mỗi ngày. Là chuyên gia kỹ thuật cao quanh năm cập nhật những kỹ năng tiên tiến, hiện đại, hình như anh đã đúc thành công một sản phẩm to đẹp hoành tráng cuối năm nay sẽ cất tiếng khóc chào đời.
Giờ đây, bước ra khỏi U 32, tay nắm tay thắm tình chồng vợ và tình đồng đội, thêm một tuổi mới, chúng ta cùng chúc cho Đỗ Thế Nghĩa nhiều may mắn và hạnh phúc. Hy vọng, anh sẽ hào phóng mở túi dốc thẻ VIP mời mọi người một bữa bia hoành tráng, nếu không nhân dịp sinh nhật thì cũng nhân dịp (tới đây) vợ anh sẽ sinh (chắc là con giai) nhỉ.
Đỗ Thế Nghĩa - Vịt cạp sung sướng quản lý bầy Thiên Nga.
Người ngồi bên cạnh Thế Nghĩa (trong bữa tiệc tùng chè chén ở nhà Hòa Bình) chính là con Thiên nga yêu dấu sắp sinh hạ hoàng tử bé cho anh.












hoaimap # 4. July 2007, 07:45
CHúc mừng sinh nhật người hùng Thế Nghĩa nhé. Dù đã sang truyền hình In tơ nét làm nhưng anh Nghĩa vẫn tham gia làm tạp chí rất tích cực. Bài vở đúng hẹn hơn cả ngày trước. Hihi.
CHúc bác sang tuổi mới trẻ, khỏe, yêu đời và có thêm cái thẻ VIP triệu đô nữa để mua nhà nhé!
CHúc mừng, chúc mừng!
Hiền chèo # 4. July 2007, 07:54
Nguyễn Thị Hòa Bình # 4. July 2007, 08:01
anhung1979 # 5. July 2007, 01:58
Đ/c ngồi cạnh Nghĩa "tiên sinh" là đ/c Vợ đấy ah?
Trông nhà Hòa Bình đẹp quá nhỉ ?
Nguyễn Thị Hòa Bình # 5. July 2007, 02:06
Ảnh chụp hồi... tháng 5 năm 2007 đó mừ. Sao em Điệp vào ảnh lại trẻ hơn bên ngoài thế nhỉ? Nhìn bên ngoài các anh đã chết lăn quay rồi, nhìn ảnh lại càng đứ đừ đổ nghiêng đổ ngả.
Cám ơn AH đã khen nhà HB đẹp. Nhưng hình như AH say hay sao ấy chứ nhỉ. Nhà HB ở cạnh nhà AH mờ.